Nếu bạn đang tìm kiếm những câu chuyện lịch sử chân thực, dễ tiếp cận và đủ sức chạm, dưới đây là Top những cuốn sách lịch sử hay nhất năm 2025 mà bạn nhất định phải có trên kệ sách.
Điện Biên Phủ Trên Không – Bản Anh Hùng Ca Dưới Trời Rực Lửa
Hồi ký của người đi qua hai cuộc chiến Điện Biên
Sẽ là một thiếu sót lớn trong tủ sách lịch sử nếu bỏ qua hồi ký tự thuật của Đại tá, Anh hùng LLVTND Đinh Thế Văn - nhân chứng hiếm hoi đi qua hai “Điện Biên lịch sử” của dân tộc: Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972. Tác phẩm theo dấu hành trình từ cậu thiếu niên 16 tuổi với thân hình gầy gò rời quê Đông Anh nhập ngũ, nếm trải đói rét, bom đạn và mất mát nơi chiến hào, đến người chỉ huy tên lửa trực tiếp đối đầu với “pháo đài bay” B-52 trong những ngày Hà Nội rực lửa cuối năm 1972.
Không chỉ ghi lại chiến công, cuốn sách đi sâu vào tâm thế người lính trước mỗi quyết định sinh tử, vào bản lĩnh bình tĩnh, thông minh và quả cảm của con người Việt Nam trước chiến tranh hiện đại. Và khi tiếng súng lắng xuống, câu chuyện tiếp tục ở một mặt trận khác: trở về quê hương, ông dành phần đời còn lại để gìn giữ và hồi sinh nghệ thuật múa rối nước truyền thống, coi việc bảo vệ văn hóa cũng là một cách giữ nước. “Có những vệt lửa không chỉ bay lên từ nòng pháo – mà từ trái tim người lính Việt Nam.”
Tham khảo sách: https://s.shopee.vn/2g34uYgl3z
Hồi ức Phi công tiêm kích
Những màn không chiến nghẹt thở qua lăng kính của một phi công "Ách"
Nếu bạn tò mò về cảm giác thực sự khi ngồi trong buồng lái chiếc MiG-17 và đối đầu với không lực Hoa Kỳ, thì cuốn sách của Đại tá, Anh hùng LLVTND Lê Hải là câu trả lời hoàn hảo nhất. Là một trong 19 phi công đạt đẳng cấp "Ace" (bắn rơi từ 5 máy bay địch trở lên) với thành tích hạ 6 máy bay Mỹ, tác giả mang đến những trang viết đậm chất "nhà nghề".
Không đơn thuần là liệt kê chiến tích, cuốn sách tái hiện hệ thống toàn bộ chặng đường lịch sử của Không quân Việt Nam: từ những trận đánh sơ khai, đến đỉnh cao "Điện Biên Phủ trên không" 1972 và cả trận tập kích Tân Sơn Nhất 1975. Đây là tư liệu quý giá về tình đồng đội cũng như sự tài trí của những "cánh én bạc" trên bầu trời Việt Nam đồng thời giúp độc giả hiểu sâu hơn các chiến thuật quân sự: làm thế nào một lực lượng không quân nhỏ bé, trang bị thô sơ lại có thể xây dựng nên những chiến thuật khiến không lực Hoa Kỳ phải khiếp sợ. Một tư liệu quý giá, chân thực và đầy ắp niềm tự hào của người trong cuộc.
Tham khảo sách: https://s.shopee.vn/7V8sFMtLl3
Cánh chim bất tử - Câu chuyện về người phi công huyền thoại Nguyễn Văn Bảy
Hồi ký đẫm nước mắt được chắp bút bởi chính người con trai
Cũng viết về chiến tranh, nhưng "Cánh chim bất tử" mang một màu sắc hoàn toàn khác biệt. Không chỉ là tư liệu lịch sử, đây là cuốn sách lấy đi nước mắt của nhiều độc giả bởi nó được kể lại từ ký ức của người con trai viết về cha mình - Đại tá, Anh hùng Nguyễn Văn Bảy.
Thế giới biết đến ông như một trong những phi công "Ách" (Ace) xuất sắc nhất, người đã điều khiển chiếc MiG-17 "cổ lỗ sĩ" bắn hạ 7 siêu tiêm kích hiện đại của Mỹ. Nhưng qua trang sách này, chân dung người anh hùng hiện lên bình dị và gần gũi hơn bao giờ hết. Đó là hành trình của cậu thiếu niên 17 tuổi trốn nhà đi kháng chiến, vượt qua bao gian khổ để làm chủ bầu trời, trở thành nỗi khiếp sợ của không quân địch.
Cuốn sách để lại dư âm nhân văn sâu sắc khi cho thấy: một anh hùng không được tạo nên chỉ bởi số máy bay bắn rơi, mà bởi phẩm chất sống, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước lặng lẽ nhưng bền bỉ. Đó là lý do Nguyễn Văn Bảy vẫn được nhắc đến như một “cánh chim” bất tử của bầu trời Việt Nam.
Tham khảo sách: https://s.shopee.vn/709Xjng5bP
Sống như anh
Người ta thường nhớ đến Nguyễn Văn Trỗi ở khoảnh khắc cuối cùng trước họng súng. Nhưng Sống như Anh không bắt đầu từ cái chết, mà từ đời sống thường nhật: một người thợ điện trẻ, một người chồng mới cưới, với những ước mơ bình dị chưa kịp trọn vẹn. Từ những ngày tháng lặng lẽ ấy, cuốn sách mở ra bi kịch của thời đại – khi con người buộc phải lựa chọn giữa hạnh phúc riêng và trách nhiệm với đất nước.
Lịch sử trong Sống như Anh được kể từ ký ức của người vợ trẻ Phan Thị Quyên. Không phải diễn ngôn lớn, không tô đậm chiến công, mà là yêu – cưới – chia xa – chờ đợi – mất mát. Chính giọng kể chậm, tiết chế và rất đời ấy làm nổi bật khí phách Nguyễn Văn Trỗi: đứng thẳng trước bạo lực và cám dỗ, không khuất phục để giữ lại phẩm giá của mình.
Ra mắt lần đầu tháng 7/1965, Sống như Anh từng lập kỷ lục 302.000 bản in, có lời đề tựa của Chủ tịch Hồ Chí Minh và được tái bản hàng triệu bản – một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử xuất bản Việt Nam. Ở lần tái bản này, tác phẩm trở lại với sự chăm chút toàn diện, như một lời nhắc bền bỉ: anh hùng không sinh ra từ điều phi thường, mà từ những con người rất bình thường đã dám sống đến tận cùng cho điều mình tin là đúng.
Tham khảo sách: https://shopee.vn/product/322110235/27993883585/
Kết thúc một cuộc chiến ở Đông Dương năm 1954
Cuốn sách tái hiện toàn cảnh cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương (1945–1954), từ những nỗ lực quân sự – chính trị của Chính phủ Pháp đến thất bại mang tính tất yếu tại Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954. Chiến thắng ấy không chỉ khép lại một chiến dịch quân sự, mà buộc Pháp và các nước can dự phải bước vào bàn đàm phán Genève, mở ra bước ngoặt chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, Lào và Campuchia.
Bên cạnh các sử liệu quen thuộc, tác phẩm mở rộng góc nhìn về sự can dự của các cường quốc và những toan tính lợi ích trên bàn đàm phán quốc tế. Qua đó, người đọc thấy rõ thắng lợi của Việt Nam không chỉ được quyết định trên chiến trường, mà còn bằng bản lĩnh chiến lược và nghệ thuật ngoại giao, làm nên một dấu mốc lịch sử có ý nghĩa vượt ra ngoài biên giới quốc gia.
Tham khảo sách: https://s.shopee.vn/1qUiClCmHM
Mưa đỏ
Khúc bi tráng bên dòng Thạch Hãn mùa hè năm 1972
Có những cơn mưa không làm dịu mặt đất, mà nhuộm đỏ ký ức của cả một thế hệ. Trong lịch sử kháng chiến, chiến trường Quảng Trị năm 1972 là nơi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau một lằn ranh mong manh, nơi con người buộc phải lớn lên rất nhanh giữa bom đạn và mất mát. Mưa Đỏ của Chu Lai mở ra từ chính không gian khốc liệt ấy, không ồn ào kể chiến công, mà lặng lẽ dẫn người đọc đi vào thế giới nội tâm của những người lính trẻ ở tuyến đầu.
Từ trải nghiệm của một cựu chiến binh, Chu Lai khắc họa chiến tranh bằng cái nhìn vừa hiện thực vừa giàu chất trữ tình. Người lính trong Mưa Đỏ không được lý tưởng hóa, mà hiện lên với đầy đủ sợ hãi, yêu thương, hoang mang và khát vọng sống. Giữa mưa bom lửa đạn, tình đồng đội và phẩm giá con người trở thành điểm tựa cuối cùng để họ đứng vững.
Không dừng lại ở việc tái hiện một giai đoạn lịch sử ác liệt, Mưa Đỏ còn đặt ra những câu hỏi day dứt về lý tưởng, sự hy sinh và cái giá của hòa bình.
Tham khảo sách: Link
Sáu cuốn sách là sáu cách để bước ngược về quá khứ. Không phải bằng những mốc thời gian khô cứng, mà bằng số phận con người, những lựa chọn sinh tử và những khoảnh khắc lịch sử được nhìn từ rất gần. Ở đó có chiến tranh khốc liệt, có lý tưởng, có mất mát, và có cả những khoảng lặng khiến người đọc phải dừng lại. Đọc để hiểu vì sao hòa bình không phải điều hiển nhiên, và vì sao những câu chuyện của cha anh vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
Và hành trình nhìn lại lịch sử từ ký ức người trong cuộc vẫn chưa dừng lại ở đó. Trong thời gian tới, độc giả sẽ có dịp gặp gỡ thêm một lát cắt khác của chiến tranh và hậu chiến qua Dậy Mà Đi – hồi ký của Anh hùng, phi công Lê Thanh Đạo. Một cuốn sách đáng chờ đợi cho những ai muốn hiểu lịch sử từ chính bước chân người đi qua nó. Mời các bạn cùng đón đọc!
Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường
Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/06/2019.
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục
Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019.
Giấy chứng nhận Đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông
di động số 91/GCN-CVT cấp ngày 24/03/2025.
Người đại diện: (Bà) Phùng Thị Như Quỳnh (Theo Giấy ủy quyền số 2402/GUQ-WAKA/2025 ngày
24/02/2025).
Người đại diện được ủy quyền phối hợp với CQNN giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ
quyền lợi Khách hàng: (Bà) Phùng Thị Như Quỳnh - Số điện thoại: 0977756263 - Email:
Support@waka.vn. - Địa chỉ liên hệ: Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc
Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289