Khi nhắc đến ngôn tình nữ chính bị bệnh Trung Quốc, độc giả thường nghĩ đến các hình tượng nhân vật yếu mềm, nhu nhược. Thế nhưng Làm phi của Lệ Tiêu đã cho thấy một nữ chính bị câm nhưng cực kì có cá tính trong chốn hậu cung đầy rẫy hiểm nguy.
Có thể nói, Làm phi là cuốn ngôn tình nữ chính bị bệnh trùng sinh hay nhất mà mình từng đọc. Truyện có đấu đá hậu cung nhưng không nhiều và không thực sự gay cấn như những truyện cung đấu khác. Tuy nhiên, truyện xây dựng tập trung vào nữ chính Tịch Lan Vi – một thê tử bị câm của Hoàng đế. Dẫu có bị câm, bị Hoàng đế lạnh nhạt và nhiều người dè bỉu, nàng vẫn sống vươn lên như cây cỏ dại. Nàng tìm đường sống cho mình, bảo vệ danh dự và tính mạng cho gia tộc; đồng thời cứu nguy Hoàng đế bao nhiêu phen. Nhờ vậy, nàng chính là điểm sáng xuyên suốt toàn bộ cuốn ngôn tình trên.
Kiếp trước, Tịch Lan Vi được hứa hôn với Việt Liêu Vương Hoắc Trinh. Với một người phụ nữ có bệnh như nàng được gả chồng hơn nữa còn là thân vương của Hoàng đế quả là một điều may mắn. Thế nhưng không ngờ rằng những ảo tưởng lấy được người mình yêu, sống cuộc đời an nhiên hạnh phúc của nàng nhanh chóng sụp đổ. Về nhà chồng, nàng bị hành hạ, đối xử tệ bạc, thậm chí cha nàng – Đại Tướng quân của triều đình cũng vì bị liên luỵ mà mất mạng. Lúc này Lan Vi mới biết, hoá ra suy nghĩ khi trước của mình nực cười thế nào. Nàng chết đi trong nỗi oan khuất không được hoá giải.
Trời xanh có mắt, cho nàng trọng sinh sống lại một lần nữa vào thời điểm nàng chuẩn bị thành thân với Việt Liêu Vương. Nàng quyết tâm không bỏ phí một đời “trời ban” này và không để phụ thân vì mình mà phải chết thảm. Tịch Lan Vi đòi huỷ hôn với Việt Liêu Vương, xin vào cung làm phi tần của Hoàng đế Hoắc Kỳ. Tịch Lan Vi trở thành Diên Lệnh phi Tịch thị. Ít nhất ở trong cung, nàng là con gái của Đại Tướng quân, mọi người khinh ghét nàng cũng phải để cho cha nàng ba phần mặt mũi. Nàng sẽ không vì thế mà nguy hiểm tính mạng, cứ an ổn sống qua ngày. Còn cha nàng cũng sẽ không gặp chuyện.
Review Làm phi – Ngôn tình nữ chính bị bệnh câm
Trọng sinh lần này, Lan Vi đã trở nên thông minh và trưởng thành hơn rất nhiều. Vì từng nắm bắt những sự kiện của kiếp trước, kiếp này nàng cũng có những tính toán riêng giúp mình có thể miễn cưỡng sống yên ổn ở chốn thâm cung. Hoàng đế Hoắc Kỳ ban đầu vô cùng ghét nàng. Ngài còn ban cho nàng một chữ “diên” mang hàm ý lả lơi khi huỷ hôn ước, đòi vào cung làm phi. Thế nhưng, qua tiếp xúc, Hoắc Kỳ lại cảm nhận được sự mới lạ thu hút ở Lan Vi. Càng ngày càng thấy nàng thuận mắt lại muốn sủng ái nhiều hơn.
