
Hội viên
Phú bà khi yêu của Tứ Ý Giang Hồ mang màu sắc ngôn tình hiện đại trẻ trung, dí dỏm, bắt đầu từ một lần rung động rất đỗi thanh xuân. Trước ngày khai trường, Tiễn Niên gặp chàng trai khiến cô lập tức để tâm. Với tính cách thẳng thắn và đầy tự tin, cô chẳng ngại bày tỏ tình cảm, biến cuộc gặp tưởng thoáng qua thành một ký ức còn theo cả hai suốt nhiều năm.
Ở thời điểm ấy, Tiễn Niên yêu bằng sự nhiệt thành của tuổi trẻ. Cô chủ động tiến về phía người mình thích, sẵn sàng nói ra cảm xúc thay vì âm thầm chờ đợi. Thế nhưng thanh xuân luôn có những khoảng cách riêng, và mối duyên từng khiến trái tim rung động cũng dần bị thời gian đẩy xa khỏi những ngày đầu trong trẻo.
Nhiều năm sau, hai người một lần nữa gặp lại. Người từng được Tiễn Niên xem là nam thần vẫn nhớ rất rõ cô gái năm nào đã chủ động nói lời thích mình. Chỉ có Tiễn Niên lúc này đã khác. Sự cao ngạo, sắc sảo cùng cách đáp trả chẳng chút nể nang khiến cuộc hội ngộ vốn mang nhiều hoài niệm lập tức trở nên vừa căng thẳng vừa buồn cười.
Từ khoảnh khắc tái ngộ ấy, Phú bà khi yêu đưa mối quan hệ của hai người bước sang một nhịp mới. Quá khứ vẫn còn đó, cảm xúc cũ chưa hẳn đã biến mất, nhưng cả hai đều đã trưởng thành và mang theo những thay đổi riêng. Một người nhắc lại lời tỏ tình năm xưa, người còn lại lại chẳng dễ dàng để chuyện cũ tiếp tục theo đúng quỹ đạo từng có.
Sự chủ động của Tiễn Niên tạo nên nét riêng cho tuyến tình cảm. Cô biết mình từng yêu, cũng đủ tỉnh táo để nhìn người trước mặt bằng ánh mắt của hiện tại. Còn chàng trai từng khiến cô rung động lại bắt đầu tìm cách kéo khoảng cách giữa hai người gần thêm một lần nữa. Những màn đối đáp tự nhiên, có phần tinh nghịch giúp câu chuyện giữ được sắc thái sủng ngọt, hài hước và giàu không khí thanh xuân.
Giữa một mối tình từng bỏ lỡ và cuộc gặp lại sau nhiều năm, câu hỏi thú vị nhất nằm ở việc Tiễn Niên sẽ tiếp tục giữ khoảng cách hay để trái tim mình rung động thêm lần nữa. Phú bà khi yêu vì thế vừa mang nét tươi sáng của truyện thanh xuân vườn trường, vừa có dư vị của một chuyện tình tái ngộ, nơi hai người trưởng thành phải học lại cách bước về phía nhau.
Trích đoạn:
Trước ngày khai trường, Tiễn Niên gặp được nam thần của mình.
Cô nói: "Mười dặm gió xuân, không bằng yêu anh."
Nhiều năm sau hai người gặp lại, nam thần nói:
"Năm đó, chính em nói thích anh."
Tiễn Niên cao ngạo hừ lạnh: "Khi đó anh vẫn chưa phải là hàng second-hand."
Nam thần hiểu ra: "Vậy đổi tư thế, chúng ta làm lại."
Waka trân trọng giới thiệu tiểu thuyết "Phú bà khi yêu" - Tác giả Tứ Ý Giang Hồ!
Chưa có bình luận nào
Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường
Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/06/2019.
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục
Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019.
Giấy chứng nhận Đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông
di động số 91/GCN-CVT cấp ngày 24/03/2025.
Người đại diện: (Bà) Phùng Thị Như Quỳnh (Theo Giấy ủy quyền số 2402/GUQ-WAKA/2025 ngày
24/02/2025).
Người đại diện được ủy quyền phối hợp với CQNN giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ
quyền lợi Khách hàng: (Bà) Phùng Thị Như Quỳnh - Số điện thoại: 0977756263 - Email:
Support@waka.vn. - Địa chỉ liên hệ: Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc
Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289