
Hội viên
Chicken Soup for the Soul 10 – Dành cho những tâm hồn bất hạnh là tuyển tập những câu chuyện chân thực dành cho những trái tim đang mang nỗi đau mất mát. Qua ký ức về cha mẹ, con cái, bạn đời, anh chị em và những người từng giữ vị trí đặc biệt trong cuộc sống, mỗi trang sách cất lên một lời sẻ chia nhẹ nhàng: đau buồn là hành trình riêng của mỗi người, nhưng chẳng ai buộc phải đi qua hành trình ấy trong cô độc.
Khi một người thân yêu rời xa, khoảng trống họ để lại có thể hiện diện trong từng góc nhà, bữa cơm, ngày kỷ niệm hay thói quen rất đỗi bình thường. Cảm giác tiếc thương, hụt hẫng và bất lực đôi lúc sâu đến mức người ở lại tin rằng chẳng ai hiểu được những gì mình đang trải qua. Các câu chuyện trong sách bắt đầu ngay tại khoảng lặng ấy, nơi ký ức vẫn còn nguyên và tâm hồn đang học cách tiếp nhận một thực tại đã đổi khác.
Nhân vật trong từng câu chuyện đối diện với mất mát theo những cách riêng. Có người tìm sự nâng đỡ từ gia đình, có người giữ lại kỷ vật, tiếp tục một tâm nguyện còn dang dở hoặc kể lại những ngày tháng đẹp đẽ từng có bên người đã khuất. Qua mỗi lựa chọn, nỗi buồn dần được gọi tên, ký ức được gìn giữ bằng tình yêu thay vì trở thành gánh nặng kéo dài.
Dành cho những tâm hồn bất hạnh không thúc giục con người phải mạnh mẽ ngay lập tức, cũng không xem việc nguôi ngoai là sự lãng quên. Tập sách tôn trọng từng cung bậc của quá trình chịu tang, từ bàng hoàng, đau đớn, giận dữ đến những khoảnh khắc lòng dần bình ổn. Thời gian có thể chẳng xóa hết nỗi nhớ, nhưng sự sẻ chia và thấu hiểu sẽ giúp vết thương bớt nhức nhối hơn.
Xuyên suốt tác phẩm là sức mạnh của sự kết nối. Khi một người kể lại câu chuyện của mình, họ được chạm lại vào những gì đã mất bằng một tâm thế dịu dàng hơn. Khi người khác đọc câu chuyện ấy, họ nhận ra cảm xúc mình từng giấu kín cũng đã được một ai đó trải qua. Sợi dây đồng cảm âm thầm hình thành, giúp mỗi trái tim bớt lẻ loi trên hành trình tìm lại sự cân bằng.
Bên cạnh những trang viết thấm đẫm tiếc thương, sách còn lưu giữ niềm hy vọng về ngày mai. Hy vọng ấy đến từ khả năng tiếp tục sống, trân trọng hiện tại và mang tình yêu của người đã khuất vào những việc có ý nghĩa. Con người có thể đi tiếp mà vẫn giữ nguyên một phần ký ức trong tim, bởi bước tiếp chưa bao giờ đồng nghĩa với việc bỏ lại tình yêu phía sau.
Trích đoạn:
Sau khi thực hiện các tập Hạt Giống Tâm Hồn và những cuốn sách chia sẻ về cuộc sống, First News đã nhận được sự đón nhận và đồng cảm sâu sắc của đông đảo bạn đọc khắp nơi. Chúng tôi đã nhận ra rằng sự chia sẻ về tâm hồn là một điều quý giá và có ý nghĩa nhất trong cuộc sống hiện nay, giúp chúng ta vượt qua những nỗi buồn, những thất vọng để hướng đến một ngày mai tươi đẹp hơn với những ước mơ, hoài bão của mình và cảm nhận cuộc sống trọn vẹn hơn.
Trên tinh thần đó, First News tiếp tục giới thiệu đến các bạn những câu chuyện hay được chọn lọc từ bộ sách Chicken Soup for the Soul nổi tiếng của hai tác giả Jack Canfield và Mark Victor Hansen.
Waka trân trọng giới thiệu Chicken soup for the soul 10 - Dành cho những tâm hồn bất hạnh - Tác giả Jack Canfield!
Chưa có bình luận nào
Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường
Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/06/2019.
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục
Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019.
Giấy chứng nhận Đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông
di động số 91/GCN-CVT cấp ngày 24/03/2025.
Người đại diện: (Bà) Nguyễn Thị Nga (Theo Giấy ủy quyền số 0710/GUQ-WAKA/2026 ký ngày
07/10/2026)
Người đại diện được ủy quyền phối hợp với CQNN giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ
quyền lợi Khách hàng: (Bà) Nguyễn Thị Nga - Số điện thoại: 0988319517 - Email:
Support@waka.vn - Địa chỉ liên hệ: Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc
Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289