
149.000đ
149.000đ
Giữa cao nguyên Tây Tạng bao la, nơi những vì sao xuất hiện khi ánh hoàng hôn còn chưa tắt hẳn, một cuộc gặp gỡ tình cờ đã đưa hai con người xa lạ đến gần nhau. Sao Hôm Nam Tây Tạng của tác giả Cảnh Phong là câu chuyện đam mỹ hiện đại nhẹ nhàng, lãng mạn, xoay quanh mối duyên giữa Hứa Nam Hành và Phương Thức Du. Giữa những tháng ngày xa quê, tình yêu của họ dần nảy nở từ những lần gặp gỡ, những cuộc trò chuyện hài hước và sự đồng điệu trong tâm hồn.
Hứa Nam Hành vốn là một cậu ấm lớn lên giữa chốn thủ đô phồn hoa, quyết định đến Tây Tạng giảng dạy tình nguyện trong một năm. Trên hành trình đến Lhasa, anh tình cờ gặp Phương Thức Du, một bác sĩ đang tham gia công tác hỗ trợ y tế tại vùng cao nguyên. Từ cuộc gặp gỡ bên đường, hai người bắt đầu có những giao điểm bất ngờ trong cuộc sống, khi mỗi người đều mang theo những lý tưởng và lựa chọn riêng đến vùng đất xa xôi này.
Đối với Hứa Nam Hành, Tây Tạng là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Anh say mê những buổi chiều tà, khi sắc xanh thăm thẳm của bầu trời dần nhường chỗ cho màn đêm và những vì sao bắt đầu lấp lánh. Có những lúc, anh chỉ lặng lẽ đứng giữa gió trời, tay cầm sách giáo khoa, ngẩng đầu ngắm dải Ngân Hà trải dài phía xa. Trong mắt Phương Thức Du, dáng vẻ nho nhã ấy đẹp đến mức khiến anh chẳng nỡ rời mắt.
Thế nhưng, phía sau hình ảnh một thầy giáo thanh lịch, trầm tư lại là Hứa Nam Hành có phần thẳng thắn và hài hước. Trong khi Phương Thức Du còn đang mải ngắm nhìn anh với tất cả sự rung động, người được ngưỡng mộ lại chỉ đang đau cổ vì ngẩng đầu quá lâu. Những khoảnh khắc đời thường như thế khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên gần gũi, tự nhiên, mang theo chút tinh nghịch giữa khung cảnh cao nguyên yên bình.
Sao Hôm Nam Tây Tạng đan xen câu chuyện tình cảm của Hứa Nam Hành và Phương Thức Du với cuộc sống tình nguyện nơi vùng đất còn nhiều khó khăn. Một người đứng trên bục giảng, một người tận tâm với công việc cứu chữa bệnh nhân, cả hai dần tìm thấy sự thấu hiểu qua những ngày cùng gắn bó với Tây Tạng. Giữa trách nhiệm, những dự định riêng và khoảng thời gian tình nguyện hữu hạn, tình cảm ấy sẽ lớn lên ra sao? Liệu khi hành trình nơi cao nguyên khép lại, họ có thể tiếp tục bước bên nhau, như những vì sao vẫn lặng lẽ tỏa sáng trên bầu trời Nam Tây Tạng?
Trích đoạn:
Hứa Nam Hành ở Tây Tạng giảng dạy tình nguyện một năm. Cậu ấm đến từ thủ đô chưa từng thấy bầu trời nào đẹp đến thế. Anh đặc biệt thích buổi hoàng hôn, khi trời chưa tối hẳn, và những vì sao đầu tiên khẽ hiện nơi rìa trời xanh thẳm của cao nguyên miền Nam Tây Tạng.
Thầy Hứa cao và gầy, dáng vẻ nho nhã, tay cầm sách giáo khoa, đứng đó ngẩng đầu ngắm sao, giữa trời mây gió nhẹ, dải Ngân Hà gợn sóng mờ xa.
Phương Thức Du đứng cách một đoạn, ánh mắt rực sáng dõi theo anh.
Phương Thức Du nghĩ, có lẽ đây chính là dáng vẻ của một “công tử vô song”.
Thật ra, thầy Hứa ngẩng đầu nhìn sao cũng muốn thốt ra đôi lời văn chương, chỉ tiếc trình độ văn chương mỏng như tờ giấy, cuối cùng chỉ khẽ than một câu: “Ôi chao… cổ tôi đau quá.”
Phương Thức Du: “…”
Waka trân trọng giới thiệu!
Chưa có bình luận nào
Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường
Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/06/2019.
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục
Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019.
Giấy chứng nhận Đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông
di động số 91/GCN-CVT cấp ngày 24/03/2025.
Người đại diện: (Bà) Nguyễn Thị Nga (Theo Giấy ủy quyền số 0710/GUQ-WAKA/2026 ký ngày
07/10/2026)
Người đại diện được ủy quyền phối hợp với CQNN giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ
quyền lợi Khách hàng: (Bà) Nguyễn Thị Nga - Số điện thoại: 0988319517 - Email:
Support@waka.vn - Địa chỉ liên hệ: Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc
Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289