
Hội viên
Luật săn mồi của John Sandford dẫn người đọc vào cuộc truy đuổi nghẹt thở giữa Lucas Davenport và một kẻ sát nhân tự xưng Chó Điên. Tại khu vực Twin Cities, hàng loạt phụ nữ bị sát hại theo những cách lạnh lùng, tính toán. Mỗi hiện trường lại trở thành một nước cờ mới trong trò chơi mà hung thủ chủ động bày ra để thách thức cảnh sát.
Chó Điên giết người vì khoái cảm, nhưng sự điên loạn của hắn luôn đi cùng trí thông minh đáng sợ. Hắn xây dựng những nguyên tắc riêng: tránh động cơ rõ ràng, không lặp lại một khuôn mẫu dễ nhận biết và loại bỏ vũ khí sau khi gây án. Những ghi chú được để lại bên cạnh các nạn nhân vừa thể hiện sự kiêu ngạo, vừa khiến cuộc điều tra liên tục bị dẫn sang những hướng sai lệch.
Được mời tham gia phá án, trung úy Lucas Davenport nhanh chóng nhận ra mình đang đối đầu với một kẻ xem giết chóc như cuộc thi trí tuệ. Anh thuộc Văn phòng Tình báo Đặc biệt, quen làm việc độc lập và thường tiến hành điều tra song song với đội trọng án. Khả năng đọc hành vi cùng lối suy nghĩ khác thường giúp Davenport nhìn thấy những liên kết mà đồng nghiệp dễ bỏ qua.
Tuy nhiên, Lucas cũng chẳng phải mẫu cảnh sát luôn tuân thủ khuôn phép. Anh quyết liệt, sắc bén và sẵn sàng bước sát ranh giới của luật pháp để giành thế chủ động. Khi Chó Điên cố ý dựng thêm chướng ngại, cuộc săn dần biến thành màn đấu trí cá nhân. Mỗi sai lầm đều có thể khiến một nạn nhân khác phải trả giá, còn từng bước tiến của cảnh sát lại kích thích hung thủ tạo ra thử thách nguy hiểm hơn.
John Sandford đan xen quá trình điều tra với góc nhìn của kẻ gây án, để nỗi căng thẳng hình thành từ sự chuẩn bị âm thầm trước mỗi tội ác. Người đọc biết hiểm họa đang tiến đến, nhưng chưa thể đoán chính xác nó sẽ xuất hiện ở đâu và ai sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp. Nhịp truyện nhanh, lạnh và liên tục siết chặt theo từng cuộc gọi, dấu vết cùng quyết định truy bắt.
Qua cuộc đối đầu giữa hai bộ óc ngang tài, Luật săn mồi đặt ra câu hỏi về giới hạn của công lý: muốn bắt một kẻ chẳng tuân theo quy tắc, người truy đuổi có buộc phải phá bỏ quy tắc của chính mình? Càng tiến gần Chó Điên, Lucas Davenport càng phải đánh đổi nhiều hơn, trong khi trận săn vẫn chưa rõ ai mới thực sự là con mồi.
Trích đoạn:
"Nếu như em có bao giờ gặp phải tình huống cần bắn một ai đó, chỉ cần bóp cò cho đến khi nó ngừng bắn. Quên mọi quy luật về bạo lực quá mức hay mọi thứ khác. Chỉ bóp cò thôi.”
Tên sát thủ Chó điên đang khủng bố khắp Thành phố Đôi nhờ hai điều: Điên khùng và vô cùng thông minh. Hắn giết chóc vì khoái cảm, và đặc biệt thích sắp xếp những chướng ngại nhằm đánh lạc hướng cảnh sát Lucas Davenport – một sĩ quan cảnh sát tài năng và là ác mộng kinh hoàng với các tên sát nhân hàng loạt – được mời tham gia điều tra, tên Chó điên bắt đầu có một đối thủ xứng tầm.
Waka trân trọng giới thiệu cuốn sách Luật săn mồi - tác giả John Sandford!
Chưa có bình luận nào
Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường
Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/06/2019.
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục
Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019.
Giấy chứng nhận Đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông
di động số 91/GCN-CVT cấp ngày 24/03/2025.
Người đại diện: (Bà) Nguyễn Thị Nga (Theo Giấy ủy quyền số 0710/GUQ-WAKA/2026 ký ngày
07/10/2026)
Người đại diện được ủy quyền phối hợp với CQNN giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ
quyền lợi Khách hàng: (Bà) Nguyễn Thị Nga - Số điện thoại: 0988319517 - Email:
Support@waka.vn - Địa chỉ liên hệ: Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc
Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289