icon-back
icon-facebook icon-share-url
1 ngày trước・
Tin Waka・
14 lượt xem

[REVIEW SÁCH HAY] Cánh chim bất tử - Câu chuyện về người phi công huyền thoại Nguyễn Văn Bảy

Mang theo tình yêu quê hương đất nước và cả tình yêu gia đình. Mang theo cả ý chí kiên định, quyết giữ từng tấc đất, từng khoảng bầu trời, quyết giành lấy tự do, để đời con cháu được thực sự sống sống an yên hòa bình.

Ông không phải vừa sinh ra đã là anh hùng. Ông cũng chỉ là cậu bé lớn lên ở vùng quê đồng lúa bát ngát. Sớm phải lăn lộn mưu sinh, nhưng cũng đầy trẻ thơ với những ngày chơi đùa đánh trận giả, tắm sông nghịch bùn. Chỉ là trong những tháng ngày lăn lộn trui rèn bản tính gan lì ấy. Trong những câu chuyện mơ hồ về những anh hùng thuở trước. Ấy lại hình thành nên một suy nghĩ, ban đầu như dòng nước nhỏ chảy dần trong tim, rồi một ngày tuổi 17 ngang tàn, ông “bỏ nhà theo bộ đội”.

Trước tới nay, khi nghe câu chuyện về người anh hùng kì diệu của không quân Việt Nam, hình ảnh với tôi bác là người khí phách ngang tàn, nhưng thông minh nhanh nhạy và cực “lì đòn + liều lĩnh”. Sau đó lại là một cụ già giản dị tếu táo… Một người anh hùng thật sự trên bầu trời cao…

Thế nhưng theo từng dòng viết trong sách. Tôi lại thấy một khía cạnh khác. Một cậu bé từng bước kiên cường vượt rèn luyện bản thân, không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn là ý chí, là phản xạ, là trui rèn bản thân tới mức “hòa làm một” với chiếc máy bay mình cầm lái.

Cũng theo từng dòng kể, theo bước chân người anh hùng ấy, sau những trận chiến oanh liệt giành giật từng sự sống để gìn giữ mảnh đất quê hương, là tình yêu vô bờ cho người vợ tảo tần gồng gánh lo toan của mình, và cho những đứa con thơ phải vắng bàn tay chăm sóc của cha.

Tôi từng ngưỡng mộ mối tình “cướp dâu đầy rực rỡ” của vị tướng huyền thoại Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.

Thì với bác Bảy. Chuyện tình của bác chẳng phải đao to búa lớn như thế. Chẳng phải pháo hoa rực rỡ giữa nhân gian. Mà đơn giản chỉ là ngọn đèn nhỏ sưởi ấm một góc bình yên trong trái tim người lính. Nhỏ bé nhưng lại trường tồn.

“Ba tôi chưa một câu nào là Yêu - nhưng mọi hành động đều là Yêu. Những năm tháng chiến tranh thời cuộc, chẳng cho người ta được sống chậm. Ba là người gánh trên vai nhiệm vụ của Tổ Quốc non sông. Nhưng với má, mỗi lần ba vác balo lên vai, má không khóc nhưng nắm chặt ba run run - Anh cố gắng, còn em, còn gia đình”.

Hóa ra đằng sau cái danh hiệu “người hùng” là cả một sự hy sinh lớn lao không chỉ của người ấy, mà còn là của hậu phương người ấy. Những giây phút nghỉ phép ngắn ngủi tính bằng giờ. Vội vã về thăm nhà rồi vội vã đi. Tới cái đám cưới cũng chỉ vẻn vẹn 15p. Tới câu hỏi cưới cũng giản dị bất ngờ. Nhưng lại chứa chan đầy yêu thương.

Tôi đã không thể kìm được với hình ảnh người chiến sĩ đạp xe đi tìm vợ con mình sau trận bom càn quét. Hay vội vã vào viện nhìn vợ vất vả chăm con mọn đau bệnh đầy xót xa.

Càng không thể kìm nổi trước hình ảnh người vợ tảo tần một mình lo cho 3 đứa con nhỏ. Hạnh phúc thoáng chốc khi chồng về thăm nhà rồi lại bất an khi chồng rời đi vội vã, cả những cảm giác vừa tự hào lại vừa đau đáu sợ hãi khi nghe đồng đội kể lại chiến công của chồng mình, bởi lẽ chiến công đó, đã được đánh đổi bằng xương máu, bằng mạng sống, được giành giật lấy từ lưỡi hái tử thần.

Có lẽ bởi bản thân cũng là đứa con của quân nhân, cũng đã có những ngày 3 mẹ con vật lộn với khó khăn trong cơn bão hay nửa đêm anh lên cơn hen… Đã từng trải qua những khó khăn tương tự, nên dễ dàng hình dung ra được cảnh ấy… cả những tình yêu to lớn nhưng cực kì nghiêm khắc của người cha Quân Nhân ngay thẳng chính trực giành cho con mình.

Đọc lại càng thấu hiểu được hơn những hy sinh to lớn của các bậc cha ông đã liều mình giành giật vì tự do của Tổ Quốc. Giữ lấy mảnh đất quê hương. Hy sinh không chỉ cuộc đời họ, mà là sự hy sinh của cả gia đình họ. Là những tháng năm không thể sống bình yên…

Càng khâm phục hơn tình nghĩa giữa người với người, tình yêu giản dị nhưng keo sơn chân thành của họ trong những tháng năm khó khăn chồng chất.

Cuốn sách qua lời kể con trai thứ của cụ nên được viết với văn phong nhẹ nhàng như lời tâm tình thủ thỉ. Nhưng lại chan chứa đầy nhung nhớ, đầy hối tiếc, đầy yêu thương...

Như dòng nước nhỏ len lỏi từng chút vào trái tim cảm xúc người đọc. Khiến ta không thể ngừng nghèn nghẹn trong tim…

Tá Nguyệt

 

icon-tooltip

Hỗ trợ

Đối tác

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp ngày 24/06/2019
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019
Giấy chứng nhận Đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng Viễn thông di động số 19/GCN-DĐ do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ký ngày 11/03/2020
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289