Chắc hẳn các bạn đọc Waka – trang doc truyen online hay nhat full đều đã quen với những bộ truyện trinh thám dài tập trường kì mà ngày ngày các bạn đều mong ngóng tập mới. Vậy đối với các bạn thì những bộ truyện nào là truyện hay nhất, xuất sắc nhất? Hãy cùng Waka điểm qua những truyện có nhiều lượt click nhất nhé.
Các bạn đã bao giờ thắc mắc rằng linh hồn thì có trọng lượng hay không chưa?
Năm 1907, một nhà khoa học phương Tây từng làm một thí nghiệm, qua thí nghiệm đó, ông phát hiện trọng lượng của con người sau khi chết sẽ nhẹ đi 21 gram, đây chính là cái được gọi là "trọng lượng của linh hồn".
Một nhà thầy pháp phương Đông lại nói rằng, sau khi chết, hồn phách sẽ rời khỏi thân thể, mà phần hồn phách này chỉ nặng có 4 chỉ. Theo quy đổi thông thường thì 1 chỉ tương đương với 5 gram. Vậy vấn đề chính là: Vì sao "trọng lượng linh hồn" của phương Đông lại kém phương Tây 1 gram?
Thực ra, 1 gram trọng lượng kia sẽ bám vào người hoặc vật mà hồn phách ấy quan tâm nhất khi còn sống. Và 1 gram tàn hồn này là nơi lưu trữ những ký ức quan trọng nhất của người đó, ví dụ như khoảnh khắc trước khi chết!
Đây cũng chính là lý do giải thích cho việc vì sao có rất nhiều quỷ hồn lang thang nơi dương thế đã nhiều năm nhưng vẫn không biết mình đã chết như thế nào. Thậm chí, họ còn quên đi người mình yêu và hận nhất khi còn sống…
Và nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết trinh thám này là Trương Tiến Bảo - khi ấy vẫn còn nhỏ, vào một ngày đẹp trời lại đột nhiên phát huy khả năng “cảm nhận được xác chết” của mình. Rồi từ sợ hãi, cậu dần dần quen với “năng lực” kỳ quái đó của mình, cuối cùng dùng nó để kiếm sống.
Sau đó, cậu làm quen được với chú Lê - một nhà huyền học - và đệ tử của ông là Đinh Nhất. Kể từ đó, “công việc làm ăn” của ba người ngày càng phát triển, nhưng cũng qua đó, Tiến Bảo đã học được rất nhiều điều về cuộc đời. Ở mỗi vụ án, Tiến Bảo gặp phải những nguy hiểm khác nhau, từ người đến quỷ, đâu đâu cũng nguy hiểm.
Các vụ án trong truyện được giải quyết nhanh gọn, không dài dòng. Trong quá trình đi “tìm xác” ở từng vụ, dù gặp phải rất nhiều nguy hiểm, có khi suýt phải mất mạng, nhưng Tiến Bảo vẫn may mắn được cao nhân tương trợ, giúp thoát chết rất nhiều lần.
Những nhân vật phụ trong truyện như Đinh Nhất cũng là điểm nhấn của câu chuyện vì nhờ có anh mà Tiến Bảo mới thoát nạn được rất nhiều lần. Ấy vậy anh chàng này lại hay làm Tiến Bảo thấy mất mặt, hoặc nhiều lúc… ghen tỵ với người khác vô cớ khi Tiến Bảo hâm mộ người đó.
Thêm một điểm xuất sắc của truyện chính là những phân cảnh kinh dị trong truyện được tác giả miêu tả lại vô cùng xuất sắc, phù hợp với fan của thể loại truyện trinh thám - kinh dị.
Tiểu thuyết trinh thám “Hồ sơ bí ẩn” là câu chuyện về các hiện tượng linh dị, kỳ bí bao gồm rất nhiều tập, mỗi tập truyện là một hoặc nhiều vụ án xen kẽ lẫn nhau. Truyện được kể theo ngôi thứ nhất – theo lời kể của nam chính – Lâm Kỳ nên câu chuyện có cái nhìn tương đối chủ quan.
Lâm Kỳ chỉ là một nhân viên bình thường ở Phòng Di Dời nhà ở của thành phố Dân Khánh. Nhiệm vụ của anh là đi đến các hộ gia đình ở Thôn Sáu Công Nông để tuyên truyền, thương lượng về việc di dời. Khi hầu hết các gia đình khác đều gặp và bàn bạc xong thì còn một vài hộ hoặc không tìm thấy chủ hộ, hoặc gây khó dễ không chịu rời đi, trong đó có căn hộ số 6, tầng 6 – Văn phòng xử lý các hiện tượng quái dị Thanh Diệp. Căn nhà đã bỏ trống nhiều năm, hoàn toàn không có người ở. Trong phòng có một tủ hồ sơ, trong tủ đựng đầy các văn kiện, file audio, video… Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu Lâm Kỳ không đụng đến những bộ hồ sơ trong văn phòng kỳ lạ này.
