Có bao giờ bạn tự hỏi, kiếp trước mình là ai hay sau khi chết đi mình sẽ trở thành người như thế nào không? Tại sao có người khi sinh ra đã ở vạch đích còn có người lại ở hoàn cảnh vô cùng khổ sở? Người ta thường có câu, ông trời thường không lấy đi của ai tất cả, nhưng mình từng chứng kiến một người dù rất nhân hậu, chịu khó, chăm chỉ nhưng gia cảnh vẫn mãi mãi nghèo khó. Phải chăng kiếp trước họ đã phạm phải một sai lầm to lớn mà kiếp này có bù đắp cả đời cũng không thể gỡ bỏ.

Nếu bạn là một người yêu sách và tò mò về luật nhân quả, tiền kiếp, tâm thức thì “Muôn kiếp nhân sinh” của tác giả Nguyên Phong là một tác phẩm không thể thiếu trong tủ sách của bạn đâu. Với số lượng hơn 200.000 bản phát hành trên lãnh thổ Việt Nam và thế giới, quả là một con số đáng kinh ngạc đối với cái nghề đi tìm con chữ nhọc nhằn.
Mỗi con người là một thực thể trong vũ trụ rộng lớn này, họ tồn tại và có những mối liên hệ mật thiết với nhau, mỗi người sinh ra đều ràng buộc với nhau về quyền lợi và lợi ích, tuy vậy có những sự việc xảy ra trong cuộc sống vốn không hề báo trước, có nhiều người họ cứ luôn không hiểu rằng vì sao mà mình lại gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống đến thế.
Cuốn sách “Muôn kiếp nhân sinh” tái hiện lại một cách rõ ràng luật nhân quả và quy luật vận hành của nó thông qua những câu chuyện và dẫn chứng cụ thể với nhân vật trải nghiệm.
Luật nhân quả là một trong những vấn đề thấu đáo và quan trọng của cuốn sách. Con người ta thường không biết luật nhân quả là gì, họ thường mặc sức làm theo ý của mình mà không để ý đến hậu quả về sau, vì vậy khi xảy ra sự cố rồi, họ mới ngoái nhìn lại những gì mình đã làm trong quá khứ và ăn năn sám hối.

Trong sách có một câu nói thế này: “Chúng ta là người tạo ra số phận mình. Không ai có thể thực sự làm gì cho ta được. Tất cả chúng ta mỗi giây mỗi phút đều có cơ hội để gieo trồng hay gây nhân cho chính mình do đó nhân tốt hay xấu đều do ta tạo ra” . Bởi vậy mới nói hôm nay chúng ta gieo một nhân xấu xa, chết chóc, hủy diệt thì ngày mai điều mà chúng ta nhận được sẽ tương tự đó là sự phản bội, thù ghét hay oán hận. Đôi khi sự trách móc, hờn dỗi đó lại đến từ chính những người mà ta yêu thương nhất. Luật nhân quả rồi sẽ đến thôi, chỉ có điều nó đến muộn hay đến sớm.
Bởi vậy mình từng nghe được một câu nói rằng là: Ta đối xử tốt với người khác chưa chắc người ta đã đối xử tốt lại với mình, nhưng nếu ta làm chuyện xấu với một ai đó, nhất định chúng ta sẽ bị chơi xấu lại”. Cuộc sống vốn ngắn ngủi, chúng ta hãy trân trọng và cố gắng dùng tình yêu thương để cảm hóa và bao dung với mọi người.
Đây là một cuốn sách giúp thay đổi cuộc đời của chính bạn, giúp bạn biết lắng nghe thông điệp từ vũ trụ và mọi quy luật vận hành của thế giới này. Hơn 30.000 độc giả đã sở hữu cuốn sách này rồi, bạn còn chần chừ gì mà không #RINH ngay một quyển về.
Hiện, ebook Muôn kiếp nhân sinh 1&2 và 3 đã có mặt trên Waka, bạn có thể đọc ngay tại đây: Muôn kiếp nhân sinh Tập 1, Muôn kiếp nhân sinh Tập 2, Muôn kiếp nhân sinh tập 3
Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường
Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/06/2019.
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục
Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019.
Giấy chứng nhận Đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông
di động số 91/GCN-CVT cấp ngày 24/03/2025.
Người đại diện: (Bà) Phùng Thị Như Quỳnh (Theo Giấy ủy quyền số 2402/GUQ-WAKA/2025 ngày
24/02/2025).
Người đại diện được ủy quyền phối hợp với CQNN giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ
quyền lợi Khách hàng: (Bà) Phùng Thị Như Quỳnh - Số điện thoại: 0977756263 - Email:
Support@waka.vn. - Địa chỉ liên hệ: Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc
Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289