
Hội viên
149.000đ
Giới thiệu sách
Có những người bước vào cuộc đời ta từ rất sớm, gần gũi đến mức ta mặc nhiên tin rằng họ sẽ mãi ở đó. Sầm Ninh cũng từng nghĩ Ngôn Hành Chi là một người như thế. Cho đến khi những rung động đầu tiên xuất hiện, cô mới nhận ra tình cảm mình dành cho anh đã âm thầm vượt qua ranh giới của hai chữ “người thân” từ lúc nào.
Yêu một người vốn đã quá quen thuộc chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Sầm Ninh vừa muốn đến gần, vừa sợ chỉ một bước tiến cũng có thể khiến mối quan hệ giữa họ không thể trở về như trước. Cô từng sợ mất đi những người mình yêu thương, từng hoang mang trước những đổi thay, rồi lại tự nhủ phải trở nên tốt hơn để một ngày có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh anh. Còn Ngôn Hành Chi, người luôn xuất hiện đúng lúc cô cần nhất, rốt cuộc vẫn chỉ xem cô là một cô em gái hay trong lòng anh đã có một câu trả lời khác?
Từ những lần chờ đợi, những lời chưa kịp nói đến khoảnh khắc tình cảm không thể tiếp tục che giấu, NẾU ÁNH TRĂNG KHÔNG ÔM LẤY EM kể về một mối tình bắt đầu từ sự thân thuộc và lớn lên qua những rung động âm thầm. Bởi đôi khi, điều khó nhất không phải là yêu một người, mà là bước qua nỗi sợ đánh mất mối quan hệ vốn có để biết rằng người ấy cũng đã dành cho mình một vị trí đặc biệt.
Trích đoạn
"Người ngoài cuộc mãi mãi sẽ không thể biết được Sầm Ninh và Ngôn Hành Chi đã trải qua những gì trong tình yêu của họ. Người khác chỉ nhìn thấy kết quả, chứ không nhìn thấy cả một quá trình.
Vì thế, trong mắt những người không quen biết Sầm Ninh, cô là một cô gái xuất sắc, xinh đẹp, cô cùng Ngôn Hành Chi là một cặp trời sinh. Nhưng phần lớn mọi người không hề biết rằng, đã từng có một Sầm Ninh nhút nhát, nhạy cảm, luôn nghĩ mình và Ngôn Hành Chi là người thuộc về hai thế giới khác nhau. Sự hoàn hảo của cô bây giờ là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ, là điều khiến bản thân trở nên thật mạnh mẽ.
Ngôn Hành Chi yêu cô, chưa bao giờ yêu cầu cô phải thay đổi điều gì. Sầm Ninh cũng yêu anh, nên cô muốn mình đủ giỏi giang, đủ tư cách để có thể đứng bên anh, khiến tất cả những lời đàm tiếu đều trở nên vô nghĩa."
Chưa có bình luận nào
Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường
Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/06/2019.
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục
Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019.
Giấy chứng nhận Đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông
di động số 91/GCN-CVT cấp ngày 24/03/2025.
Người đại diện: (Bà) Phùng Thị Như Quỳnh (Theo Giấy ủy quyền số 2402/GUQ-WAKA/2025 ngày
24/02/2025).
Người đại diện được ủy quyền phối hợp với CQNN giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ
quyền lợi Khách hàng: (Bà) Phùng Thị Như Quỳnh - Số điện thoại: 0977756263 - Email:
Support@waka.vn. - Địa chỉ liên hệ: Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc
Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289