icon-back
icon-facebook icon-share-url
14 giờ trước・
Tin Waka・
8 lượt xem

THƯ GỬI TUỔI 20 TỪ CHIẾN TRƯỜNG NĂM ẤY

THƯ GỬI TUỔI 20 TỪ CHIẾN TRƯỜNG NĂM ẤY - “THƯ GỬI TỪ VÙNG BIỂN MẶN” VÀ CÂU CHUYỆN VỀ NHỮNG NGƯỜI LÍNH GIỮ BIỂN

Có những lá thư được viết để gửi đến một người, nhưng khi đi qua năm tháng, những dòng chữ ấy lại trở thành câu chuyện của cả một thế hệ. “Thư gửi tuổi 20” là một cuốn sách được hình thành từ tinh thần ấy - nơi những ký ức về chiến tranh, người lính, tình yêu, gia đình, quê hương và tuổi trẻ được kể lại bằng nhiều góc nhìn khác nhau.

Khởi nguồn từ cuộc thi “Thư gửi tuổi 20 từ chiến trường năm ấy”, hàng trăm dòng tâm huyết đã được gửi về, tạo nên một hành trình đặc biệt kết nối những người từng đi qua chiến tranh với thế hệ trẻ hôm nay. Trong số đó, “Thư gửi từ vùng biển mặn” của Thiếu tá Lê Phương Dung để lại một dấu ấn riêng. Từ boong tàu giữa mùa gió chướng, tác giả kể về những người lính nhà giàn DK1 đang ngày đêm bám trụ nơi thềm lục địa phía Nam.

Ở vùng biển ấy, không còn những trận đánh như trên chiến trường năm xưa, nhưng người lính vẫn phải đối mặt với bão dữ, sự thiếu thốn và nỗi nhớ đất liền. Qua lời kể của Thiếu tá Lê Phương Dung, họ hiện lên vừa kiên cường trong nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền biển đảo, vừa gần gũi với những tình cảm và ước mong bình dị của một con người.

“THƯ GỬI TUỔI 20” - HÀNH TRÌNH KẾT NỐI NHỮNG THẾ HỆ

“Thư gửi tuổi 20 từ chiến trường năm ấy” khởi nguồn từ một cuộc thi viết, nhưng ý nghĩa của nó còn nằm ở những cuộc gặp gỡ với ký ức. Mỗi bài dự thi là một dịp để người viết tìm về câu chuyện của cha ông, lắng nghe những trải nghiệm trong chiến tranh và hình dung rõ hơn tuổi trẻ của những con người đã sống qua thời khắc khốc liệt.

Từ hàng nghìn dòng tâm huyết ấy, những bài viết tiêu biểu được tuyển chọn, biên tập và tập hợp thành cuốn sách “Thư gửi tuổi 20 - Từ chiến trường năm ấy”. Hơn 300 trang sách mở ra những lát cắt về tuổi trẻ: có hồi ức của người từng đi qua chiến tranh, có những bức thư, những trang viết về người lính và những câu chuyện về người lính và cả những suy ngẫm của thế hệ hôm nay khi ngoảnh nhìn về quá khứ.

Điểm đặc biệt của Thư gửi tuổi 20 nằm ở sự đối thoại giữa hai thế hệ. Một bên là những người đã từng sống tuổi 20 trong chiến tranh, nơi mỗi ngày có thể là một ngày đối mặt với mất mát, hy sinh. Một bên là những người trẻ hôm nay được lớn lên trong hòa bình, có cơ hội học tập, yêu thương, lựa chọn nghề nghiệp và theo đuổi những ước mơ riêng.

Khoảng cách thời gian tưởng như rất lớn, nhưng tuổi 20 lại trở thành điểm gặp gỡ đúng lúc. Bởi dù sống trong những hoàn cảnh khác nhau, người trẻ ở bất kỳ thời đại nào cũng từng có những mong muốn rất giản dị: được yêu, được trở về nhà, được ở bên gia đình và được sống một cuộc đời có ý nghĩa.

Bở vậy, ‘Thư gửi tuổi 20” không chỉ giúp người đọc hiểu thêm về chiến tranh mà còn gợi ra một câu hỏi dành cho mỗi người trẻ hôm nay: Khi đã được sống trong hòa bình, chúng ta sẽ viết nên câu chuyện tuổi hai mươi của mình như thế nào?

