
179.000đ
179.000đ
Anh ấy rất điên của Khúc Tiểu Khúc bắt đầu từ sự xuất hiện đầy kín đáo của Tô Mạc Mạc tại Trường Trung học số Ba. Cô gái mới chuyển đến luôn thu mình trong chiếc áo hoodie rộng, quần jeans giản dị và gần như chẳng chủ động trò chuyện với ai. Vẻ ngoài kín mít khiến cô nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán, nhưng phía sau dáng vẻ lặng lẽ ấy lại là một gương mặt xinh đẹp khiến cả trường phải chú ý khi lần đầu được nhìn thấy rõ.
Sau khi thân phận của cô dần trở nên quen thuộc với các học sinh xung quanh, Tô Mạc Mạc cũng vô tình bước vào quỹ đạo của Thương Ngạn. Cậu thiếu niên nổi tiếng với tính cách ngông nghênh, lười biếng và chẳng mấy khi quan tâm đến những lời bàn tán trong trường ban đầu chỉ dành cho cô vài ánh nhìn hờ hững. Giữa hai người tồn tại một khoảng cách rất rõ ràng: một người trầm lặng, dè dặt; người kia lại tùy ý, bất cần và luôn mang theo cảm giác khó đoán.
Thế nhưng những lần chạm mặt liên tiếp khiến mối quan hệ ấy dần thay đổi. Từ sự tò mò, trêu chọc đến những lần chủ động tiến gần, Thương Ngạn ngày càng để lộ sự quan tâm dành cho Tô Mạc Mạc. Cậu vẫn giữ vẻ ngang tàng quen thuộc, lời nói đôi khi khiến người khác chẳng biết nên tức giận hay bật cười, nhưng thái độ với cô lại từng chút trở nên khác biệt. Chính sự đối lập giữa vẻ ngoài bất cần và cảm xúc ngày càng rõ ràng đã tạo nên nhịp phát triển thú vị cho câu chuyện.
Tô Mạc Mạc cũng không còn là cô gái chỉ biết né tránh ánh nhìn của mọi người. Những va chạm với Thương Ngạn, những chuyện xảy ra trong lớp học và từng khoảnh khắc vụn vặt của tuổi trẻ khiến cô dần bước ra khỏi khoảng lặng của mình. Hai tính cách tưởng khó hòa hợp bắt đầu tìm thấy những điểm giao nhau, từ những lần đối đáp vụng về cho đến sự quan tâm ngày càng khó giấu.
Anh ấy rất điên theo sát quá trình tình cảm giữa Tô Mạc Mạc và Thương Ngạn chuyển từ xa lạ sang thân thuộc. Xen giữa những rung động tuổi học trò là sự thay đổi của cả hai nhân vật khi học cách hiểu đối phương, chấp nhận những khác biệt và dần đặt một người vào vị trí quan trọng trong cuộc sống của mình. Câu nói của Thương Ngạn: Tôi ngang bướng đủ điều, nhưng vì em nên cam lòng thay đổi cũng phần nào gợi ra hướng phát triển cảm xúc của câu chuyện.
Từ một lần gặp gỡ tưởng chỉ là thoáng qua, mối quan hệ giữa Tô Mạc Mạc và Thương Ngạn dần trở thành hành trình khiến cả hai phải thay đổi cách nhìn về người đối diện và về chính bản thân mình. Những rung động ngây ngô, những lần kéo gần khoảng cách cùng tính cách trái ngược tạo nên một câu chuyện tình tuổi trẻ vừa tinh nghịch, vừa dịu dàng và có đủ những khoảnh khắc khiến người đọc muốn tiếp tục theo dõi họ sẽ tiến gần nhau đến đâu.
Trích đoạn:
Trường Trung học số Ba có một học sinh mới chuyển đến, trông như một “kẻ câm”. Cô ấy luôn mặc áo hoodie rộng thùng thình và quần jeans, khuôn mặt nhỏ bị che kín mít.
Ai cũng cho rằng cô xấu ma chê quỷ hờn. Nhưng đến khi gương mặt thật của cô lộ ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc, không ngờ lại đẹp đến mức rung động lòng người như vậy.
Rất nhanh sau đó, mỹ nhân nhỏ nổi tiếng khắp trường. Đám con trai đang ở độ tuổi dậy thì không nhịn được mà xì xào bàn tán:
“Trời, đó là Tô Mạc Mạc - học sinh mới chuyển đến đúng không?”
“Giống hệt búp bê sứ ấy, da trắng như tuyết!”
Bọn con trai nói chuyện rôm rả, không ai để ý đến cậu thiếu niên đang lười nhác dựa ở góc tường.
“Anh Ngạn, anh thấy tiểu mỹ nhân đó chưa?”
Có người bật cười: “Sao anh Ngạn lại thèm để ý tới loại quái thai đó chứ?”
Thương Ngạn không đáp, chỉ liếc qua một cái hờ hững, khẽ hừ lạnh.
Vài tháng sau.
Trước mặt cả lớp, Thương Ngạn chắn thiếu nữ đang hoảng sợ lại trước bàn học. Anh cúi đầu, khóe môi cong lên nụ cười ngông nghênh:
“Cầu xin tôi một câu, tôi thả em ra.”
“…”
“Hai câu, từ nay tôi là của em.”
“Tôi ngang bướng đủ điều, nhưng vì em nên cam lòng thay đổi.”
Waka trân trọng giới thiệu!
Chưa có bình luận nào
Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường
Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/06/2019.
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục
Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019.
Giấy chứng nhận Đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông
di động số 91/GCN-CVT cấp ngày 24/03/2025.
Người đại diện: (Bà) Nguyễn Thị Nga (Theo Giấy ủy quyền số 0710/GUQ-WAKA/2026 ký ngày
07/10/2026)
Người đại diện được ủy quyền phối hợp với CQNN giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ
quyền lợi Khách hàng: (Bà) Nguyễn Thị Nga - Số điện thoại: 0988319517 - Email:
Support@waka.vn - Địa chỉ liên hệ: Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc
Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289