Hội viên
Đàn ông không phải dạng vừa đâu của bộ đôi tác giả Sưchan – Sói là một tuyển tập những tản văn ngắn về tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của đàn ông do First News phát hành vào giữa tháng 9.
Tập sách được chia thành 6 phần bao gồm: Thân con trai giữa dòng đời vạn biến, chuyện tình yêu của chàng trai năm ấy, rượu, thuốc, cà phê và guitar, trưởng thành: Đặc ân và nghĩa vụ, Con trai người chồng và ông bố. Dù lấy tựa có vẻ lớn lao và hơi “lên gân” nhưng Đàn ông không phải dạng vừa đâu lại rất “vừa phải” với giọng văn nhẹ nhàng, sâu lắng mà rất hiền lành. Bộ đôi tác giả Sưchan – Sói đã ghi lại tâm lý của những chàng trai trong suốt quá trình trưởng thành. Tập sách mang đến cho bạn đọc cái nhìn bao quát về một chàng trai đang từng bước vào đời và những suy tư của bản thân trên con đường trước mặt.
Mỗi giai đoạn cuộc đời luôn có điều đặc biệt ý nghĩa riêng, và đặc ân tuyệt vời nhất dành cho mỗi người chính là tuổi trẻ, Sưchan và Sói khẳng định như thế trong tập tản văn này. Càng trưởng thành càng biết rằng:“Năm tôi 20, sống cho hiện tại. Năm tôi 25, sống cho cả tương lai.” Khi đã đi qua không ít giông bão của tuổi trẻ, kẻ đến người đi, người đàn ông mới nhận ra chỉ điều duy nhất không thể thay đổi đó là “Gia đình”. Khi còn bé, ba mẹ là những người sinh ra, nuôi dưỡng họ. Khi trưởng thành, cuộc sống sẽ thêm nhiều mối quan tâm hơn, đặc biệt là gia đình nhỏ, khi họ đã trở thành người chồng và ông bố của những đứa con. Ông bố ấy yêu thương con trai, con gái mình vô điều kiện.
Với hai tác giả Sưchan và Sói, luôn có một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời của đàn ông, đó chính là người vợ, người mẹ của những đứa con họ. Họ là hậu phương vững chãi nhất. Hạnh phúc phải xây trên cơ sở đồng lòng, hợp sức của cả vợ cả chồng. Người phụ nữ là chiếc gương phản chiếu rõ nét nhất về một người đàn ông yêu thương vợ con hay tệ bạc. “Đàn ông có gia đình phải sống vì vợ, vì con, vì những người yêu thương. Một điều vừa đáng buồn vừa hạnh phúc đó là lúc đàn ông có gia đình, họ không còn được phép sống vì mình nữa”. Đây chính là một điều mà bất cứ người đàn ông nào cũng phải nhớ khi đã trưởng thành.
Nhưng dù ở độ tuổi nào, dù còn thanh niên hay đã trở thành những “trụ cột” mang đầy trách nhiệm trên vai, thì người đàn ông luôn đặt cho mình những lý tưởng về “thân con trai giữa dòng đời vạn biến” rằng: “Đàn ông không cần tỏ ra mạnh mẽ. Đàn ông phải mạnh mẽ!” hay “Là đàn ông thì không được khóc!...”.
Waka trân trọng giới thiệu.
Chưa có bình luận nào
Hỗ trợ
Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106, đường
Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp ngày 24/06/2019
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt
động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp
ngày 31/12/2019
Giấy chứng nhận Đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng Viễn thông di động số
19/GCN-DĐ do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ký ngày 11/03/2020
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289