
Hội viên
Nỗi tương tư của chàng sơn tặc bắt đầu giữa một ngày tuyết lớn phủ trắng núi rừng, khi một tiểu thư khuê các vô tình rơi vào tay sơn tặc. Cuộc gặp gỡ vốn chẳng có chút dịu dàng nào lại trở thành khởi đầu cho một mối quan hệ đầy giằng co giữa chiếm hữu, sợ hãi và thứ tình cảm dần vượt khỏi sự kiểm soát của cả hai.
Ban đầu, hắn nhìn nàng bằng dục vọng và bản năng chiếm hữu. Một cô gái yếu đuối, hay khóc, lại bị giữ giữa sơn trại xa lạ khiến khoảng cách giữa hai người càng trở nên rõ rệt. Hắn muốn giữ nàng bên cạnh theo cách thô bạo nhất, xem sự hiện diện của nàng như thứ thuộc về mình, chẳng cần quan tâm nàng nghĩ gì hay mong muốn điều gì.
Thế nhưng thời gian trôi qua, sự tham lam trong lòng hắn dần đổi khác. Thứ hắn muốn không còn dừng ở việc giữ nàng lại bên cạnh. Hắn bắt đầu khao khát ánh mắt của nàng, mong nhận được sự đáp lại và càng lúc càng để tâm đến cảm xúc của người con gái từng bị mình ép buộc phải ở lại. Từ đây, Nỗi tương tư của chàng sơn tặc chuyển dần từ thế đối đầu căng thẳng sang một cuộc giằng co cảm xúc phức tạp hơn.
Tình yêu khiến một kẻ vốn quen sống theo bản năng bắt đầu thay đổi. Trước kia hắn chỉ biết muốn là phải có, nhưng khi thật sự rung động, sự mạnh mẽ ấy lại biến thành dè dặt. Hắn sợ nàng tổn thương, sợ nàng khóc, càng sợ thứ tình cảm của mình chẳng bao giờ được đáp lại. Mong muốn chiếm hữu từng rất rõ ràng dần nhường chỗ cho khát vọng được che chở và giữ nàng bình an.
Ở phía bên kia, nàng vẫn là một tiểu thư bị cuốn vào hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Giữa nỗi sợ ban đầu và những thay đổi ngày càng rõ rệt của người đàn ông đang giữ mình bên cạnh, cảm xúc của nàng cũng dần đứng trước những xáo trộn khó gọi tên. Khoảng cách giữa một người muốn yêu bằng tất cả bản năng và một người từng bị chính bản năng ấy làm tổn thương trở thành nút thắt xuyên suốt câu chuyện.
Nỗi tương tư của chàng sơn tặc vì thế xoay quanh hành trình biến đổi của một tình cảm bắt đầu từ chiếm hữu rồi dần chuyển thành lưu luyến, e dè và mong muốn được trân trọng đối phương. Khi kẻ từng chỉ biết giữ người bằng sức mạnh lại bắt đầu sợ mất nàng hơn bất cứ điều gì, câu chuyện cũng bước vào khoảng lặng đầy day dứt: liệu một trái tim từng bị tổn thương có thể mở lòng trước người đã khiến mình sợ hãi từ thuở ban đầu?
Trích đoạn:
(Sơn tặc si tình × Tiểu thư yếu đuối hay khóc)
Vào một ngày tuyết lớn phủ trắng núi rừng, hắn vô tình bắt được một tiểu thư khuê các diễm lệ.
Ban đầu, hắn chỉ định chiếm đoạt thân xác nàng, giam cầm nàng trong sơn trại như một món đồ chơi để thỏa mãn dục vọng. Nhưng dần dà, lòng tham của hắn ngày càng lớn hơn, hắn càng muốn nhiều hơn, hắn khao khát trái tim nàng, thèm khát cả tình yêu của nàng.
Khi chưa vướng bận ái tình, lòng hắn chỉ ngập tràn dục vọng và bản năng chiếm hữu.
Nhưng một khi đã yêu sâu đậm, hắn bỗng trở nên yếu mềm, nhát gan, chỉ mong có thể nâng niu nàng như trân bảo, che chở nàng suốt đời trong lòng bàn tay.
Waka trân trọng giới thiệu!
Chưa có bình luận nào
Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường
Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/06/2019.
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục
Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019.
Giấy chứng nhận Đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông
di động số 91/GCN-CVT cấp ngày 24/03/2025.
Người đại diện: (Bà) Nguyễn Thị Nga (Theo Giấy ủy quyền số 0710/GUQ-WAKA/2026 ký ngày
07/10/2026)
Người đại diện được ủy quyền phối hợp với CQNN giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ
quyền lợi Khách hàng: (Bà) Nguyễn Thị Nga - Số điện thoại: 0988319517 - Email:
Support@waka.vn - Địa chỉ liên hệ: Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc
Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289