
Hội viên
Hiếu kính - Giá trị đạo đức ngàn đời của Thích Hoằng Trí đi sâu vào một nền tảng bền vững trong đời sống gia đình và văn hóa phương Đông: lòng biết ơn đối với cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Từ tình thương dành cho người sinh thành, tác phẩm gợi lại ý nghĩa của đạo làm con, trách nhiệm với gia đình và cách mỗi cá nhân nuôi dưỡng phẩm hạnh từ những việc gần gũi hằng ngày.
Nội dung sách gồm 7 phần, lần lượt khảo sát nguồn gốc, sự phát triển và ảnh hưởng của tư tưởng hiếu kính qua nhiều giai đoạn. Tác giả tiếp cận đạo hiếu từ các mối quan hệ huyết thống, gia tộc và xã hội, qua đó cho thấy lòng hiếu thảo từng được xem là nền tảng xây dựng gia phong, giáo dục nhân cách và duy trì trật tự cộng đồng.
Trong tư tưởng Nho gia, hiếu kính gắn liền với quá trình tu dưỡng của mỗi cá nhân. Một người biết kính trọng cha mẹ, giữ gìn nề nếp và cư xử có trách nhiệm sẽ góp phần tạo dựng gia đình hòa thuận. Từ nền tảng ấy, tinh thần sống có nghĩa, có tình được mở rộng ra quan hệ xã hội, cộng đồng và đất nước.
Tác phẩm đồng thời phân tích sự khác biệt giữa quan niệm hiếu đạo của Nho giáo và Phật giáo. Nho gia thường đặt chữ hiếu trong khuôn khổ gia đình, tông tộc và các chuẩn mực xã hội. Phật giáo tiếp cận lòng hiếu kính từ tinh thần biết ơn, từ bi, tự giác và mong muốn đem lại lợi lạc cho cha mẹ cùng mọi chúng sinh. Qua sự đối chiếu ấy, người đọc hiểu rõ hơn quá trình các hệ tư tưởng gặp gỡ, bổ sung và cùng tạo nên đời sống đạo đức của người Á Đông.
Theo tinh thần Phật giáo, hiếu thảo là một phần thiết yếu trong quá trình tu tập. Tâm hiếu được nuôi dưỡng qua sự kính yêu, chăm sóc và biết ơn cha mẹ; hạnh hiếu được biểu hiện bằng việc làm cụ thể trong đời sống. Đạo hiếu cũng gắn với Tứ trọng ân, nhắc mỗi người luôn ghi nhớ công ơn sinh thành, giáo dưỡng và những duyên lành đã nâng đỡ mình trong suốt cuộc đời.
Trích đoạn:
Từ xưa đến nay, Hiếu kính được ghi nhận trong tâm thức của mỗi con người ngay từ khi sinh ra đó là sự kính trọng, thương yêu và hiếu thảo với cha mẹ, ông bà, tổ tiên.
Hiếu Kính hay còn gọi là Đạo Hiếu, là giá trị đạo đức được lưu truyền từ ngàn đời nay, không phụ thuộc vào giai tầng xã hội, được nhìn nhận như một loại hình, một thước đo trong khuôn khổ đạo đức xã hội. Dù tồn tại trong hệ tư tưởng, Nho gia, hay bất cứ hệ tư tưởng nào khác, thì Đạo Hiếu cũng luôn được nhìn nhận là “Gốc của mọi đức”.
Theo tư tưởng nhà Phật, đạo hiếu còn được nhìn nhận sâu, rộng hơn, với “Tâm hiếu là tâm Phật, Hạnh hiếu là hạnh Phật”, thực hành hiếu thảo chính là con đường đúng đắn của người con Phật – hiểu và thực hành chánh pháp một cách chân chính.
“Điều thiện tối cao là chí hiếu, điều ác cực ác là bất hiếu”. Hiếu đạo chính là truyền thống văn hóa tinh thần tốt đẹp, là một trong bốn tứ trọng ân mà người Phật tử luôn mang trong cuộc đời mình.
Cuốn sách nhỏ xinh xắn gồm 7 phần, chứa đựng đầy đủ xúc tích về ý nghĩa của Hiếu kính trong mọi hệ tư tưởng xã hội từ xưa đến nay, đặc biệt là tinh thần Hiếu kính trong Phật giáo và sự ảnh hưởng của nó đến xã hội, đặc biệt là xã hội Việt Nam.
Waka xin trân trọng giới thiệu Hiếu kính - giá trị đạo đức ngàn đời.
Chưa có bình luận nào
Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường
Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/06/2019.
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục
Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019.
Giấy chứng nhận Đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông
di động số 91/GCN-CVT cấp ngày 24/03/2025.
Người đại diện: (Bà) Nguyễn Thị Nga (Theo Giấy ủy quyền số 0710/GUQ-WAKA/2026 ký ngày
07/10/2026)
Người đại diện được ủy quyền phối hợp với CQNN giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ
quyền lợi Khách hàng: (Bà) Nguyễn Thị Nga - Số điện thoại: 0988319517 - Email:
Support@waka.vn - Địa chỉ liên hệ: Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc
Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289