Các fan ngôn tình chắc hẳn đều biết đến bộ phim chuyển thể ngôn tình thanh xuân Điều tuyệt vời nhất của chúng ta với cặp đôi Cảnh Cảnh và Dư Hoài. Tuy nhiên, trong bộ phim trên còn có một cặp đôi phụ cực kì được hâm mộ. Đó là Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam. Nhưng ít ai biết cặp đôi này cũng có một bộ truyện ngôn tình yêu đơn phương riêng mang tên Thầm yêu: Quất Sinh Hoài Nam.
Thầm yêu: Quất Sinh Hoài Nam giống như tên gọi đã lột tả được hết tâm tư người thiếu nữ Lạc Chỉ. Lạc Chỉ biết Thịnh Hoài Nam từ khi cô còn là một cô bé. Cứ như vậy, 11 năm cô âm thầm theo dõi, quan sát Thịnh Hoài Nam mà không một ai hay biết. Hai người học chung trường cấp 3 Chấn Hoa – ngôi trường trọng điểm của tỉnh. Thịnh Hoài Nam là chàng trai nổi bật nhất ban tự nhiên còn Lạc Chỉ là cô gái xuất sắc nhất ban xã hội. Thịnh Hoài Nam học giỏi, biết chơi thể thao, không kiêu ngạo nên được nhiều nữ sinh trong trường ngưỡng mộ. Ngược lại, Lạc Chỉ tuy cũng học giỏi nhưng nhút nhát, tự ti nên dù xuất sắc cô cũng vô cùng mờ nhạt trong mắt bạn bè.
Lạc Chỉ muốn được Hoài Nam biết đến nhưng không dám trực tiếp làm quen. Cô cố gắng viết văn thật hay để được giáo viên đọc trước lớp của anh, nhưng cứ đến giờ văn, Hoài Nam lại gục xuống bàn ngủ. Cô có một cuốn nhật ký chuyên viết về anh nhưng đã bị bỏ dở khi biết anh có bạn gái. Cuối cùng, những tâm tư sâu kín của cô bị bỏ lại ở ngôi trường Chấn Hoa với dòng chữ trên bức tường khuất: “Lạc Chỉ yêu Thịnh Hoài Nam, không ai hay biết”.
Lên đại học, Lạc Chỉ quyết tâm bắt đầu một cuộc sống mới, sẽ kết bạn và có người yêu chứ không chỉ dành tình yêu đơn phương cho Hoài Nam nữa. Ngờ đâu, số phận trêu đùa để một lần nữa Lạc Chỉ gặp lại Thịnh Hoài Nam. Nhưng lần này, Hoài Nam đã nhớ tên cô. Khi Lạc Chỉ muốn tránh xa anh thì hai người lại liên tiếp đụng mặt, có dịp nói chuyện nhiều hơn. Rồi dần dần trong lòng Hoài Nam có thêm hình bóng cô bạn rụt rè Lạc Chỉ.
Review Thầm yêu: Quất Sinh Hoài Nam – ngôn tình yêu đơn phương
Cuốn sách này có nội dung đơn giản. Lấy đề tài sinh viên trong trẻo, truyện không có nhiều kịch tính hay tiểu tam xấu xa. Tất cả đều xoay quanh cô bạn nhút nhát với một hot boy đẹp trai, hoà đồng. Thế nhưng những điều vụn vặt ấy lại lôi cuốn độc giả tò mò, thích thú theo dõi đến khi những bí mật nhỏ bé của Lạc Chỉ được hé lộ. Với Thầm yêu: Quất Sinh Hoài Nam, độc giả như một lần nữa được quay trở lại thời thanh xuân, khi mà những âu lo, suy nghĩ chỉ xoay quanh một người. Những tháng ngày trong trẻo, hồn nhiên được Bát Nguyệt Trường An vẽ nên đẹp lung linh như dội về từ quá khứ đã đánh thức những kỉ niệm vui tươi trong lòng người đọc. Bởi vậy, đó là lí do giải thích vì sao cuốn sách được đánh giá là cuốn ngôn tình yêu đơn phương thanh xuân hay nhất.
Đọc truyện, Lạc Chỉ có lẽ là nhân vật để lại ấn tượng nhiều nhất trong lòng độc giả. Lạc Chỉ được miêu tả là cô gái nhút nhát, dẫu học giỏi nhưng vẫn mờ nhạt vì cô chỉ sống trong cái vỏ ốc của mình. Những bài văn của Lạc Chỉ rất hay và xúc động nên luôn được đọc mẫu cho các lớp ban tự nhiên. Một phần vì cô có tài năng, một phần vì những bài văn đấy chất chứa tâm huyết và hi vọng của một tình yêu đơn phương nhỏ bé, thế nhưng, Hoài Nam lại bỏ lỡ cô vì anh vốn không thích học văn nên không hề chú ý. Sự nhút nhát của Lạc Chỉ đã vẽ nên những năm tháng yêu thầm thời cấp 3.
Nhiều người sẽ nghĩ cô thật nhàm chán hoặc ngốc nghếch khi yêu một người lâu như vậy – 11 năm. Nhưng có nhiều người lại đồng cảm và ngưỡng mộ cô. Trong chúng ta, ai cũng ít nhiều từng yêu đơn phương một người nào đó, cũng cố gắng lôi kéo sự chú ý của người ta, hay cuống quít khi được xếp ngồi cạnh học, hoặc chỉ đơn giản là ngắm nhìn họ mỗi ngày. Lạc Chỉ giống nhiều người – không đủ dũng khí làm quen khi người mình thích lại quá hoàn hảo, nhưng không phải ai cũng có thể kiên trì làm cái đuôi nhỏ đi theo người mình thích suốt 11 năm như Lạc Chỉ. Khi con người trưởng thành, phải lo lắng vấn đề cơm áo gạo tiền thì tình yêu ắt sẽ nhuốm màu thực tế. Nhưng Lạc Chỉ đã cho người đọc thấy một tình yêu vụng về, nguyên sơ, tinh khiết và trong trẻo nhất của thời học sinh mà mỗi người đều từng có được. Vừa bồi hồi, vừa hoài niệm, Lạc Chỉ đã dẫn bước người đọc quay trở về thế giới tinh khôi ban đầu.
Cái kết của Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà bất kì người nào từng yêu đơn phương đều mong muốn nhưng có người thành, có người không. Vì vậy, cái kết dù đơn giản đấy lại như một sự bù đắp cho những người đã đi qua mối tình vô vọng của mình. Cũng lại như một hi vọng dành cho những người đang yêu đơn phương sẽ có thêm động lực và niềm tin vào kết thúc viên mãn của riêng mình. Đến cuối cùng, Lạc Chỉ cũng được đền đáp cho 11 năm miệt mài của mình: “Thịnh Hoài Nam yêu Lạc Chỉ, cả thế giới đều biết”.
Bát Nguyệt Trường An viết truyện nhẹ nhàng nhưng tác giả rất nghiêm túc trong việc xây dựng nhân vật, dẫu có là nhân vật phụ thì họ cũng đều để lại ấn tượng trong lòng người đọc. Với Điều tuyệt vời nhất của chúng ta, cô đã khẳng định bản thân là một tác giả xuất sắc của thế loại thanh xuân. Đến với Thầm yêu: Quất Sinh Hoài Nam, cô lại một lần nữa thể hiện bản thân cũng rất chắc tay trong thể loại ngôn tình yêu đơn phương. Nhưng tựu chung lại, giọng văn của cô mang đặc trưng nhẹ nhàng, những câu chuyện được xây dựng hồn nhiên, tươi sáng. Tất cả đã làm nên một mối tình dịu ngọt, ngây thơ của Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam.
Hỗ trợ
Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106, đường
Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp ngày 24/06/2019
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt
động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp
ngày 31/12/2019
Giấy chứng nhận Đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng Viễn thông di động số
19/GCN-DĐ do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ký ngày 11/03/2020
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289