icon-back
icon-facebook icon-share-url
11:30 17/6/2026・
Tin Khác・
1.584 lượt xem

TOP 5 SIÊU PHẨM NAM CHÍNH LÀ QUÂN NHÂN CẢNH SÁT CỰC CUỐN

Nếu bạn mê motif nam chính kỷ luật, lạnh lùng, địa vị cao, bên ngoài nghiêm khắc và khó gần, nhưng lại đem toàn bộ dịu dàng cùng thiên vị dành riêng cho nữ chính… thì list truyện này chắc chắn sẽ khiến bạn cày xuyên đêm không dứt ra được.

 

top 5 truyện quân nhân cảnh sát

Đây là những nam chính khoác trên mình quân phục hoặc thân phận cảnh sát, đặc chủng, thiếu tướng, đội trưởng hình sự… quen sống trong nguyên tắc và lý trí. Họ mạnh mẽ, quyết đoán, luôn đứng ở vị trí khiến người khác ngưỡng mộ hoặc sợ hãi. Nhưng chỉ cần đứng trước nữ chính, mọi sự lạnh lùng ấy đều tự động tan chảy.

Điểm cuốn nhất của dòng truyện quân nhân - cảnh sát chính là cảm giác an toàn và trưởng thành mà nam chính mang lại. Không phải kiểu yêu đương trẻ con, mà là sự chống lưng tuyệt đối, là câu “em không cần sợ, có anh ở đây”. Xen giữa những nhiệm vụ nguy hiểm, những vụ án căng thẳng hay môi trường quân đội đầy kỷ luật lại là những khoảnh khắc cưng chiều đến tim rung lên.

Cùng điểm danh những đầu truyện hot này nhé:

1. Trưởng quan chiều vợ

Tác giả: Hoan Nhiên Nhất Tiếu
Tình trạng: Hoàn thành
Giới thiệu truyện:
Sau khi bị người chồng cũ tệ bạc hãm hại đến mức bỏ mạng trong biển lửa, Cố Gia Ninh bất ngờ sống lại. Cô tỉnh lại đúng vào khoảnh khắc bản thân đang gieo mình xuống dòng sông lạnh buốt giữa trời đông giá rét chỉ vì muốn ép anh trai nhường công việc cho gã thanh niên trí thức Ôn Trúc Khanh - chồng trước của cô.
Kiếp trước, gia đình thỏa hiệp, cô thuận lợi kết hôn với Ôn Trúc Khanh. Nhưng sau khi cưới, nhiều năm cô không có thai. Anh ta không chỉ lợi dụng cô để vắt kiệt lợi ích của nhà vợ khiến gia đình cô tan cửa nát nhà, cuối cùng còn nhẫn tâm dàn cảnh đẩy cô vào chỗ chế.t, dọn đường rước kẻ thứ ba giàu có về nhà.
Quyết tâm tránh xa gã đàn ông tồi tệ ấy, lần này vừa được vớt lên bờ, Cố Gia Ninh lập tức lao đến ôm chặt lấy châ.n bà mối đang định rời đi, đồng ý lời cầu hôn của Thịnh Trạch Tích.
Bờ va.i rộng lớn, vòng e.o săn chắc, lại nắm trong ta.y quyền cao chức trọng... Mãi đến khi chế.t đi ở kiếp trước, cô mới hay biết rằng, hóa ra mình chính là “ánh trăng sáng” trong lòng ông lớn quân phiệt này.
***
Hơn một năm trước, Cố Gia Ninh tình cờ “nhặt” được Thịnh Trạch Tích đang bị thươn.g hôn mê trên núi.
Cô có lòng tốt cởi áo khoác ngoài đắp cho anh, bản thân thì rét run cầm cập.
Thịnh Trạch Tích vừa tỉnh dậy đã phũ phàng: “Trông còn chẳng đẹp bằng tôi, cởi ra rồi nhìn cũng chẳng đẹp bằng tôi.”
Cố Gia Ninh: “Cái miện.g người này độc thật, sau này chắc chắn ế vợ.”
Anh bị thươn.g nặng, hôn mê sâu nên không uống được thuố.c, cô có lòng tốt muốn cạy miệng đổ thuốc vào.
Thịnh Trạch Tích: “Giữ khoảng cách chút đi, tôi sợ em ngốc quá lây sang tôi, rõ ràng chỉ cần tìm một ống tre nhỏ là đút được mà.”
Cố Gia Ninh: “Mồm mép độc địa đến mức này, xứng đáng cô độc cả đời.”
Nào ngờ hơn một năm sau, Thịnh Trạch Tích vốn đã rời đi từ lâu, khi nghe tin cô nhảy sông sinh bện.h lại xách theo túi to túi nhỏ lén lút trèo cửa sổ vào thăm.
“Cố Gia Ninh, em chê nước trong đầu chưa đủ nhiều hay là chê mạng mình quá dài hả? Lại còn đi nhảy sông vì một tên ẻo lả cơ đấy!”
Miệng thì mắng nhưng tay anh vẫn ân cần đút từng thìa thuố.c giả.m đa.u và món trứng gà chưng rượu nếp giúp trừ hàn bổ má.u: “Ông đây tốt với em như thế, nếu em vẫn mù mắ.t mà nhớ thương tên ẻo lả kia...”
Cố Gia Ninh: “Thế thì em gả cho anh nhé.”
Thịnh Trạch Tích đứng hình ngay tại chỗ. Sau một hồi cười ngây ngô thì anh hỏa tốc làm thủ tục kết hôn chớp nhoáng với Cố Gia Ninh rồi gói ghém đưa cô theo quân ngũ!
***
Mọi người trong khu gia thuộc quân đội đều rỉ tai nhau: Vợ của Thịnh Trạch Tích đúng là một “cô nàng đỏng đảnh”, vừa kiêu kỳ vừa ham đẹp, chẳng biết làm việc nặng, hơi tí là than mệt. Chắc chắn sẽ có ngày Thịnh Trạch Tích chán ghét rồi bỏ cô mà thôi!
Ai ngờ đâu cô vợ “đỏng đảnh” ấy vừa đến đã trở thành bác sĩ của bệnh viện quân khu. Không những bản thân cô liên tiếp đón tin vui chuyện con cái mà còn trở thành “thầ.n y ban con” mát tay nổi tiếng xa gần.
Còn Thịnh Trạch Tích, kẻ vốn ngông cuồng gai góc, lại trở thành ông bố bỉm sữa ban ngày giặt ga giường, ban đêm giặt tã, cưng chiều vợ con hết mực.
 
