
149.000đ
149.000đ
Vụng trộm không thể giấu - Tập 1 của Trúc Dĩ bắt đầu từ một bí mật rất nhỏ của Tang Trĩ năm mười ba tuổi: cô thích Đoàn Gia Hứa, người bạn thường xuyên xuất hiện bên cạnh anh trai mình. Tình cảm ấy đến lặng lẽ, len vào những lần gặp gỡ tưởng chừng bình thường, rồi khiến một cô bé vốn vô tư bắt đầu biết ngượng ngùng, mong chờ và giấu kín những rung động đầu đời.
Trong mắt Tang Trĩ, Đoàn Gia Hứa luôn mang một vẻ rất riêng. Anh có chút lạnh nhạt, lười biếng, nói chuyện bất cần nhưng lại thích trêu cô mỗi khi có dịp. Những buổi anh ghé nhà chơi cùng anh trai, những lần cô mang trái cây hay đồ ăn vặt vào phòng, vài câu bông đùa nghe qua chẳng có gì đặc biệt… đều đủ để Tang Trĩ nhớ rất lâu. Chỉ cần bắt gặp ánh mắt của anh, cô đã luống cuống đến mức gương mặt đỏ bừng, càng cố che giấu lại càng dễ để lộ sự khác thường.
Đoàn Gia Hứa khi ấy vẫn xem Tang Trĩ như một cô em gái nhỏ. Anh trêu chọc cô tự nhiên, đôi lúc quan tâm bằng những hành động rất đỗi đời thường mà chẳng hề hay biết rằng với cô, từng cử chỉ ấy đều mang một ý nghĩa khác. Khoảng cách tuổi tác cùng mối quan hệ giữa anh và gia đình khiến Tang Trĩ hiểu rằng cảm xúc của mình chỉ nên được cất riêng trong lòng.
Từ những rung động non nớt ấy, Vụng trộm không thể giấu - Tập 1 theo sát quá trình Tang Trĩ lớn lên cùng một mối tương tư âm thầm. Có lúc cô vui chỉ vì được gặp anh, có lúc hụt hẫng vì nhận ra vị trí của mình trong mắt Đoàn Gia Hứa vẫn chỉ là một cô bé. Những cảm xúc tưởng đơn giản của tuổi mới lớn được Trúc Dĩ kể bằng nhịp văn nhẹ nhàng, gần gũi, khiến từng lần ngượng ngùng, chờ đợi hay thất vọng của Tang Trĩ đều trở nên chân thật.
Giữa những cuộc gặp ngắn ngủi và những khoảng cách dần xuất hiện theo năm tháng, Tang Trĩ vẫn giữ lại tình cảm dành cho Đoàn Gia Hứa ở một góc rất riêng. Tập đầu vì thế mang dư vị của một mối tình thầm kín vừa trong trẻo vừa day dứt, nơi một cô gái từng chút nhận ra rằng có những rung động càng muốn giấu đi, lại càng in sâu trong lòng.
Trích đoạn:
Năm mười ba tuổi, Tang Trĩ lén lút thích một người con trai.
Người con trai ấy mang dáng vẻ lạnh nhạt pha chút lười biếng, khi nói chuyện thì bất cần đời, thường xuyên đến nhà cô, có khi cả một buổi chiều chỉ ru rú trong phòng anh trai cô để chơi game.
Thỉnh thoảng thấy cô bước vào đưa trái cây hay đồ ăn vặt, anh cũng chỉ thờ ơ nhướng mắt lên, cười trêu: “Nhóc con, em làm sao vậy hả? Cứ hễ thấy anh là mặt đỏ lên thế kia.”
Waka trân trọng giới thiệu!
Chưa có bình luận nào
Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường
Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/06/2019.
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục
Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019.
Giấy chứng nhận Đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông
di động số 91/GCN-CVT cấp ngày 24/03/2025.
Người đại diện: (Bà) Nguyễn Thị Nga (Theo Giấy ủy quyền số 0710/GUQ-WAKA/2026 ký ngày
07/10/2026)
Người đại diện được ủy quyền phối hợp với CQNN giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ
quyền lợi Khách hàng: (Bà) Nguyễn Thị Nga - Số điện thoại: 0988319517 - Email:
Support@waka.vn - Địa chỉ liên hệ: Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc
Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289