icon-back
icon-facebook icon-share-url
6 ngày trước・
Cà phê buổi sáng・
275 lượt xem

[Review] Bảo bối của ngài Tống - Bộ truyện ngôn tình trùng sinh, cán bộ cấp cao HOT nhất Waka

Bảo bối của ngài Tống - tác giả Đại Mộng Sơ Tinh A là bộ truyện ngôn tình đang gây bão trên Waka. Truyện không chỉ thu hút độc giả bởi tình tiết truyện đặc sắc, sự trả thù đầy mạnh mẽ của nữ chính Đường Lê, niết bàn trùng sinh, sống lại một kiếp, cô quyết tâm thay đổi số phận nghiệt ngã của kiếp trước. Bên cạnh đó là hình tượng nhân vật được xây dựng nhận hết sức chặt chẽ và logic, nữ chính thông minh, lên kế hoạch trả chặt chẽ và chuyện tình “chú - cháu” với nam chính Bộ trưởng Tống Bách Ngạn cũng hết sức đáng yêu. Cùng Waka đi tìm sức hút của bộ truyện này nhé!

 

 

1. Thông tin truyện

Tên truyện: Bảo bối của ngài Tống.

Tác giả: Đại Mộng Sơ Tinh A.

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, trùng sinh, cán bộ cấp cao, ẩn hôn, báo thù, sủng, sảng văn,...

Đọc truyện: Tại đây. 

 


 

Đối diện với toan tính của người thân, cô than nhiên ngồi lên đùi anh, nói: “Đường Lê tôi hoặc hoặc là độc thân, còn đã cưới thì phải lấy người đàn ông quyền lực nhất!”

Cứ thế, nhân vật tai to mặt lớn, quyền cao chức trọng như Tống Bách Ngạn dây dưa nửa đời còn lại với một cô nhóc.

Kiếp trước, cô sống trong dối lừa, kết cục thê thảm.

Kiếp này, cô thề sẽ không giẫm lên vết xe đổ của kiếp trước. Kết quả lại dây vào người đàn ông quyền lực, ngồi trên chúng sinh.

Cuộc sống sau khi cưới...

“Thưa ngài, phu nhân dỡ mất tường phía đông sơn trang rồi.”

“Bảo vệ phu nhân cho kỹ, đừng để cô ấy bị thường.”

“Thưa ngài, phu nhân nói muốn dẫn cậu chủ bỏ nhà ra đi.”

Ngài Tống thở dài, đặt tài liệu trên tay xuống rồi căn dặn: “Lái xe đưa đi, đừng để hai mẹ con lạc đường.”


2. Giới thiệu nhân vật

 

 

Nữ chính Đường Lê

- Thân phận: Thiên kim thất lạc nhà họ Lê. Sinh viên Học viện Nghệ thuật. Con gái riêng của nghị sĩ Lê. Mẹ mất sớm. Một mình lặn lội từ biên giới nước S đi tìm cha ruột nhưng không được chào đón, thậm chí là bị cả gia tộc ghẻ lạnh.(Mẹ của nữ chính không phải “tiểu tam”) 

+ Kiếp trước: 26 tuổi. Có hôn ước với thiếu gia nhà họ Hàn - Hàn Kế Phong. Sau 6 năm chung sống, bạch nguyệt quang của hắn là người chị gái cùng cha khác mẹ Lê Thịnh Hạ quay về và bị bắ.t có.c. Hắn tuyệt tình để cô thay thế chị gái và lạnh lùng nhìn cô bị bắ.n chế.t.

+ Kiếp này: 19 tuổi. Nếu đã được sống lại một kiếp, có một số chuyện, cô quyết sẽ không để nó lặp lại. Nếu như định sẵn cô phải sống trong địa ngục, vậy thì người nhà họ Lê càng phải bầu bạn cùng cô!

- Tính cách: Mạnh mẽ, cá tính, thực tế, tỉ mỉ tính toán mọi bước đi.

- Đang tìm kiếm: Một chỗ dựa vững chắc để làm lại cuộc đời. Chỗ dựa đó là Tống Bách Ngạn.

 

 

 

Nam chính Tống Bách Ngạn

- Thân phận:

+ Kiếp trước: 36 tuổi. Tống tống của nước S. Vì thân quyến tham gia chính sự bị kết tội nên Tổng thống “rớt đài”. Chưa đến nửa tháng sau, qua đời ở bệnh viện, hưởng dương 36 tuổi.

+ Kiếp này: 31 tuổi. Bộ trưởng Bộ tài chính giàu có và quyền lực. Sau này là Tổng thống tối cao của nước S. Từng bị thương ở biên giới - nơi nữ chính và mẹ sống. Anh được nữ chính cứu sống và mang ơn, nảy sinh tìm cảm với cô. 

- Tính cách: Thông minh, đa tài, âm mưu thủ đoạn có thừa, bí hiểm. Bên ngoài thâm hiểm, bên trong ấm áp. 

- Đang tìm kiếm: Cô gái đã cứu mình ở biên giới để trả ơn.

 

3. Review truyện

 

Bảo bối của ngài Tống, đúng như tên gọi của truyện, đây là bộ truyện đầy ngọt ngào đan xen sự đấu đá giữa các thế lực. Truyện lấy bối cảnh tại đất nước S, nữ chính Đường Lê là con gái riêng của nghị viên cấp cao Lê Văn Ngạn. Cô là kết quả của mối tình chớp nhoáng khi Lê Văn Ngạn làm nhiệm vụ ở biên giới Miến Điện.

 

Ông ta đã gặp gỡ với Đường Nhân - mẹ của cô, con gái của ông trùm buôn ma túy Đường Thân. Lúc phát hiện Đường Nhân có tình cảm với mình, để giành được công lớn, ông ta quyết định dùng con đường làm rể của Đường Thân để tiến vào nội bộ tập đoàn buôn bán ma túy. Bởi vậy ông ta cố ý trở về thủ đô, viện lý do nhiệm vụ nguy hiểm nên phải tạm thời ly hôn bảo vệ cả nhà để thuyết phục Âu Dương Thiến làm thủ tục ly hôn. Sau đó ông ta lấy thân phận độc thân đã ly dị để xin cấp trên được tiếp cận với con gái của trùm buôn ma túy. Từ đây ta có thể hiểu, Đường Lê không phải là con gái của tiểu tam.

 

Sau khi phá được vụ án này, ông ta được lãnh đạo của Cục An ninh quốc gia chỉ đích danh khen thưởng, thành công tiến vào văn phòng Bộ An ninh. Khi trở về thủ đô, ông ta không nói với Âu Dương Thiến hay bất kỳ ai về chuyện mình đã từng cưới Đường Nhân.

 

Lê Văn Ngạn tính toán kỹ lưỡng đến mấy cũng không ngờ Đường Nhân có thai. Biết mình và Đường Nhân có một đứa con gái, ngoại trừ ghét, ông ta cũng không có bất kỳ cảm xúc nào khác với con gái.

 


 

Đường Lê đã trải qua cuộc sống thiếu thốn vật chất và tình yêu của cha. Cô cùng mẹ Đường Nhân sống kham khổ hơn mười năm ở biên giới nước S và Miến Điện.Trước khi Đường Lê 8 tuổi, Đường Nhân là y tá cho một bệnh viện ở trấn trên Điền Nam. Sau đó vì cứu một người bệnh mà Đường Nhân bất hạnh bị lây bệnh AIDS. Sau khi bệnh viện khuyên thôi việc, Đường Nhân dẫn theo con gái đến thôn làng xa xôi. Không có công việc, cuộc sống hai mẹ con nghèo khó, nhưng vẫn có thể tự cấp tự túc.

 

Mẹ cô đặt tên cô là “Lê” vì muốn gửi gắm nỗi nhớ nhung Lê Văn Ngạn lên người cô. Một thời sau, Đường Nhân qua đời, trước khi chết bà đã đưa cô một địa chỉ, nhưng không nói cô biết ba cô có nhà ở thủ đô, cũng như có một người vợ đoan trang nhã nhặn và hai cô con gái xinh đẹp.

 

Cô ôm hũ tro cốt của mẹ, ngồi tàu lửa hai ngày hai đêm đến thủ đô, lần đầu nhìn thấy Lê Văn Ngạn, sự chờ đợi và thấp thỏm của cô đã hóa thành hư vô, chỉ còn lại mê mang và bàng hoàng không thể diễn tả. 

 

Kể từ đó, cô sống trong nhà họ Lê với cái danh con ngoài giá thú, đứa con riêng thấp kém và chịu mọi tủi nhục. Lê Văn Ngạn có hai người con gái, người chị là Lê Thịnh Hạ và Lê Diên Nhi. Xét về ngoại hình, Lê Thịnh Hạ và Đường Lê có vài phần giống nhau, chính vì điểm này mà cô bị coi là thế thân của chị gái. 

 

Ở kiếp trước, Đường Lê có cuộc hôn sáu năm không hạnh phúc với Hàn Kế Phong. Anh ta có tình cảm với người chị cùng cha khác mẹ của cô Lê Thịnh Hạ. Anh ta cưới cô chỉ vì cô giống cô ta, chỉ vì thứ tình cảm cầu mà chẳng được ấy.

 

Mà sau này, khi anh ta đã nắm đủ quyền lực trong tay, khi Lê Thịnh Hạ ly hôn về nước, vật thế thân là cô lại trở thành cái gai trong lòng. Hàn Kế Phong sử dụng cách thức nửa nhốt để giam lỏng cô ở nhà, ngoại trừ tình huống cần thiết thì không cho phép cô tùy tiện ra ngoài nữa.

