Alexandre Dumas (24/7/1802 – 5/12/1870) hay Alexandre Dumas cha để phân biệt với con trai ông, là một đại văn hào nổi tiếng người Pháp gốc Phi, ông là con trai của vị tướng Thomas-Alexandre Davy de La Pailleterie và là cháu của Marie Césette Dumas. Với sức sáng tạo mãnh liệt, Alexandre Dumas có cho mình khoảng 250 tác phẩm, gồm 100 là tiểu thuyết, số còn lại là 91 vở kịch, bút ký, phóng sự, hồi ký. Trong số các tác phẩm của ông, “Bá tước Monte Cristo” (ra đời năm 1844) được xem là cuốn tiểu thuyết kinh điển nhất mọi thời đại. Tạp chí The Fortnightly Review số ra năm 1878, nhà phê bình người Anh - George Saintsbury đã có lời ca ngợi về mức độ nổi tiếng của cuốn tiểu thuyết này: "Ngay từ khi ra mắt và trong suốt quãng thời gian sau đó, Bá tước Monte Cristo là cuốn sách phổ biến nhất ở châu Âu. Có lẽ không một cuốn tiểu thuyết nào có lượng độc giả khổng lồ và du nhập vào nhiều quốc gia chỉ trong vài năm ngắn ngủi như vậy.”
“Bá tước Monte Cristo” kể về Edmond Dantès - chàng thủy thủ hết mực tài giỏi với tương lai rộng mở tươi sáng, anh sắp trở thành thuyền trưởng của con tàu Pharaon, chuẩn bị tổ chức lễ cưới trong mơ với nàng Mercédès xinh đẹp dịu dàng. Edmond có gia đình yêu thương, bạn bè quý mến cùng một tương lai xán lạn rực rỡ, tưởng chừng như anh đã là người hạnh phúc nhất thế gian. Thế nhưng, cuộc đời luôn nghiệt ngã, nghiệt ngã đến mức hào phóng vẽ ra một bức tranh lung linh đẹp đẽ về tương lai sắp tới cho Edmond, rồi lại lạnh lùng xé toạt đi bức tranh đó, nhẫn tâm đẩy anh xuống vực sâu không lối thoát. Anh trở thành nạn nhân của sự đố kỵ ghen ghét, bị những kẻ độc ác đẩy vào vòng xoáy của những âm mưu toan tính độc địa. Một Edmond chưa đầy hai mươi tuổi trong chốc lát bị cướp đi cả sự nghiệp và tình yêu, cả thế giới đã sụp đổ trước mắt anh như thế.
Chàng trai trẻ tài hoa dũng cảm giờ đây bỗng nhiên trở thành tên tù nhân mang trên mình tội lỗi không thể gột sạch, chịu cảnh đứng sau những song sắt lạnh lẽo. Những năm tháng trong tù như địa ngục trần gian với Edmond, anh không hiểu và cũng không biết lý do mình phạm tội, nhưng đau đớn hơn anh càng không thể tự minh oan cho chính mình. Hy vọng rồi lại thất vọng, dường như tất cả đều quay lưng với anh, tất cả đều muốn dồn anh vào chân tường, và thực tế là Edmond đã bị người khác ép đi trên một sợi dây, chỉ cần tâm trí anh không vững vàng được nữa, chỉ cần anh muốn buông xuôi, anh sