Ngôn tình nữ truy nam cổ đại là thể loại độc đáo, đặc sắc với nữ chính mạnh mẽ, kiên cường. Những fan hâm mộ thể loại ngôn tình trên nhất định không thể bỏ lỡ 5 cuốn sách cực hay dưới đây.
1. Thương Ly – Tuyết Linh Chi
Độc giả biết đến Tuyết Linh Chi qua những tác phẩm ngôn tình ngược thấu tâm can. Và Thương Ly là cuốn SE thành công nhất của Tuyết Linh Chi. Câu chuyện không chỉ để lại niềm thương cảm của độc giả dành cho nhân vật nữ chính Mỹ Ly mà cả sự uất hận nam chính Tĩnh Hiên. Thương Ly – một cái tên đầy bi kịch, chia ly và trải đầy nước mắt. Cuốn sách không dài nhưng kể về bao cuộc đời, bao khó khăn, bao mất mát ám ảnh độc giả đến những trang cuối cùng.
Thương Ly – Tuyết Linh Chi
15 tuổi, Mỹ Ly đem lòng yêu tha thiết ca ca Tĩnh Hiên nhưng hắn không thèm đoái hoài đến nàng. Thậm chí, hắn còn giam nàng ở trong lãnh cung. Ba năm sau ra khỏi lãnh cung, Mỹ Ly trở thành người phụ nữ trưởng thành, chín chắn, không còn dáng vẻ ngang ngược như trước nữa. Nàng cũng chỉ coi Tĩnh Hiên như một hạt bụi. Vậy nhưng lúc này, Tĩnh Hiên lại yêu nàng và muốn chiếm đoạt Mỹ Ly cho riêng mình.
2. Xin lỗi nhé, cút rồi – Duyệt Vi
Tiêu Hề Hề lần đầu xuống núi đã gặp gỡ Độc Cô Ngạn. Ngay lập tức, nàng đem lòng yêu chàng trai lạnh lùng như núi băng này. Tiêu Hề Hề vốn dĩ rất bộc trực lại thiện lương, nàng chân thành hỏi hắn: “A Ngạn, chàng có thể làm tướng công của ta được không?” Không dịu dàng, không nhu mì như các tiểu thư khuê các khác, Hề Hề thích A Ngạn liền theo đuổi bằng được. Ban đầu A Ngạn không quen nên tìm cách trốn tránh nàng, lại hay dùng lời nói độc địa để đuổi nàng đi. A Ngạn vốn nổi tiếng lạnh lùng, không để ai vào trong mắt nhưng Hề Hề chẳng quan tâm. Nàng thích hắn thì nàng sẽ theo đuôi hắn đến khi hắn chịu làm tướng công của nàng mới thôi. Dần dần, A Ngạn quen với cái đuôi nhỏ Hề Hề nên cho phép nàng ở bên cạnh mình nhưng hắn vẫn cứ không chịu xác định rõ tình cảm của bản thân. Biến cố xảy ra, Hề Hề bỏ đi, buông xuôi mối tình khắc cốt ghi tâm. Đến lúc này, A Ngạn mới nhận ra tình cảm sâu đậm dành cho nàng nên quyết tâm theo đuổi ngược lại.
Xin lỗi nhé, cút rồi – Duyệt Vi
Hắn bảo nàng cút, nàng cút.
Hắn bảo nàng quay lại. Xin lỗi nhé, cút rồi!
Truyện Xin lỗi nhé, cút rồi vốn là ngôn tình nữ truy nam cổ đại ngược nữ về sau lại ngược nam. Tình tiết truyện đan xen phiêu lưu giang hồ, điều tra phá án nên đặc biệt cam go và kịch tính. Nữ chính mạnh mẽ, kiên cường, có chút ngây thơ, thẳng thắn; nam chính lại lạnh lùng, thâm tình, bá đạo.
3. Hoa Tư Dẫn – Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử là một tác giả nổi tiếng với nhiều tác phẩm xuất sắc như Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa, Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư… Và Hoa Tư Dẫn được coi là cuốn ngôn tình nữ truy nam cổ đại hay nhất của Đường Thất Công Tử. Truyện đồ sộ cả về nội dung lẫn dung lượng với bốn câu chuyện nhỏ lồng ghép trong một câu chuyện chính. Bất kì một mối tình nào trong truyện đều khiến độc giả xúc động không ngừng, đặc biệt là câu chuyện của cặp đôi chính Phất Quân – Mộ Ngôn.