Cuốn sách “Thư gửi tuổi 20 từ chiến trường năm ấy”

“THƯ GỬI TỪ VÙNG BIỂN MẶN” - NHỮNG NGƯỜI LÍNH GIỮ BIỂN BẰNG CẢ TUỔI THANH XUÂN

Trong cuốn sách “Thư gửi tuổi 20 từ chiến trường năm ấy”, Thiếu tá Lê Phương Dung gửi gắm “Thư gửi từ vùng biển mặn” để đưa người đọc đến một không gian đặc biệt: boong tàu giữa mùa gió chướng, hướng về vùng biển DK1.

Là một MC, nhà báo và phóng viên mang áo lính, Thiếu tá Lê Phương Dung đã nhiều lần đến vùng biển nhà giàn trong những chuyến công tác. Vì thế, chị không kể câu chuyện chủ quyền bằng những khái niệm xa xôi, mà bằng điều mình tận mắt chứng kiến: những gương mặt, những cuộc chia tay, những sinh hoạt thường ngày và cả những mất mát còn day dứt.

Dưới mạn tàu là biển xanh thẫm. Ngoài xa là những “ngôi nhà” đứng giữa đại dương - những nhà giàn DK1, nơi các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã dành tuổi trẻ để làm nhiệm vụ giữa muôn trùng sóng gió.

Trong ký ức của chị có những hải trình mà con tàu dừng lại để làm lễ tưởng niệm. Những bông cúc vàng được thả xuống mặt biển, những cái tên được nhắc lại trong tiếng nhạc trầm buồn. Phía sau những cột mốc chủ quyền hiên ngang giữa đại dương là những mất mát không thể đo đếm bằng lời.

Lá thư kể về những người lính đã mất trong bão dữ, những gia đình chờ mãi một cuộc trở về không thành. Đặc biệt, tác giả nhớ đến Duyên, người con gái chỉ còn vài mảnh ký ức về cha là Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Văn Là. Ông hy sinh khi nhà giàn DK1/3 Phúc Tân đổ sập trong cơn bão năm 1990. Nhiều năm sau, thứ người phóng viên mang về trao cho Duyên là một chai nước biển lấy từ vùng nhà giàn Phúc Tân. Kỷ vật nhỏ bé ấy chứa đựng nỗi mất mát mà thời gian không dễ xoa dịu.

Nhưng “Thư gửi từ vùng biển mặn” không chỉ nói về mất mát. Giữa bốn bề gió mặn, người lính vẫn chăm từng vạt mồng tơi, ngâm đậu làm giá, che chắn cho những chậu rau khỏi hơi muối biển. Có lúc rau chỉ đủ nấu một bữa canh; khi có khách từ đất liền, một đĩa rau luộc cũng thành bữa “liên hoan”. Những mầm xanh nhỏ bé giữa sắt thép và sóng gió làm nổi bật sức sống bền bỉ của con người nơi đây.

Phía sau nhịp sống ấy cũng là bao nỗi nhớ. Có người vừa xin phép đơn vị để cưới vợ thì dịch COVID-19 ập đến, đám cưới chưa kịp tổ chức đã phải trở lại nhà giàn. Có người lưu đầy ảnh con trai mới bốn tháng tuổi trong điện thoại, để mỗi lần nhớ con lại mở ra ngắm. Ngày trước, thư từ đất liền có khi đi mất vài tháng mới tới tay người nhận. Đôi khi, tin buồn đến muộn khiến người lính không còn kịp trở về để tiễn biệt người thân.

Những điều ấy làm cho hình ảnh người lính DK1 trở nên gần gũi hơn. Họ biết nhớ, biết buồn, biết mong ngóng một ngày đoàn tụ như bất cứ ai. Nhưng khi nhiệm vụ gọi tên, họ vẫn lựa chọn ở lại, cùng đồng đội vượt qua những tháng ngày khắc nghiệt.

Lời thề “còn người, còn nhà giàn” vì thế không phải một khẩu hiệu đứng riêng trên trang giấy. Đằng sau lời thề ấy là trách nhiệm được gìn giữ bằng chính tuổi trẻ, là sự kiên định của những con người đã chọn đứng nơi đầu sóng để bảo vệ biển trời Tổ quốc.

Thiếu tá Lê Phương Dung và câu chuyện “Thư gửi từ vùng biển mặn”

THIẾU TÁ LÊ PHƯƠNG DUNG VÀ LỜI NHẮN GỬI TUỔI 20 HÔM NAY

Điểm chạm sâu sắc của “Thư gửi từ vùng biển mặn” nằm ở cách Thiếu tá Lê Phương Dung đưa câu chuyện từ biển khơi trở về với người trẻ hôm nay. Chị không chỉ kể để chúng ta biết người lính đã sống như thế nào, mà còn khơi gợi suy nghĩ về cách mỗi người lựa chọn sống cuộc đời mình.

