
Hội viên
Phượng hồ của Phượng Khinh là truyện ngôn tình dân quốc xoay quanh Lãnh Táp và Phó Phượng Thành, hai con người gặp nhau giữa một cuộc hôn nhân đầy éo le. Sau biến cố sinh tử, Lãnh Táp tưởng rằng mình đã đủ xui xẻo, vậy mà vừa trở về đã phải đối diện với chuyện đính hôn, bị từ hôn rồi tiếp tục bước vào một hôn ước khác. Những thay đổi liên tiếp khiến cuộc đời cô mang màu sắc của truyện xuyên không, truyện trọng sinh và truyện trùng sinh, nơi một cô gái có cơ hội sống lại phải tự tìm cách thích nghi với thân phận cùng hoàn cảnh mới.
Người Lãnh Táp phải kết hôn là Phó Phượng Thành, một thiếu soái đang trải qua quãng thời gian chẳng mấy dễ chịu. Anh bị thương, hôn ước cũ tan vỡ, vị hôn thê lại trở thành người bên cạnh em trai ruột. Cuộc hôn nhân giữa anh và Lãnh Táp vì thế khởi đầu từ sự sắp đặt của hai gia đình hơn là tình cảm. Một người lạnh lùng, thâm trầm; một người mạnh mẽ, sắc sảo và sẵn sàng dùng nắm đấm để giải quyết những kẻ cố tình gây chuyện.
Bước chân vào Phó gia, Lãnh Táp nhanh chóng cho thấy cô chẳng phải cô gái cam chịu trước những khuôn phép áp đặt lên mình. Khi bị gây khó dễ, cô thẳng thắn đáp trả; khi Phó Phượng Thành rơi vào hoàn cảnh bất lợi, cô đủ tỉnh táo để đứng bên cạnh và cùng anh tháo gỡ từng vấn đề. Từ những va chạm trong gia đình đến chuyện luyện binh, quân đội và chiến trường, Lãnh Táp dần bước sâu hơn vào cuộc đời vị thiếu soái vốn tưởng chẳng dễ để ai đến gần.
Mối quan hệ giữa Lãnh Táp và Phó Phượng Thành cũng thay đổi theo từng biến cố. Họ bắt đầu bằng một cuộc hôn nhân chẳng mấy tình nguyện, thường xuyên đối đầu vì tính cách khác biệt, rồi dần học cách phối hợp và tin tưởng đối phương. Tình cảm phát triển song song với những sóng gió của Phó gia, khiến tuyến cưới trước yêu sau có đủ những màn đấu khẩu hài hước, những khoảnh khắc kề vai sát cánh và cả sự rung động được vun đắp chậm rãi.
Phượng hồ tạo dấu ấn qua hình tượng nữ chính quyết đoán, có năng lực tự bảo vệ mình và sẵn sàng bước vào những cuộc đối đầu vốn thường dành cho nam giới trong bối cảnh dân quốc. Bên cạnh chuyện tình của Lãnh Táp và Phó Phượng Thành, tác phẩm còn đan xen mâu thuẫn gia tộc, quân sự và những biến động thời cuộc, giúp hành trình của hai nhân vật luôn có nhịp chuyển biến rõ ràng và giữ được sức cuốn hút qua từng chặng truyện.
Trích đoạn:
Là người bị đồng bọn tiễn lên "chầu trời", Lãnh Táp phát hiện ra cuộc đời của cô vẫn tràn đầy xui xẻo như trước.
Cô đính hôn!
Rồi bị từ hôn!
Cô lại đính hôn!
Thì người phải lấy lại là một tên biến thái!
Lãnh gia bày tỏ, biện pháp duy nhất để đối phó với biến thái chính là đánh!
Không có chuyện gì mà nắm đấm không giải quyết được, nếu có, vậy thì hai đấm!
Là một người gặp chuyện xui xẻo, còn bị em trai ruột cướp mất vợ chưa cưới, Phó Phượng Thành cảm thấy không còn ai thê thảm hơn anh nữa. Cho đến khi, anh cưới một cô gái tên là Lãnh Táp.
Cô gái ấy có thể đánh em chồng, cãi mẹ chồng, lại có thể giúp chồng luyện binh, thay chồng đánh trận.
Phó thiếu soái tỏ vẻ: Có vợ như này, bị thương cũng đáng!
Waka trân trọng giới thiệu với bạn đọc bộ truyện ngôn tình quân nhân, dân quốc Phượng hồ - tác giả Phượng Khinh.
Mới nhất
Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường
Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/06/2019.
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục
Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019.
Giấy chứng nhận Đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông
di động số 91/GCN-CVT cấp ngày 24/03/2025.
Người đại diện: (Bà) Nguyễn Thị Nga (Theo Giấy ủy quyền số 0710/GUQ-WAKA/2026 ký ngày
07/10/2026)
Người đại diện được ủy quyền phối hợp với CQNN giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ
quyền lợi Khách hàng: (Bà) Nguyễn Thị Nga - Số điện thoại: 0988319517 - Email:
Support@waka.vn - Địa chỉ liên hệ: Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc
Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289