 

Đỉnh điểm của sự đau lòng và ngang trái đó là khi  Lê Thịnh Hạ bị bắt cóc, Hàn Kế Phong lừa cô mang đi trao đổi con tin. Bởi vì hai chị em cô có nét giống nhau, nên anh ta nói với băng cướp rằng cô mới chính là cô Cả nhà họ Lê, là con gái lớn của Lê Văn Ngạn và Âu Dương Thiến. Thế mà sau khi cô bị bắt đi, Hàn Kế Phong lại ra hiệu cho cảnh sát nổ súng.

Khoảnh khắc viên đạn xuyên qua đầu, hằn trong mắt cô chính là gương mặt lạnh lùng vô tình của Hàn Kế Phong. Lúc ấy, cuối cùng cô cũng tin rằng, anh ta thật sự chẳng có chút tình cảm nào với cô.  

 

Nếu đã để cô sống lại, sao không phải là lúc cô sống gắn bó cùng mẹ ở Vân Nam?

Năm đó, mẹ cô vẫn còn sống, cô cũng chưa trôi dạt phương bắc tìm cha.

 

 

Ông trời đau lòng cho số phận của Đường Lê nên trao cho cô cơ hội trùng sinh vào năm 19 tuổi, quay lại quá khứ thay đổi tất cả bi kịch. Sống lại một kiếp, cô nguyện kéo cả nhà họ Lê xuống địa ngục cùng cô.

 

Vào năm 19 tuổi này, cô vẫn ở nhà họ Lê, vẫn là đứa con gái bị cả gia tộc ghét bỏ. Khi ấy cả gia đình đang chuẩn bị tiệc sinh nhật cho cô em gái cùng cha khác mẹ Lê Diên Nhi. Vì đã biết rõ sự kiện xảy ra trong ngày này mà Đường Lê đã thuận lợi vượt qua những rắc rối do chính tay cô em kia bày ra.

 

Cũng trong sự kiện này, cô đã gặp nam chính Tống Bách Ngạn - vị Bộ trưởng Bộ tài chính quyền cao chức trọng nổi tiếng nhất nước S, anh được Lê Văn Ngạn mời tới dự tiệc. Sự xuất hiện của anh đã giúp cô giải vây được những hiểu lầm và rắc rối. Cô khi ấy mới nhớ lại những chuyện liên quan tới anh. 28 tuổi trở thành Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tống Bách Ngạn năm ấy đã phá bỏ chế độ bổ nhiệm bãi nhiệm thường lệ của công chức. Năm tới, khi anh 32 tuổi sẽ trở thành Tổng thống trẻ tuổi nhất nước S. Anh không chỉ sở hữu ngoại hình điển trai, cao quý, khí chất quân vương mà còn có thủ đoạn chính trị đỉnh cao, ai ai cũng phải dè chừng. 

 

Tuy nhiên, ở kiếp trước Đường Lê không có hội tiếp xúc nhiều với anh, lần gặp gỡ duy nhất là cô tới kêu oan vì Hàn Kế Phong bị cuốn vào một án hối lộ với phạm vi rộng. Tình cha con giữa cô và Lê Văn Ngạn quá nhạt, cô không nhờ vả được, đành mạo hiểm đến bên ngoài Đàn Cung, chặn xe của người tai to mặt lớn.Khi ấy cô đã chặn lại một chiếc Cadillac sang trọng. Sau đó, cô biết được, đó là xe của Tổng thống. 

 

Khi ấy cô chỉ nhìn thấy được bóng dáng anh sau cửa kính, dường sức khỏe anh không được tốt. Và, sau đó một thời gian, vì thân quyến tham gia chính sự bị kết tội nên Tổng thống “rơi đài”.Chưa đến nửa tháng sau, Tống Bách Ngạn qua đời ở bệnh viện, hưởng dương 36 tuổi.

 

Có vẻ như ông trời đều cho cả Đường Lê và ngài Tống một cơ hội để làm lại từ đầu, sửa chữa sai lầm. Nhờ có sự kiện náo động nhà họ Lê vào dịp sinh nhật Lê Diên Nhi mà Đường Lê chính thức có cơ hội tiếp cận và ở bên ngài Tống. Bề ngoài ngài Tống tỏ ra rất thâm trầm, bí ẩn nhưng bên trong anh lại ấm áp. Anh đã sớm nhận ra Đường Lê chính là cô bé đã cứu anh ở biên giới Miến Điện ngày xưa. Cô đã thay đổi, không còn giữ vẻ lém lỉnh hồn nhiên mà thay vào là xinh đẹp, phơi phới sắc xuân của thiếu nữ. 