Như đã nói ở trên, nữ chính Tịch Lan Vi chính là điểm sáng của câu chuyện. So với các cuốn ngôn tình nữ chính bị bệnh mới nhất, Làm phi có những khác biệt mới lạ hơn. Thứ nhất, không vì nữ chính bị bệnh mà tìm đến sự thương hại của độc giả. Thứ hai, không vì nữ chính bị bệnh mà tập trung sang nam chính hay câu chuyện tình yêu đầy trắc trở. Làm phi có nội dung nhẹ nhàng, tình tiết không quá căng thẳng. Câu chuyện tình yêu giữa Lan Vi và hoàng đế Hoắc Kỳ cũng không phải một giai thoại lịch sử đáng ngưỡng mộ nào. Tất cả đều là cái nền làm nổi bật nữ chính Tịch Lan Vi. Dù là người câm nhưng Lan Vi có cá tính riêng và cách giao tiếp khác lạ. Nàng sử dụng giấy để viết lời nói và có thể viết 5 câu trả lời liên tiếp đoán đúng 5 câu hỏi mà hoàng đế chỉ thắc mắc trong đầu. Hơn nữa vì bị câm nên đôi mắt nàng quan sát cũng tinh tế hơn người thường vài phần. Nàng có thể nhìn bàn trà mà các công công chuẩn bị cho hoàng đế để đoán được đâu là vị trà mà ngài thường uống. Hoàng đế vốn là bậc thánh hiến liên tiếp bị Lan Vi thắng 2 lần như vậy không khỏi khó chấp nhận, ngày ngày tìm cách ganh đua với nàng rồi dần yêu mến con người thật của nàng. Thế nhưng, từng thất bại một lần trong chuyện tình cảm nên nàng không dám đặt trọn tình yêu của mình cho Hoắc Kỳ. Hoàng đế sủng, Lan Vi sẽ thuận thuyền đón nhận. Hoàng đế lạnh nhạt, nàng cũng thờ ơ, không đòi hỏi. Kiểu phụ nữ sống biết thời biết thế, không quá vô tâm mà cũng không quá dồn dập.
Hoàng đế Hoắc Kỳ thực ra không có gì nổi trội. Ngài là người thâm trầm, quyết đoán, không bị mỹ nhân che mờ mắt nhưng khi yêu thì thực tâm độc sủng, cưng chiều. Đôi khi ngài cũng rất trẻ con khi so đo hơn thua với một phi tần và khó chịu khi bị nàng chiến thắng. Những tính cách biến chuyển thú vị của Hoắc Kỳ tô điểm thêm sắc màu cho sự thận trọng của Lan Vi. Kiếp sống này, Lan Vi chỉ có một tâm niệm, đó là làm sao cho nàng và phụ thân sống yên ổn. Vì thế, đôi khi nàng hơi khô khan và cứng nhắc. Hoàng đế Hoắc Kỳ đã làm nàng buông lỏng sự đề phòng, đón nhận tình yêu của ngài và dùng tấm chân tình đáp lại. Truyện tình yêu của họ cũng vì thế mà dịu ngọt, nhẹ nhàng.
Đọc truyện ngôn tình nữ chính bị bệnh thường có đặc điểm là ít hội thoại, chủ yếu xây dựng suy nghĩ và nội tâm nhân vật. Dù là người không nói bao giờ nhưng Tịch Lan Vi được xây dựng có chiều sâu và nổi bất nhất. Từ đó, cho thấy sự nghiêm túc và khả năng viết có độ chín của tác giả Lệ Tiêu. Thậm chí đôi lần mình hoàn toàn quên đi việc nữ chính bị câm mà bị cuốn theo suy nghĩ của nàng. Dù tình tiết không nhiều nhưng truyện cũng được thiết kế các mưu đồ chốn hậu cung, sự đấu đá quyền lực cần có trong một cuốn ngôn tình cổ trang. Truyện cũng có một vài điểm bất ngờ khiến độc giả không bị nhàm chán. Tựu chung lại, đây là một cuốn ngôn tình cổ trang thực sự vô cùng đáng đọc và rất thích hợp với những bạn lần đầu tiên tìm đọc thể loại trên.
Hỗ trợ
Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106, đường
Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp ngày 24/06/2019
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt
động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp
ngày 31/12/2019
Giấy chứng nhận Đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng Viễn thông di động số
19/GCN-DĐ do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ký ngày 11/03/2020
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289