
Hội viên
Trùng sinh nuôi sói con của Y Nhân Vi Hoa là câu chuyện ngôn tình trùng sinh pha trộn yếu tố dưỡng thành, huyền ảo và nữ cường, bắt đầu từ một sự thật khiến Cố Cẩm day dứt sau khi chết. Người đứng ra lo hậu sự và bất chấp tất cả để trả thù cho cô lại chính là cậu bé năm xưa từng nhận từ cô một bữa cơm.
Khi được sống lại một lần nữa, Cố Cẩm quyết định tìm cậu bé ấy trước khi mọi chuyện đi theo con đường cũ. Lúc gặp lại, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ gầy gò, thường xuyên chịu bắt nạt và gần như chẳng có ai che chở. Bỏ ngoài tai những lời phản đối xung quanh, cô đưa cậu về bên mình, bắt đầu một cuộc sống mới với mong muốn bù đắp cho ân tình của kiếp trước.
Mang theo ký ức về tương lai, Cố Cẩm dần nắm bắt những cơ hội mà thời đại mang tới. Cuộc đời cô tiếp tục rẽ sang một hướng khác khi vô tình bước chân vào lĩnh vực dị năng, sở hữu không gian đặc biệt và tiếp xúc với thuật Thượng Cổ. Từ một cô gái từng để số phận cuốn đi, cô từng bước giành lại quyền quyết định cuộc đời, gây dựng vị thế và tiến gần hơn đến tương lai mà mình muốn.
Song hành với quá trình trưởng thành của Cố Cẩm là hành trình lớn lên của cậu bé cô từng hết lòng chăm sóc. Từ dáng vẻ yếu ớt, luôn phải đề phòng người khác, cậu dần trở nên mạnh mẽ, kín đáo và khó đoán. Năm tháng trôi qua, người từng được cô xem như một đứa trẻ cần bảo vệ lại trở thành nhân vật nổi bật trong giới kinh doanh, bề ngoài lịch thiệp nhưng bên trong sở hữu sự sắc bén khiến ngay cả Cố Cẩm cũng phải dè chừng.
Càng tiến sâu vào Trùng sinh nuôi sói con, mối quan hệ giữa hai người càng có nhiều chuyển biến. Sự chăm sóc ban đầu dần pha thêm những cảm xúc khó gọi tên, trong khi cậu bé năm nào cũng bắt đầu bộc lộ sự chiếm hữu và những suy nghĩ vượt xa hình dung của Cố Cẩm. Khoảng cách giữa người nuôi dưỡng và người được chở che vì thế từng bước thay đổi theo năm tháng.
Trích đoạn:
Sau khi Cố Cẩm chết, cô mới biết rằng người duy nhất nhặt xác cho cô và trả thù cho cô bằng mọi cách chính là nhóc con năm xưa được cô cho ăn một bữa cơm.
Sau khi sống lại, cô tìm thấy đứa nhóc bị bắt nạt, gầy đến trơ xương kia, bất chấp sự phản đối của mọi người mà nhận nuôi cậu.
Trong thời đại cơ hội kinh doanh ở khắp mọi nơi, Cố Cẩm trời xui đất khiến thế nào mà bước nhầm vào thế giới dị năng, có được không gian, bắt đầu cuộc sống nuôi dưỡng sói con.
Nhưng chẳng biết từ bao giờ, sói con bị cô nuôi dạy lệch lạc mất rồi...
Nhiều năm sau đó.
Cố Cẩm nhìn vị vua giới kinh doanh oai phong một cõi trông thì đẹp trai lịch sự nhưng lòng dạ đen tối trên tivi, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Cô tưởng mình đã nuôi được một cậu nhóc tri kỷ, ai ngờ tên kia lại là một con chó sói ăn thịt người.
***
Kiếp này sống lại, Cố Cẩm đã thay đổi số mệnh của mình, trở thành Cửu Gia được mọi người kính trọng.
Từ thế gia hào môn đến nhà giàu quyền quý, không ai không biết tới cô.
Có được thuật Thượng Cổ là nắm trong tay phú quý và quyền thế!
Waka trân trọng mời bạn đọc Tập 1 bộ truyện ngôn tình Trùng sinh nuôi sói con, tác giả Y Nhân Vi Hoa.
Chưa có bình luận nào
Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường
Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/06/2019.
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục
Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019.
Giấy chứng nhận Đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông
di động số 91/GCN-CVT cấp ngày 24/03/2025.
Người đại diện: (Bà) Phùng Thị Như Quỳnh (Theo Giấy ủy quyền số 2402/GUQ-WAKA/2025 ngày
24/02/2025).
Người đại diện được ủy quyền phối hợp với CQNN giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ
quyền lợi Khách hàng: (Bà) Phùng Thị Như Quỳnh - Số điện thoại: 0977756263 - Email:
Support@waka.vn. - Địa chỉ liên hệ: Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc
Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289