Đọc truyện: Tại đây 
 

2. Xin chào thiếu tướng đại nhân 

Tác giả: Hàn Vũ Ký

Tình trạng: Hoàn thành

Giới thiệu truyện:

Cố Niệm Chi là một cô bé mồ côi, bố mẹ đã mất trong một tai nạn bí ẩn. Cô được quân đội giao cho Hoắc Thiệu Hằng – Thiếu tướng đứng đầu cục tác chiến đặc biệt và quân khu sáu chăm sóc.

Cố Niệm Chi mới mười bảy tuổi đã tốt nghiệp đại học, muốn thi nghiên cứu sinh khoa Luật đại học B do Giáo sư Hà Chi Sơ hướng dẫn. Do đó kì tài năng và nhân sắc của Cố Niệm Chi mà Phùng Nghị Hy đã dụ cô đến tiệc sinh nhật mình, hạ thuốc nhằm làm cô nhục nhã, không đến kịp kì thi tuyển nghiên cứu sinh.

Hoắc Thiệu Hằng vì muốn cứu cô nên hai người đã có “tình một đêm” nhưng Cố Niệm Chi không hề hay biết. Là Thiếu tướng, sóng to gió lớn gì mà anh chưa từng thấy qua nhưng không ngờ lại thua trong tay của cô nhóc mình nuôi nấng sáu năm trời, chậm rãi mà rơi vào tim của cô. Sau sự việc đó, Hoắc Thiệu Hằng luôn tìm cách tránh mặt, thờ ơ với Cố Niệm Chi.

Trước sự chăm sóc ân cần, chu đáo của Mai Hạ Văn – lớp trưởng lớp đại học, Cố Niệm Chi đã đồng ý làm bạn gái cậu ta. Liệu Cố Niệm Chi có nhận ra tình cảm thực sự của mình với “chú Hoắc” – người cô luôn tôn kính, ý lại và có dũng cảm theo đuổi tình yêu đích thực của cuộc đời mình?

Đọc truyện: Tại đây 

3. Anh đến cùng ánh sao trời

Tác giả: Bắc Phong Vị Miên

Tình trạng: Hoàn Thành

Giới thiệu truyện:

Giản Thủ luôn sống trong nỗi ám ảnh và sợ hãi vô hình khi vô tình cô là người sống sót duy nhất và cũng là nhân chứng của một vụ thảm sát 10 năm trước mà cha, mẹ cô chính là một trong những nạn nhân. 10 năm sau, với thân hình bốc lửa, gương mặt xinh đẹp cùng với sự chống lưng của người anh trai mà Giản Thù căm ghét vì anh ta đã bỏ rơi cô và cha, mẹ trong vụ thảm sát năm ấy, cô đã trở thành một diễn viên tiềm năng.

Trong giới giải trí vô vàn những mưu tính cạm bẫy, đặc biệt là sự chèn ép của ngôi sao Tần Khả Khả đã làm cho cuộc sống của cô càng trở nên bế tắc, tuyệt vọng. Nhưng ngay lúc cuộc sống của Giản Thù đen tối cô vô tình gặp lại Phó Thời Lẫm, người cảnh sát năm xưa đã điều tra vụ thảm án năm đó, anh đến đúng lúc như một ánh sao trời cứu rỗi linh hồn cô. 

Để có được sự chú ý của anh cảnh sát lạnh lùng, dũng mãnh kia, Giản Thù đã phải trải qua bao nhiêu điều khó khăn đặc biệt là việc đối phó với ngôi sao đỏng đảnh Tần Khả Khả. Còn Phó Thời Lẫm, nhiệm vụ của anh chỉ dừng lại ở việc bảo vệ nhân chứng cuối cùng cũng như điều tra ra kẻ thủ ác năm xưa.

