Chuyến xe bão lửa

Chuyến xe bão lửa

5
icon-staricon-staricon-staricon-staricon-star

1 đánh giá

Nhà xuất bản

Đang cập nhật

Gói cước

Hội viên

Phát hành

13/03/2026

Chọn loại sách
Sách điện tử
Sách nói
Sách tương tác
Chọn nội dung
Đầy đủ
Tóm tắt
icon-share
Tác phẩm dừng phát hành trên Waka.vn theo thoả thuận thời hạn bản quyền với tác giả/đối tác

Tóm tắt sách Chuyến xe bão lửa:

Chiều chạng vạng nhưng còn thấy rõ mặt người. Trên một cung đường núi phía tây của tỉnh Ninh Bình tiếp giáp với Thanh Hoá, có một người con gái, dáng cao lớn nhưng gọn gàng, vận bộ đồ vải dày mầu cỏ úa, loại quần áo thường dùng của lực lượng thanh niên xung phong, vừa cuốc bộ, chốc lại quay  lại phía sau như ngóng chờ một chiếc xe tải để vẫy đi nhờ. Đã vài chiếc lướt qua, chị bỏ chiếc mũ cối trên đầu xuống, cả mũ, cả tay cùng vẫy. Nhưng không chiếc nào dừng lại. Vẫn dáng vẻ nhẫn nại, chị xốc lại chiếc ba lô con cóc trên lưng tiếp tục bước. Một chiếc xe tải loại vừa, thùng xe quây sắt bịt bùng, với sáu chiếc bánh lốp cao và to với những đường rãnh hằn sâu một cách lạ thường chia làm ba hàng, hai trước, bốn sau, không cắm đầy cành lá nguỵ trang, mà sơn rằn ri như xe chở phạm nhân lướt qua. Chị dơ mũ vẫy đón đầu, nhưng chiếc xe không một chút đoái hoài vẫn giữ tốc độ như cũ vượt qua. Tưởng đã "lỡ tầu" một lần nữa, thì khoảng trên hai chục mét thì chiếc xe đó dừng lại. Chị nhanh nhẹn chạy vọt lên. Nhưng gần tới nơi thì chiếc xe lại "vù ga" chạy thẳng. Được một quãng dài hơn thì chiếc xe lại dừng lại. Chị lại cắm cổ chạy vượt lên. Nhưng một lần nữa chị lại bị "tẽn tò". Đến lần thứ ba thì cánh cửa xe bật ra, một bàn tay có vẻ "thư sinh" với những ngón tay dài chìa ra đón đợi. Chị đưa bàn tay trái ra cho bàn tay thư sinh kia nắm lấy. Nhưng rồi như bị điện giật bàn tay kia hơi tụt lại sững sờ vì bàn tay của cô thanh niên xung phong chỉ còn một ngón cái và ngón chỏ - Khi toàn thân đã ngồi gọn vào chiếc ghế còn để trống, anh lính lái xe hỏi người con gái:

- Về đâu? Một giọng trầm cộc lốc.

- Dạ! Một giọng miền trong rất nhẹ cất lên - Xa lắm! Về tận huyện Quảng Sơn - Quảng Bình... Đồng chí cho đi nhờ được đoạn nào... hay đoạn đó.

 Mời các bạn đón đọc sách Chuyến xe bão lửa.

Độc giả nói gì về “Chuyến xe bão lửa”

Bình luận (0)

Đánh giá & nhận xét (1)

Hỏi đáp về cuốn sách này

waka

Chưa có bình luận nào

bot_chat

Đối tác

waka
Công ty cổ phần sách điện tử Waka
icon-phone-footer 0877736289
icon-email-footer Support@waka.vn
waka
waka waka

Thông tin hữu ích

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/06/2019.
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019.
Giấy chứng nhận Đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động số 91/GCN-CVT cấp ngày 24/03/2025.
Người đại diện: (Bà) Phùng Thị Như Quỳnh (Theo Giấy ủy quyền số 2402/GUQ-WAKA/2025 ngày 24/02/2025).
Người đại diện được ủy quyền phối hợp với CQNN giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền lợi Khách hàng: (Bà) Phùng Thị Như Quỳnh - Số điện thoại: 0977756263 - Email: Support@waka.vn. - Địa chỉ liên hệ: Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289

waka waka