Những fan hâm mộ của truyện ngôn tình đều ít nhiều đọc qua thể loại ngôn tình cổ trang nhưng không phải ai cũng dành sự yêu thích cho nó. Bởi lẽ, cổ trang có nghĩa là tranh đấu, là “trọng nam khinh nữ”. Thế nhưng, tác phẩm Mệnh Phượng Hoàng đã đập tan suy nghĩ đấy mà khẳng định, người phụ nữ cũng có quyền hạnh phúc nếu họ biết đứng trên số phận.
Tang Tử là tam tiểu thư nhà họ Tang nhưng không hề được ai biết đến bởi nàng chỉ là con của tiểu thiếp, hơn nữa, người thiếp này còn là gái lầu xanh. Mọi người đều coi nàng là thứ rác rưởi làm ô uế dòng tộc. Một ngày nọ, thầy bói đi qua Tang gia và truyền rằng, tiểu thư nhà họ Tang có mệnh phượng hoàng, tức cốt cách hoàng hậu. Nhà họ Tang mừng lắm bởi họ có hai thiên kim tiểu thư là Tang Thiên Phi và Tang Thiên Lục đoan trang, xinh đẹp tựa tiên giáng trần, tuyệt nhiên không một ai mảy may để ý đến Tang Tử - đứa con có người mẹ xuất thân là tiểu thiếp. Khi ấy, Tang Tử vẫn còn là một cô bé mười hai tuổi trẻ con, ngây thơ. Nhưng sống giữa sự lạnh nhạt, khinh rẻ của gia đình, nàng đã nuôi mối thù hận trong lòng. Chẳng phải nhà họ Tang còn có tam tiểu thư Tang Tử hay sao? Nàng không cam lòng. Nàng cũng sẽ tiến cung và sẽ chứng minh cho mọi người thấy, Tang Tử không phải là đồ rác rưởi.
Nhưng tiến cung đâu phải chuyện đơn giản? Làm sao có thể qua được mắt người nhà họ Tang? Tiến cung còn phải biết cầm kỳ thi họa, lễ nghi chốn cung đình; nàng đâu được học những điều ấy? Tình cờ, trong đêm mưa trú chân tại ngôi chùa nhỏ trong con ngõ Trường Đại, nàng gặp một vị tiên sinh khí thế hơn người. Vị tiên sinh đấy không hề nói rõ cho Tang Tử biết lai lịch, ngay cả khuôn mặt cũng không được phép nhìn qua. Hắn chỉ có duy nhất một cái tên: Tô Mộ Hàn. Nhưng hắn đã dạy nàng biết chữ, dạy nàng lễ nghi cung đình. Tất cả những tinh túy hắn lĩnh ngộ được trên thế giới này đều truyền cho Tang Tử. Hắn biết, tiến cung không phải chuyện dễ dàng, nhưng cô gái nhỏ can đảm này không hề sợ hãi. Hắn chỉ đành đem hết kiến thức ra dạy dỗ, mong nàng có thể sống an toàn tại nơi đầy rẫy sự tranh đấu như vậy.
Ngày tiến cung, Tang Tử tráo đổi với một a hoàn, tiến cung trong thân phận cung nữ. Không thể danh chính ngôn thuận vào cung như hai vị tỷ tỷ, Tang Tử quyết tâm đi lên từ thân phận cung nữ, khẳng định giá trị của mình.
Nàng rất nhanh nhận được sự chú ý của hoàng đế Hạ Hầu Tử Khâm. Giữa hậu cung ba ngàn mỹ nữ, chỉ có nàng thu hút hắn bằng trí thông minh của mình. Hạ Hầu Tử Khâm là hoàng thượng. Hắn có thể leo lên vị trí này đương nhiên phải là người thâm sâu khó lường. Bởi vậy, người phụ nữ có thể giành được trái tim của hắn nhất định không thể là một kẻ tầm thường. Hắn cần một người đủ năng lực giúp hắn cai quản hậu cung sóng gió. Tang Tử chính là người vợ mà hắn hằng tìm kiếm.
Trải qua bao nhiêu sóng gió, bao tranh đoạt, bao hiểu lầm; tình cảm của họ ngày càng khăng khít. Đó không phải tình cảm của bậc đế vương dành cho nàng phi tần xinh đẹp, mà đó là tình cảm của hai con người có ý chí giống nhau: muốn sống và tìm mọi cách để sống.
“Cuối cùng ta cũng có thể khẳng định được vì sao hắn ban cho ta một chữ “Đàn”. Trong Đàn (檀) chứa mộc (木), là loài cây có sức sống rất mạnh mẽ. Hắn chỉ hy vọng ta có thể giống như thân mộc kia, mạnh mẽ sinh tồn ở chốn hậu cung này, sống một cuộc sống thật tốt đẹp. Nó cũng có nghĩa là quý trọng, Hạ Hầu Tử Khâm, hắn quý trọng ta.”
Thân là bậc đế vương, Hạ Hầu Tử Khâm lại không thể bảo vệ người mình yêu, vì càng bảo vệ sẽ càng dồn nàng đến chỗ chết. Vì thế, hắn đành đẩy Tang Tử ra xa mình, che giấu tình yêu thương sâu đậm giành cho nàng bằng việc san sẻ tình yêu cho những phi tần khác. Độc giả có thể bất bình và đau lòng cho Tang Tử. Nhưng mấy ai thấu hiểu nỗi đau của Hạ Hầu Tử Khâm. Hắn cũng bất lực, cũng đau xót khi không thể đường đường chính chính che chở cho người con gái mình yêu. Nhưng cung đình vốn dĩ là như vậy. Tang Tử hiểu. Nàng chấp nhận việc hắn có con với những phi tần khác. Bởi nàng tin. Nàng tin hắn yêu nàng thật lòng. Giữa chốn cung đình chồng chéo những dối lừa, giả tạo, tình yêu của Tang Tử và Hạ Hầu Tử Khâm lại tỏa sáng hơn bao giờ hết. Đó là tình yêu thuần khiết nhất của những con người đơn giản là mưu cầu hạnh phúc.