Chị viết cho một “tuổi hai mươi” mà người nhận thư có thể đang ngồi trong thư viện, quán cà phê, trên một chuyến xe về nhà hay đang băn khoăn trước vô vàn lựa chọn của cuộc sống: học gì, làm gì, đi đâu và trở thành người như thế nào.

Từ câu chuyện của những người lính nhà giàn, tác giả gợi ra một cách nhìn khác về lựa chọn. Lựa chọn không phải lúc nào cũng là tìm một con đường thuận lợi nhất cho bản thân. Đôi khi, lựa chọn là biết đứng vào “vị trí trống” khi gia đình, đồng đội hay Tổ quốc cần mình.

Lời nhắn gửi ấy không đòi hỏi ai cũng phải ra biển hay trở thành một người lính. Tinh thần của người lính DK1 có thể bắt đầu từ những việc rất gần: làm tốt phần việc của mình, biết san sẻ với người bên cạnh, không quay lưng trước khó khăn và giữ vững điều mình tin là đúng. Đó cũng là cách mỗi người góp phần tạo nên một cộng đồng có trách nhiệm hơn.

Đọc “Thư gửi tuổi 20 - Từ chiến trường năm ấy”, người trẻ có dịp nhìn lại những điều đôi khi vẫn coi là hiển nhiên: một bữa cơm bên gia đình, cơ hội được học tập, quyền được theo đuổi ước mơ hay niềm vui trở về nhà sau một ngày dài. Những điều bình thường ấy càng đáng trân trọng khi đặt bên cạnh cuộc sống của những người đang làm nhiệm vụ xa đất liền.

“Thư gửi từ vùng biển mặn” vì thế giống như một nhịp cầu nối giữa những tuổi hai mươi đã gửi thanh xuân nơi sóng nước với tuổi trẻ đang lớn lên trong hòa bình. Những con người ở hai thời điểm khác nhau gặp nhau ở ý thức về điều đáng gìn giữ và trách nhiệm với người khác.

Một lá thư bắt đầu từ biển khơi. Một câu chuyện bắt đầu từ những người lính. Theo chân những người lính giữ biển, rồi khép lại bằng lời nhắn dành cho người đọc: hãy sống một tuổi 20 có ý nghĩa, bởi hòa bình mà chúng ta đang có được viết nên từ tuổi trẻ, sự hy sinh và những lựa chọn của rất nhiều thế hệ đi trước. Tuổi 20 hôm nay phải thắp lên ngọn lửa của sự bền bỉ, tử tế và cống hiến.

“Thư gửi tuổi 20 - Từ chiến trường năm ấy” không chỉ là một cuốn sách để đọc về quá khứ. Đó còn là lời mời mỗi người trẻ bước vào một cuộc đối thoại với lịch sử, để hiểu hơn về những người đã đi trước và tự viết tiếp câu chuyện tuổi 20 của chính mình.

Lời nhắn nhủ về tuổi 20 của Thiếu tá Lê Phương Dung

 Link đặt sách THƯ GỬI TUỔI 20 TỪ CHIẾN TRƯỜNG NĂM ẤY

https://shopee.vn/product/322110235/40234939758/ 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
● Fanpage: Tủ sách Thanh niên
● Email: Support@waka.vn
● Hotline: 08.777.36289
● Người phụ trách: Nguyễn Phương Anh

#ThuGuiTuoi20TuChienTruongNamAy #HaiTheHeMotTuoi20 #ThuGuiTuVungBienMan #LePhuongDung #NguoiLinh #TuoiTreVietNam #SachLichSu #Waka






bot_chat

Đối tác

waka
Công ty cổ phần sách điện tử Waka
icon-phone-footer 0877736289
icon-email-footer Support@waka.vn
waka
waka waka

Thông tin hữu ích

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/06/2019.
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019.
Giấy chứng nhận Đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động số 91/GCN-CVT cấp ngày 24/03/2025.
Người đại diện: (Bà) Phùng Thị Như Quỳnh (Theo Giấy ủy quyền số 2402/GUQ-WAKA/2025 ngày 24/02/2025).
Người đại diện được ủy quyền phối hợp với CQNN giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền lợi Khách hàng: (Bà) Phùng Thị Như Quỳnh - Số điện thoại: 0977756263 - Email: Support@waka.vn. - Địa chỉ liên hệ: Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289

waka waka