Trước khi đọc bộ truyện Vợ yêu là đại lão thì tui cũng đi tham khảo các comment và review sương sương của các đồng môn rồi, thấy đa số ai cũng lo cho nam chính của chúng ta sẽ giống như các nam chính ở truyện khác của mẹ Huỳnh Hạ là bị ngược nhưng tui ở đây để củng cố tinh thần các đồng môn là có ngược nhưng ở mức độ chấp nhận được nha. Cùng nhau đọc bài Review Vợ yêu là lão đại dưới đây để xe mẹ Huỳnh Hạ làm gì nam chính để các mọt đau lòng khum nha!
Tác giả: |
Huỳnh Hạ |
---|---|
Thể loại: |
Ngôn tình, Hiện đại |
Định dạng: |
Ebook |
Tình trạng: |
Đã hoàn |
Đánh giá: |
4.66/5 (44 votes) |
Đọc ngay: |
Cô bị ám sát, sau lần đó may mắn sống sót nhưng lại gián tiếp kéo một học sinh cấp ba vô tội bị liên lụy vào câu chuyện của mình. Quyết định thế vào chỗ cô bé học sinh cấp ba ấy để che giấu thân phận.
Từ lúc này, lấy tôn chỉ phải trở thành người bình bình, thật bình thường. Vì thế, cô che giấu hết thảy những góc khuất, kỹ năng, tính cách thật ẩn trong người.
Cô thế chỗ đạt đến mức mọi người đều cho rằng cô là Chu Kiều - cô bé tội nghiệp, không được cha mẹ yêu thương.
Tần Phỉ là người duy nhất biết sau lớp ngụy trang giả danh cô bé yếu đuối trước mặt mọi người ấy, thì cô thật sự là một con sói hung dữ cực kì.
Tình yêu của Tần Phỉ ngày càng lớn cùng với đó là sự thật về cô gái nhỏ ấy cũng dần được hé mở… Vậy tình yêu này sẽ đi về đâu? Tần Phỉ của chúng ta sẽ phải làm gì để chinh phục cô gái nhỏ không muốn mở lòng với tình yêu này đây?
“Chỉ vì, cô không nỡ... Tôi yêu em, lấy sinh mạng mình để chứng minh.”
Vợ yêu là đại lão xoay quanh cuộc đời - Nữ chính với thân phận vô cùng bí ẩn, lúc cô bị ám sát không may làm liên lụy tới cô bé học sinh cấp ba tên là Chu Kiều, để che dấu thân phận thật sự nên đã thế chỗ cô bé, sống với thân phận mới là Chu Kiều.
Nam chính - Tần Phỉ, mang tiếng Họ tần lại còn làm cậu chủ, nhưng bị đuổi khỏi nhà ở Thủ đô và lưu lạc đến Hải Thành làm thầy giáo dạy Toán, nghe thì có vẻ bình thường nhưng không tầm thường.
Nói về cô học sinh cấp ba mà nữ chính của chúng ta đang mượn danh - Chu Kiều cô bé có số phận bất hạnh, không có tình yêu thương của cha mẹ từ bé nên tính cách cô nhu nhược, hiểu chuyện, yếu đuối mà những điều này lại hoàn toàn trái ngược với tính cách của cô, nên khi giả làm Chu Kiều phải tự kiềm lại móng vuốt và đao kiếm trong người mình hoàn toàn để trở thành một Chu Kiều thật nhất.
Có đâu ai ngờ, cố gắng là một chuyện còn làm được không lại là một chuyện khác.Vốn phong cách của cô không thể cam chịu cho ai muốn làm gì thì làm nên khi có đám côn đồ chặn dồn để đánh thì cô đã cho đám bọn chúng mấy cước kiến chúng phải kêu trời.
Cùng lúc này thì nam chính - Tần Phỉ của chúng ta chứng kiến được toàn bộ khung cảnh được ví như kiếm hiệp cô vừa tung ra, anh đặt ra hoài nghi chắc chắn cô không chỉ là một học sinh cấp ba đơn thuần, nên anh nảy sinh hứng thú, tò mò về cô gái nhỏ này.
Duyên trời sắp đặt kiểu gì, Chu Kiều lại tham gia vào đội tuyển thi toán của nhà trường, mà đặc biệt nữa đội tuyển lại do thầy Tần Phỉ hướng dẫn.
Trước đây anh đã từng nói rằng: “Cô bé này mới học cấp ba, còn quá nhỏ, không thích hợp với tôi.” thế nhưng bây giờ lại đứng ra giúp Chu Kiều giải khuây khi gặp khó khăn ở trên trường. Bị gây khó dễ ở nhà hàng thì anh đến kéo tay cô chạy. Sơ lược vài tình tiết như thế thì xin hỏi thầy Tần Phỉ là anh và Chu Kiều đã thích hợp hay chưa? Không cần trả lời thì ai cũng biết tốc độ tự vả mặt mình của Thầy Tần rất đỉnh cao.
Sóng gió luôn vây quanh cô, thân phận bị nghi ngờ, nguy hiểm ngày càng nhiều. Cùng với tình yêu của Tần Phỉ là điều gì đấy rất xa xỉ, dù cho anh có vượt qua cả vạn chông gai cùng nhưng cô vẫn không hề động lòng. Cho tới khi, người đàn ông kiêu ngạo kia, trước đây dùng thời gian để chinh phục và bây giờ anh dùng tính mạng của mình để đánh đổi, giành bằng được tình yêu của cô. Cả hai liệu có chấp nhận để cùng nhau đi qua những thử thách không?
Nguyễn Phi Yến
Vote: 4.9/5
Nguồn: Facebook
Lê Thị Trúc Ngân quỳ xuống cúi đầu với đối phương vì cô ôiiiiii chưa gì là thấy thương rồi đó!
Nguyễn Hà Hải Đăng
Vote: 4.9/5
Nguồn: Facebook
"Con ghẻ" tiếp theo của má Hạ
Dương Dương
Vote: 4.9/5
Nguồn: Facebook
Nam chính của em, Dịch thiếu nhà e đã quá cực khổ rồi nên đừng giống ảnh anh nhé thương anh
Nguyễn Hiền
Vote: 4.9/5
Nguồn: Facebook
Cầu mong anh nam chính ở đây ko theo bước đàn anh.
Hoài
Vote: 4.9/5
Nguồn: Facebook
Đừng lấy tấm gương của anh Dịch nhé anh Na999999
Bảo Châu
Vote: 4.9/5
Nguồn: Facebook
Huỳnh hạ viết truyện lúc nào nam chính cũng thâm tình hếttt.
Thảo Trần
Vote: 4.9/5
Nguồn: Facebook
Cảm thấy nam lần này còn cực khổ hơn anh Dịch.
Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi bài Review truyện Vợ yêu là lão đại của tác giả Huỳnh Hạ. Mong rằng sau khi đọc bài review sẽ dẫn bạn đến với bộ truyện nha!
Hỗ trợ
Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106, đường
Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp ngày 24/06/2019
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt
động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp
ngày 31/12/2019
Giấy chứng nhận Đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng Viễn thông di động số
19/GCN-DĐ do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ký ngày 11/03/2020
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289