Hoa Tư Dẫn – Đường Thất Công Tử
Hoa Tư Dẫn mở đầu với thiên truyện về công chúa Diệp Trăn của Vệ quốc. Năm 14 tuổi, Diệp Trăn ra ngoài chơi bị rắn cắn và được Mộ Ngôn cứu giúp. Nàng đem lòng yêu Mộ Ngôn nhưng vì còn nhỏ tuổi nên đành để chàng ra đi khi chưa kịp thổ lộ. 16 tuổi, Vệ quốc bị xâm lăng, Diệp Trăn tự vẫn thủ tiết vì Vệ quốc. Nàng được Quân sư phụ cứu về, đặt một ngọc hồn trong cơ thể giúp nàng có thể cử động và nói chuyện nhưng sự thật là nàng đã hồn tiêu phách tán. Diệp Trăn đổi tên thành Phất Quân. Trong lúc trả thù cho Vệ quốc, nàng tình cờ gặp lại Mộ Ngôn, nhưng vì bản thân nàng giời đây chỉ là một thân xác điêu tàn, nàng ép bản thân phải quên chàng. Thế nhưng, Mộ Ngôn không coi thường nàng, một lòng yêu thương và bảo vệ Phất Quân. Truyện kết thúc có thể xem là HE, nhưng để đến với kết thúc đấy, độc giả phải trải qua một quá trình ngược tâm đẫm nước mắt. Dẫu vậy, Hoa Tư Dẫn vẫn để lại ấn tượng khó phai trong lòng độc giả mê ngôn tình.
4. Mưu sắc – Dạ Chi Dạ
Dân chúng Chiêu quốc đều biết, Đế Hậu sủng ái nhất là vị công chúa tài năng, xinh đẹp Lê Thấm. Nàng công chúa này cũng có ba thứ yêu thích nhất. Một là quế hoa cao. Hai là kỳ trân dị bảo. Ba là nam nhân tuấn tú. Mộc Tử Ảnh thân là quốc sư đại nhân nhưng không già khọm và khó tính như trong các bộ truyện khác. Trái lại, hắn là nam tử tuấn mĩ tiêu soái nhất Chiêu quốc, nhắc đến tên hắn, ai ai cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ. Trong đó có cả công chúa Lê Thấm. Chẳng phải công chúa yêu nhất là mỹ nam hay sao? Vì vậy, nàng ra sức quyến rũ hắn, thậm chí lên giường với hắn. Lê Thấm từng nghĩ mình mất bao công dụ dỗ người này nhưng hoá ra nàng lại là người mà hắn câu được. Công chúa phúc hắc thì quốc sư còn phúc hắc hơn gấp bội.
Mưu sắc – Dạ Chi Dạ
Mưu sắc không dài (khoảng 49 chương), nội dung không nhiều kịch tính, không đấu đá hậu cung, nữ chính vừa thông minh vừa hài hước rất đáng yêu. Nam chính tưởng như bị “ăn sạch” hoá ra lại là người câu dẫn nữ chính. Truyện thiên về ngôn tình nữ truy nam cổ đại sắc sủng 18+ nên rất phù hợp với khẩu vị của các sắc nữ.
5. Lâu chủ vô tình – Nhất Độ Quân Hoa
Cùng với Thương Ly, Lâu chủ vô tình là cuốn ngôn tình nữ truy nam cổ đại buồn nhất. Truyện ngược nữ chính đến đau lòng, nhưng vì tình yêu dành cho nam chính mà nữ chính nguyện chịu đựng tất cả. Truyện kịch tính đến những chương cuối cùng, mối tình của cặp đôi chính cũng lấy đi nước mắt của biết bao độc giả. “Thật ra… nếu có thể để Tàng mỗ lựa chọn, ta nguyện cùng hồng nhan tri kỷ của mình, nắm lấy tay ta, che ta nửa đời điên loạn; hôn lên mắt người, che người nửa kiếp lênh đênh…” Lời nói là thế, vậy nhưng chàng chẳng thể cùng người mình yêu đi trọn kiếp này mà đành nhìn nàng nhắm mắt xuôi tay.
Lâu chủ vô tình – Nhất Độ Quân Hoa
Lãnh Phi Nhan vốn là đại ma nữ trên giang hồ, nàng có thể giết người không ghê tay. Trong một lần làm nhiệm vụ, nàng gặp Tàng Ca – vị thiếu hiệp trượng nghĩa, bộc trực, đại diện cho phe chính nghĩa trong giang hồ. Chỉ một lần đấy, trái tim của Phi Nhan đã trao trọn cho chàng. Tàng Ca không biết về thân thế nhơ nhuốc của Phi Nhan và nàng cũng cật lực che giấu. Hai người họ yêu nhau thắm thiết, sâu đậm. Biến cố xảy ra, Tàng Ca tận mắt chứng kiến Phi Nhan giết người không chớp mắt. Chàng lại hiểu nhầm nàng là người giết cha mẹ mình nên dứt khoát chia tay. Tình cảm hai người vỡ nát. Chàng cật lực trốn tránh nàng. Nàng lại dùng hành động chứng minh cho chàng thấy tình cảm của mình. Nhưng trong tình yêu, một mình Phi Nhan nỗ lực là không đủ, hơn nữa, Tàng Ca vốn không có niềm tin. Lãnh Phi Nhan chết rồi, để lại Tàng Ca với nỗi dằn vặt khôn nguôi.
Hỗ trợ
Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106, đường
Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp ngày 24/06/2019
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt
động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp
ngày 31/12/2019
Giấy chứng nhận Đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng Viễn thông di động số
19/GCN-DĐ do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ký ngày 11/03/2020
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289