Đọc truyện: Tại đây

4. Cưng chiều cô vợ quân nhân

Tác giả: Huỳnh Hạ

Tình trạng: Hoàn thành

Giới thiệu truyện:

“Số 1” là một sát thủ chuyên nghiệp. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ ám sát, cô bị gián điệp bắn chết và sống lại trong cơ thể Nhiếp Nhiên – một tân binh trong quân ngũ.

Nhiếp Nhiên là một cô gái yếu đuối cả về thể chất lẫn tinh thần, thường xuyên bị người khác bắt nạt. Sau khi Nhiếp Nhiên chết vì bị đồng đội hãm hại, “số 1” thay cô gái đó tiếp tục trải qua cuộc sống rèn luyện gian khổ. Sát thủ hàng đầu rơi vào hoàn cảnh quân ngũ như cá gặp nước, Nhiếp Nhiên hoàn toàn biến thành một con người khác với trước đây.

Thành tích vượt trội đáng kinh ngạc khiến Nhiếp Nhiên có cơ hội được thực hiện một nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ khó khăn khiến cô suýt bị tóm, khi vừa thở phào vì thoát thân được, cô không ngờ rằng mình lại trở thành mục tiêu cho một kẻ khác…

Nam chính là một nhân vật quyền lực trong quân đội, thường được gọi là Nhị thiếu. Anh cực kỳ thông minh, tâm cơ sâu, tính cách vừa tà vừa nguy hiểm. 

Điểm hấp dẫn của truyện là kiểu: “ngoài lạnh trong điên cuồng cưng chiều”

Đọc truyện: Tại đây

5. Yêu tinh trong lòng anh

Tác giả: Triều Tư Mộ Hoan

Tình trạng: Hoàn Thành

Giới thiệu truyện:

Lần đầu gặp mặt, cô - sếp tổng của một công ty giải trí, đã trở thành kẻ tình nghi bị anh truy bắt. Vì gương mặt của anh quá đỗi xuất chúng nên cô đã nảy lên ý nghĩ phải “hốt” anh về! Làm cây hái ra tiền!
Nhưng anh là người không thiếu tiền tài lẫn danh tiếng, quyết không chịu nghe theo cô.
Bất chấp tất cả, cô quyết định theo đuổi anh.
“Anh xem, em cao 1 mét 65, có thể hôn đến chỗ nào của anh nhỉ?” Cô nhìn anh chăm chú, nở nụ cười tươi tắn.
Nét mặt anh chẳng mảy may dao động, tròng mắt đen liếc cô một cái: “Cô đang mơ mộng hão huyền gì vậy?”
Cô liếm môi mỉm cười: “Mộng đẹp ngày xuân, ghép chữ đầu và chữ cuối lại, là giấc mộng đó đó.”
Tiểu yêu tinh này!
Mấy tháng sau, cuối cùng Tống Ý cũng mất kiên nhẫn: “Mẹ kiếp, rốt cuộc anh có thích em không? Em theo đuổi anh bao lâu rồi hả?”
Đường Tứ tươi cười ghé sát vào cô: “Cô Tống, điều này chứng tỏ kỹ thuật cua trai của cô hơi kém.”
Tống Ý tức run cả người định cãi lại, bất chợt bên tai vang lên tiếng nói của anh: “Để anh đây dạy em…”
Giọng nói của Đường Tứ mang đầy gợi cảm và quyến rũ khiến đầu óc cô như muốn nổ tung.
Ban đầu, cô cứ nghĩ Đường Tứ là người đàn ông chững chạc trưởng thành, khí chất lạnh lùng hờ hững. Nhưng về sau cô mới nhận ra đó chỉ là hình tượng của anh trong công việc. Khi không làm việc, anh biếng nhác, xấu xa, là một tên lưu manh thực sự.

“Nếu không chọn nghề này thì anh sẽ làm gì?”
“Làm người nổi tiếng.” Đường Tứ mỉm cười đầy ẩn ý rồi nói tiếp: “Sau đó, nghĩ cách để sếp Tống… dùng quy tắc ngầm.”
Mọi người sợ hãi: “Có kẻ dám đến đào người của Cục cảnh sát cơ à!”

Đọc truyện: Tại đây

bot_chat

Đối tác

waka
Công ty cổ phần sách điện tử Waka
icon-phone-footer 0877736289
icon-email-footer Support@waka.vn
waka
waka waka

Thông tin hữu ích

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/06/2019.
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019.
Giấy chứng nhận Đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động số 91/GCN-CVT cấp ngày 24/03/2025.
Người đại diện: (Bà) Phùng Thị Như Quỳnh (Theo Giấy ủy quyền số 2402/GUQ-WAKA/2025 ngày 24/02/2025).
Người đại diện được ủy quyền phối hợp với CQNN giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền lợi Khách hàng: (Bà) Phùng Thị Như Quỳnh - Số điện thoại: 0977756263 - Email: Support@waka.vn. - Địa chỉ liên hệ: Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289

waka waka