 


 

Trên con đường báo thù và xây dựng sự nghiệp diễn xuất của mình, Đường Lê gặp không ít khó khăn và thử thách. Vì cô chỉ là một cô sinh viên năm 2 nghèo khó của Học viên Nghệ thuật, không ai chống lưng, kẻ thù muốn hạ bệ cô ở khắp nơi. Em gái Lê Diên Nhi dùng “thủy quân” bôi nhọ danh tiếng, chê bai diễn xuất của cô. Lê Văn Ngạn ra sức ép buộc cô rời khỏi ngành giải trí, vì ông ta sợ cái “dớt” có con riêng của mình bị lộ, ông ta chỉ muốn tống cổ cô vào Hàn gia để củng cố địa vị sự nghiệp chính trị của mình. 

 

May thay, Tống Bách Ngạn là người duy nhất đưa tay giúp đỡ Đường Lê khi cô gặp khó khăn, anh giúp cô xử lý mọi rắc rối mà nhà họ Lê gây cho cô. Một Đường Lê gai góc, độc mồm độc miệng lại bị chính sự dịu dàng mà tinh tế của Tống Bách Ngạn hạ gục. Anh ân cần sai bảo người đưa đón cô, nộp tiền học phí, bảo vệ cô, tặng cô quà đắt tiền. Anh trao cho cô hơi ấm của tình thương - thứ tình cảm mà cô chưa bao được nhận.

 

Với sự chân thành, Đường Lê cũng đã bày tỏ tình cảm của mình với anh. Nhưng Tống Bách Ngạn lại từ chối, anh cho rằng cô đang hiểu lầm tình cảm anh dành cho cô chỉ là tình cảm bậc cha chú dành cho con cháu. Dẫu bị crush từ chối, nhưng anh chính là mối tình đầu của cô, là người đầu tiên cô đem lòng thương nhớ, cô sẵn sàng thay đổi và chờ đợi anh hồi đáp tình yêu của mình, chờ anh sa vào lưới tình của cô. 

 


 

“Trước đây tôi đã từng thầm mến một vài người. Nhưng tôi hiểu rất rõ, cảm giác tôi dành cho anh không như tôi dành cho họ. Có lúc tôi cảm thấy anh giống như một người cha, một người anh, nhưng kể từ đêm hôm ấy khi anh nói với tôi những lời như thế, tôi đã nghiền ngẫm lại lòng mình, không phải vì tôi thiếu thốn sự yêu thương của tình thân nên mới nảy sinh thứ tình cảm ảo tưởng nào đó đối với anh.”

 

“Nếu anh cảm thấy tôi còn nhỏ tuổi, tôi sẽ nghiêm túc trưởng thành. Anh có thể tiếp tục xem tôi là trẻ con, nhưng trong lòng tôi sẽ không coi anh là bậc cha chú. Anh có thể từ chối tôi, nhưng anh không thể nào khống chế được trái tim tôi.”

 

“ Những gì tôi nói không phải là đùa, cũng không phải là hành động theo cảm tính, nếu như khiến anh khó xử thì tôi rất xin lỗi. Cho dù trước đây hay bây giờ, anh vẫn là người đàn ông đầu tiên khiến tôi lấy hết can đảm để thổ lộ.”

 


Theo bạn đọc, ngài Tống có rung động trước cô gái xinh đẹp, tài giỏi, mạnh mẽ như Đường Lê? Theo Waka nhận thấy là có, ngày ngày sớm tối tiếp xúc với một cô gái rạng ngời sắc xuân như Đường Lê thì sao không rụng động được, chỉ là ngài Tống thâm trầm và chậm nhiệt chưa phát hiện ra thôi. 

 

Có một câu nói “Gió tầng nào thì gặp mây tầng đó”, khi bạn đủ xuất sắc, ắt sẽ có hào quang tỏa sáng và kéo theo người xứng đáng tới với bạn. Đường Lê cũng vậy, cô rất giỏi, nhưng chưa đủ tỏa sáng để tiến tới chỗ người đàn ông quyền cao chức trọng như Tống Bách Ngạn. Hơn nữa, con đường diễn xuất của cô mới chỉ bắt đầu, sẽ gặp nhiều khó khăn, cô bắt buộc phải cố gắng 200% để xứng với anh, xứng với cái danh xưng Phu nhân Tổng tống.

 

Cùng theo dõi hành trình báo thù, xây dựng sự nghiệp và theo đuổi crush Bộ trưởng của thiên kim nghị viên cấp cao Đường Lê trong Bảo bối của ngài Tống nhé!

 

 Hẹn quý bạn đọc ở bài viết sau! Chúc bạn đọc một ngày tốt lành. 

 

icon-tooltip

Hỗ trợ

Đối tác

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp ngày 24/06/2019
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019
Giấy chứng nhận Đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng Viễn thông di động số 19/GCN-DĐ do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ký ngày 11/03/2020
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289