“Hãy tin tưởng Hoàng gia cũng có chân tình. Tam cung lục viện không phải thứ mà đế vương hy vọng nhưng chân tình là điều mà ai cũng mong muốn.”
Trong cuộc đời của Tang Tử, ngoài Hạ Hầu Tử Khâm ra còn có hình bóng của Tô Mộ Hàn. Đây có lẽ là nhân vật đã lấy đi rất nhiều nước mắt của độc giả. Tô Mộ Hàn yêu Tang Tử từ những ngày nàng còn theo hắn học lễ nghi ở ngôi chùa nhỏ trong ngõ Trường Đại. Cho đến mấy năm sau gặp lại, hắn vẫn một lòng yêu nàng. Nhưng giờ đây, hắn đã không còn là vị tiên sinh của riêng nàng nữa, hắn là Hàn Vương – chiến thần của Bắc quốc.
Tình yêu của Tô Mộ Hàn giành cho Tang Tử không cuồng nhiệt như Hạ Hầu Tử Khâm mà lặng lẽ, dung dị. Hắn không dám hi vọng có được nàng. Hắn chỉ đành ở bên bảo vệ, dõi theo nàng. Bởi lẽ, cả một đời Tô Mộ Hàn không muốn tranh đấu, hắn chỉ muốn sống an yên đến già. Còn Tang Tử, nàng sinh ra để khẳng định giá trị của mình. Hắn biết, nàng và hắn quá khác nhau về lý tưởng sống. Nhưng hắn hiểu Hạ Hầu Tử Khâm sẽ giúp nàng đạt được những nguyện vọng của mình. Vì thế, dù đau lòng khi tình cảm không bao giờ được thoát ra thành lời, hắn vẫn cầu chúc cho nàng và Hạ Hầu Tử Khâm được một đời hạnh phúc.
Trên thế gian này, liệu có mấy ai được yêu như cách Tô Mộ Hàn yêu Tang Tử? Yêu nhưng mong muốn người ấy tìm được hạnh phúc trọn vẹn bên cạnh người thực sự phù hợp.
Liệu Tang Tử có yêu Tô Mộ Hàn hay không? Khẳng định là có. Nhưng đấy là lòng ái mộ, kính trọng giành cho vị tiên sinh đã có công dưỡng dục nàng như một người cha. Vậy mới nói, Tô Mộ Hàn và Tang Tử chẳng qua chỉ là một đoạn duyên mỏng. Họ tình cờ gặp nhau nhưng mãi mãi chẳng thể sánh vai chung đường.
Review Mệnh Phượng Hoàng – Hoại Phi Vãn Vãn – Ngôn tình cổ trang
“Ta chẳng qua chỉ lấy trộm một hạt trân châu của nàng, còn nàng lại lấy trộm cả trái tim ta.”
Một tình yêu nữa cũng khiến người đọc không khỏi cảm khái là tình yêu mà Cố Khanh Hằng giành cho Tang Tử. Cố Khanh Hằng là người được nhà họ Tang đính ước cho Tang Tử. Nhưng nàng không chịu một cuộc sống làm thiếp theo sự sắp đặt của phụ mẫu như vậy. Nàng quý Cố Khanh Hằng, coi hắn như một người bạn. Cố Khanh Hằng hiểu điều đấy. Làm sao hắn có thể cố gắng tranh đoạt người phụ nữ mà Hạ Hầu Tử Khâm hết lòng thương yêu? Hắn chấp nhận dõi theo nàng từ xa. Giống như Tô Mộ Hàn, Cố Khanh Hằng cũng nuốt ngược đoạn tình cảm vào trong. Hai người họ đều hiểu ai mới là người phù hợp nhất đối với Tang Tử.
Mệnh Phượng Hoàng là bộ truyện có dung lượng lớn, gồm 4 tập. Nhưng tiết tấu truyện không hề dài dòng mà được Hoại Phi Vãn Vãn thay đổi phù hợp với các tình huống. Giữa những tính toán, mưu mô xảo quyệt thì nhịp điệu truyện nhanh tạo tâm lý hồi hộp đến nghẹt thở. Nhưng đến những đoạn về tình yêu, tiết tấu truyện chậm rãi, nhẩn nha đủ cho người đọc rưng rưng xúc động. Nhân vật cũng được tác giả xây dựng có chiều sâu, nổi bật từng nét tính cách riêng biệt. Tất cả tạo nên một câu chuyện tình yêu đa chiều, nhiều màu sắc của những con người thiện lương dẫu phải sống giữa vòng xoáy quyền lực đen tối.
=>> Truyện h văn ngôn tình 21+, ngôn tình 18 sắc nặng, ngôn tình cổ trang, ngôn tình nữ cường thông minh đón đọc tại: https://waka.vn/
Hỗ trợ
Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106, đường
Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp ngày 24/06/2019
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt
động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp
ngày 31/12/2019
Giấy chứng nhận Đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng Viễn thông di động số
19/GCN-DĐ do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ký ngày 11/03/2020
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289