Thì ra, Văn phòng xử lý các hiện tượng quái dị Thanh Diệp do năm người trẻ tuổi mở ra, đứng đầu là Diệp Thanh - một người có biệt danh là “thiên sát cô tinh”, có thể đánh chết bất kỳ ác quỷ nào chỉ với một nắm đấm. Một Ngô Linh cực kỳ am hiểu về bùa chú và các nghi thức siêu nhiên. Một Lưu Miểu với biệt danh Gã Khờ có thể kết nối hai thế giới Âm Dương và tống ác quỷ và địa ngục. Một Cổ Mạch có biệt danh Ma Cô có thể nghe được mọi âm thanh của ma quỷ. Và một Nam Cung Diệu có đôi mắt thể nhìn thấy trước tương lai. Nhờ những biệt tài của mình, họ đã giúp không ít người thoát khỏi những rắc rối liên quan tới ma quỷ. Nhưng rồi bọn họ biến mất không một dấu vết nào. Lâm Kỳ đành phải tiếp xúc với các bộ hồ sơ để tìm kiếm dấu vết của họ.
Một khuôn mặt không rõ ngũ quan, chỉ có một đôi mắt luôn xuất hiện ở những nơi có nước.
Một chiếc nhẫn ma quái luôn xuất hiện trong phòng của một khách sạn trong lễ tình nhân.
Một bộ kimono biết giết người.
Hay một con mèo đen biết ăn hồn phách.
Qua việc tiếp xúc với các bộ hồ sơ, Lâm Kỳ đột nhiên từ một người công chức nhà nước bình thường lại mở được mắt âm dương, nhìn thấy ma quỷ, cảm nhận được sự siêu nhiên, nằm mơ thấy lời nhắn nhủ của người đã chết, nhờ giấc mơ của mình mà thay đổi được những gì đã, đang hoặc sắp xảy ra trong tương lai.
Truyện có nhiều vụ án khác nhau, cứ cuốn hết vụ này đến vụ khác. Có vụ này chưa kết thúc đã đến vụ sau. Có những vụ án cực kỳ ám ảnh như vụ đầu tiên – những người phụ bị lột da đầu trong một căn từ đường thời xưa, hay vụ án 34 học sinh bị thiêu cháy trong phòng học. Có những vụ làm người ta phải nổi da gà như vụ những kẻ hành hạ mèo rồi bị loài mèo trả thù. Lại có những vụ khá đáng thương như người đàn ông cứ phất lên là một người thân phải chết.
Đây thực sự là tiểu thuyết trinh thám kinh dị xuất sắc không vướng bận chút tình yêu sướt mướt nào hết. Tình thân và tình bạn được tôn vinh đặt lên hàng đầu. Mỗi vụ án đều được tác giả chau chuốt đến từng câu từng chữ.
Cuốn tiểu thuyết gắn mác truyện trinh thám, bắt đầu bằng một vụ án mạng ngay tại ga điện ngầm công cộng, dưới sự chứng kiến của rất nhiều người, tưởng rằng chắc sẽ lại là một cuộc đấu trí cân não điển hình giữa cảnh sát và tội phạm như những mô típ trinh thám khác, nhưng đọc đến nửa chừng thì mới phát hiện ra, vụ án mạng xảy ra là để tìm lại chân lý cho một vụ án oan khác của 12 năm về trước.
Có một người bạn từng hỏi tôi, số 12 trên sách là gì, có tới 12 quyển hay sao? Đó không phải là 12 tập truyện, mà là 12 năm để lật án, 12 năm để bỏ hết tuổi trẻ, sự nghiệp, gia đình, tương lai... để chống lại quan chức nhà nước, đổi lấy sự trong sạch và công lý.
Một kiểm sát viên ưu tú, một luật sư lừng danh, một bác sĩ pháp y chuyên nghiệp và một cảnh sát hình sự nhiệt huyết. Bốn con người am hiểu luật pháp kết hợp lại chỉ để kiếm tìm và giành giật lại công lý, cuối cùng thì người chết, người vào tù, người suốt ngày bia rượu…
Lương thiện, chính trực, công bằng không thể chiến thắng được đồng tiền và quyền lực.
Hỗ trợ
Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106, đường
Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp ngày 24/06/2019
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt
động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp
ngày 31/12/2019
Giấy chứng nhận Đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng Viễn thông di động số
19/GCN-DĐ do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ký ngày 11/03/2020
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289