
Hội viên
Cuốn sách "Bạn không thiếu thời gian, bạn thiếu cách dùng nó" không phải là một bài diễn thuyết sáo rỗng về năng suất, mà là một lời mời gọi bạn thiết lập lại mối quan hệ với 24 giờ mỗi ngày. Trong một thế giới mà sự chú ý liên tục bị chiếm đoạt bởi các video ngắn và thông báo điện thoại, cuốn sách giúp bạn lấy lại quyền làm chủ cuộc đời mình bằng cách đưa bạn đi từ việc nhận diện những "rạn nứt" trong cách dùng thời gian đến việc học cách "thương lượng" và "hẹn hò" với từng khung giờ...
Thay vì ép bản thân trở thành một cỗ máy hiệu suất, cuốn sách hướng dẫn bạn cách sống theo nhịp điệu, biết cách nói "Không" để bảo vệ ranh giới cá nhân và coi nghỉ ngơi là một phần tất yếu của yêu thương.
Sự tự quản trị: Kỹ năng tự điều chỉnh (self-regulation) để đưa ra lựa chọn đúng đắn trong những khoảnh khắc nhỏ nhất.
Sự thấu hiểu bản thân: Nhận diện nhịp sinh học (Chronotype) cá nhân để biết khi nào nên làm việc sâu, khi nào nên chơi.
Sự bình an nội tâm: Thoát khỏi cảm giác tội lỗi khi nghỉ ngơi và sự dằn vặt khi trì hoãn.
Ranh giới cá nhân: Can đảm nói "Không" với những đòi hỏi phi lý để bảo vệ 24 giờ quý giá của mình.
Nếu bạn từng cảm thấy "một ngày trôi qua mà mình chẳng làm được gì" dù đã bận rộn suốt cả ngày, đây chính là cuốn sách dành cho bạn. Cuốn sách không chỉ dạy kỹ thuật mà còn thay đổi tâm thế: từ đối đầu sang cộng tác với thời gian. Với phong cách viết đầy sự trắc ẩn và dịu dàng, tác giả không phán xét những lần bạn thất bại mà cung cấp các công cụ như Time Feelings Journal để bạn bắt đầu lại bất cứ lúc nào.
Người trẻ (18-25 tuổi): Đang ở giai đoạn kiến tạo thói quen và dễ bị mất phương hướng giữa vô vàn lựa chọn.
Người thường xuyên trì hoãn: Muốn tìm hiểu gốc rễ nỗi sợ và cách vượt qua bằng những bước nhỏ.
Nạn nhân của "vòng lặp dopamine": Những ai muốn "cai nghiện" mạng xã hội và lấy lại sự tập trung.
Người tìm kiếm sự cân bằng: Những ai đang kiệt sức vì cố gắng làm hài lòng mọi người mà bỏ quên chính mình.
"Thời gian không gào thét để bạn chú ý đến nó. Nó chỉ lặng lẽ trượt qua từng lựa chọn nhỏ: bạn ngủ thêm 15 phút, bạn lướt mạng xã hội 20 phút, bạn trì hoãn điều quan trọng thêm một ngày."
"Nghỉ ngơi không phải là phần thưởng. Nó là nghĩa vụ của bạn với chính mình. Nó là cách bạn nói rằng bạn xứng đáng với một đời sống có chất lượng."
"Trì hoãn không phải là kẻ thù. Nó là thông điệp. Một lời nhắc rằng bên trong ta có điều gì đó đang bị tổn thương, đang lo sợ, đang thiếu an toàn."
Chưa có bình luận nào
Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường
Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/06/2019.
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục
Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019.
Giấy chứng nhận Đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông
di động số 91/GCN-CVT cấp ngày 24/03/2025.
Người đại diện: (Bà) Phùng Thị Như Quỳnh (Theo Giấy ủy quyền số 2402/GUQ-WAKA/2025 ngày
24/02/2025).
Người đại diện được ủy quyền phối hợp với CQNN giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ
quyền lợi Khách hàng: (Bà) Phùng Thị Như Quỳnh - Số điện thoại: 0977756263 - Email:
Support@waka.vn. - Địa chỉ liên hệ: Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc
Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289