“Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ” gồm những câu chuyện truyền cảm hứng, các lời khuyên, triết lý dành đến giới trẻ - những người đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, khích lệ và cổ vũ họ dũng cảm theo đuổi đam mê, thực hiện ước mơ của mình.
Cuốn sách là một lời nhắc nhở chân thành đến chúng ta, rằng không nên lãng phí tuổi xuân trong an nhàn thoả mãn, thay vào đó cần tận dụng sức trẻ và sự nhiệt huyết của những năm tháng tươi đẹp này để mở ra một tương lai xán lạn cho bản thân. Đừng để sau này khi nhớ về tuổi trẻ chỉ tràn ngập kí ức đậm màu tiếc nuối, với những cái thở dài não nề khi ước rằng giá như khi ấy mình dũng cảm hơn một chút để làm điều đó. Và cũng là để sau này nhìn lại một đời của mình, dù không hoàn hảo nhưng ít nhất không uổng phí.
“Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ” là cuốn sách dành cho các bạn trẻ. Những người đã xác định được mục tiêu, chí hướng của mình sẽ càng kiên định hơn với con đường mình đang đi, càng cố gắng phấn đấu hơn để chinh phục những cột mốc phía trước. Với những người vẫn còn đang loay hoay, quẩn quanh trong mê cung vô tận, mong ước thành công nhưng sợ hãi thất bại, không dám tiến lên một bước và cũng không thể lùi lại một bước, cuốn sách sẽ là kim chỉ nam, ngọn hải đăng dẫn đường mở lối cho họ đi, tiếp thêm cho họ dũng khí để mạnh mẽ theo đuổi đam mê của mình.
“Không có gì là không thể nếu bạn có đủ nỗ lực và kiên trì.” - Theodore Roosevelt
Những người thành công không có người nào không phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, ý chí của họ được ấp ủ và nung nấu mãnh liệt hơn người bình thường rất nhiều.
Đằng sau hào quang lấp lánh đẹp đẽ của thành công, chỉ có họ mới biết để có được như ngày hôm nay họ đã phải bỏ ra bao nhiêu cố gắng và nỗ lực. Và có lẽ cũng chẳng một ai biết được, suốt chặng đường đi đến ngưỡng cửa thành công, họ đã cổ vũ chính mình không biết bao nhiêu lần, dù muốn nhưng vẫn không thể gục ngã. Kiên trì rồi lại kiên trì, càng không thể từ bỏ, bởi vì khao khát và ý chí của họ đã lớn đến mức vượt qua mọi nỗi sợ hãi thông thường.
Khổ luyện thành tài vĩnh viễn là đạo lý đích thực, chúng ta muốn thành công, chúng ta phải kiên trì nỗ lực. Đúng thật là dễ dàng để có thể gục ngã, nhưng cũng thật khó khăn để có thể tiếp tục cố gắng. Mỗi khi đối mặt với những giây phút yếu lòng, hãy nhớ lại lý do vì sao chúng ta bắt đầu, bởi đây là con đường ta đã chọn, là đam mê và cũng là giấc mơ của ta. Chính vì “Vũ trụ luôn lắng nghe một trái tim ngoan cường”, vậy nên nếu chúng ta lựa chọn không từ bỏ, thế giới này cũng sẽ không từ bỏ chúng ta.
“Cuộc đời ngoại trừ việc sống chết ra, tất cả đều là chuyện nhỏ, nếu đã là chuyện nhỏ thì nhất quyết không được dùng những chuyện nhỏ đó để làm lí do dằn vặt bản thân.”
Đường đời vốn dĩ đã không bằng phẳng, chông gai và thử thách là một phần không thể thiếu, vận mệnh luôn có cách an bài của nó, và mỗi người sẽ luôn có cách đối mặt của mình. Dù hố có sâu đến đâu, đường đi có vất vả thế nào, chỉ cần có đủ niềm tin, ý chí và sự kiên trì thì chắc chắn ta sẽ vượt qua được.
Đừng dùng sợ hãi để dập tắt ánh sáng của tương lai, hãy dùng nó để thắp lên một ngọn lửa hồng trong trái tim, để cho tâm hồn nhuốm màu rực rỡ và chúng ta sẽ lại mạnh mẽ bước tiếp, càng kiên cường và bền bỉ hơn để đối mặt với cuộc sống.
“Lãng phí thời gian của bản thân đồng nghĩa với việc tự sát một cách chậm rãi.” - Lỗ Tấn
Thời gian không chờ đợi một ai cả, nó lạnh lùng và quyết đoán, một đi sẽ không bao giờ trở lại. Vàng bạc đáng giá, nhưng thời gian là vô giá, mà tuổi trẻ chính là quãng thời gian đáng nhớ nhất. Đó là sự hiện thân của tất cả những gì đẹp đẽ nhất mà chúng ta thường nghĩ về cuộc đời của một con người. Chính vì nó tươi đẹp nhường ấy nên hãy để tuổi trẻ của ta được tô điểm ngàn vạn sắc màu, thỏa sức theo đuổi, liều lĩnh, dũng cảm làm những điều ta muốn, biến đam mê thành hiện thực trong những năm tháng trẻ trung và nhiệt huyết ấy.
Lãng phí thời gian chính là mồ chôn của đời người, và nó cũng là mồ chôn của tuổi trẻ. Đừng để ở một thời điểm nào đó trong tương lai mãi sau này chúng ta phải thốt lên hai chữ “giá như” khi nhắc về quá khứ. “Giá như” tuy chỉ có hai chữ đơn giản nhưng lại mang sức nặng ngàn cân - sức nặng của cảm xúc, của nỗi ân hận mãi mãi không thể làm lại.
“Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ” là một lời nhắc nhở đáng giá ngàn vàng mà tác giả Cảnh Thiên đã dốc hết trí lực để có thể gửi gắm đến mỗi một người trẻ. Thanh xuân rất đẹp, nhưng nó sẽ còn đẹp hơn nếu bạn biết cách tận dụng nó để xây đắp lên cho chính mình một tương lai xán lán, đầy hy vọng.
Đừng buông thả bản thân mà hãy buông xuống an nhàn khi ta còn trẻ, còn căng tràn nhiệt huyết dũng cảm. Hãy không ngừng đam mê, không ngừng khát vọng và chắc chắn rằng sẽ nỗ lực kiên trì để đạt được điều mình mong muốn, luôn nhớ rằng những cố gắng hiện tại chính là những viên gạch xây lên tương lai. Sự an nhàn thoải mái dễ ru ta vào giấc mơ của niềm sung sướng thỏa mãn. Nhưng thông qua cuốn sách này, đối với những người vẫn đang chìm đắm trong khoái lạc của nhàn hạ, hãy mau mau đánh thức bản thân để bắt đầu bắt tay vào hiện thực hóa những ước mơ còn dang dở, để sống hết mình và biến thanh xuân thành quãng thời gian đẹp đẽ nhất, là kí ức không thể nào quên mỗi khi ta nhớ về.
“Đã thất bại thì không cần tỏ ra bi thương, sầu não, mà phải tìm ra nguyên nhân thất bại, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm có giá trị hơn đối với cuộc đời chúng ta. Thượng đế vốn đã sắp đặt sẵn trùng trùng trở ngại để chúng ta vượt qua. Đối diện với nghịch cảnh, có người sẽ ngược dòng tiến lên, có người chỉ nhiệt tình dăm ba phút, có người sợ hãi, nản chí… Đương nhiên, thái độ khác nhau sẽ đưa đến kết quả khác nhau. Có người được thưởng thức quả ngọt chiến thắng. Cũng có người vẫn trắng đôi tay.”
“Mỗi người từ thời khắc được sinh ra đã bắt đầu phải chạy đua với thời gian rồi. Ai cũng nói rằng thời gian trôi đi quá nhanh, không tài nào bắt kịp… Thực ra bởi bạn chạy quá chậm mà thôi. Hãy nhìn những người bạn thân và bạn học đã cùng bạn lớn lên từ nhỏ, mới biết được những năm qua bạn đã nỗ lực hay chưa.”
“Thanh xuân là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong đời, cũng là những năm tháng then chốt có thể quyết định tương lai của một người. Nếu bạn lựa chọn an nhàn trong 10 năm, tương lai sẽ buộc bạn phải vất vả trong 50 năm để bù đắp lại. Nếu bạn bươn chải vất vả trong 10 năm, thứ mà bạn chắc chắn có được là 50 năm hạnh phúc. Điều quý giá nhất không phải là tiền mà là tiền bạc.”
“Phương hướng cũng quan trọng như sự nỗ lực vậy, chớ nên phí công tốn sức vào những điều vô ích. Nếu muốn gặt hái được điều gì đó, chúng ta phải chọn được mục tiêu chính xác của đời mình. Khi cảm thấy hỗn loạn, mông lung, chúng ta hãy cứ dừng bước, xem xem phương hướng nỗ lực của bản thân là đúng hay sai. Chỉ khi tìm đúng phương hướng, chúng ta mới không hoài công tốn sức.”
“Khi than vãn rằng mình không có một người cha giàu có, bạn phải biết rằng: Thời đại này không thể dựa vào cha vào mẹ, mà phải dựa vào thực lực của bản thân.”
“Chỉ khi có niềm tin với chính mình, chúng ta mới có thể tiếp thêm niềm tin cho người khác, hãy nhớ rằng: Người tin vào bản thân sẽ dễ dàng khiến cho người khác phục.”
“Khi ca thán rằng hoàn cảnh bất lợi, công việc khó khăn, bạn cần phải biết rằng kiếm tiền chưa bao giờ là dễ dàng. Bất kì thời đại nào, kiếm tiền luôn giống như lao vào rừng rậm để khai phá và mở ra một con đường mới.”
“Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ” là một cuốn sách đại diện cho sự khôn ngoan và can đảm, nó cổ vũ, khích lệ, tiếp thêm sức mạnh cho các bạn trẻ mạnh mẽ theo đuổi ước mơ của mình và làm những điều mình muốn khi còn đang độ thanh xuân. Waka luôn hy vọng rằng bạn đọc có thể có được dũng khí chinh phục những cột mốc trong cuộc đời và hiện thực hóa được ước mơ của bản thân, sống một cuộc sống ý nghĩa và không còn gì để tiếc nuối thông qua cuốn sách “Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ”.
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào độc giả vui lòng liên hệ qua:
- Zalo: https://zalo.me/waka40 hoặc truy cập vào website https://waka.vn/ và nhấn vào biểu tượng Zalo ở góc phải bên dưới màn hình.
- Hotline: 08.777.36.289
- Fanpage: https://www.facebook.com/thuvienebookwaka
- Hòm thư: support@waka.vn
Bài viết thuộc bản quyền của Waka, mọi chia sẻ vui lòng để nguồn, Waka xin cảm ơn bạn đọc!
Hỗ trợ
Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106, đường
Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp ngày 24/06/2019
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt
động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp
ngày 31/12/2019
Giấy chứng nhận Đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng Viễn thông di động số
19/GCN-DĐ do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ký ngày 11/03/2020
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289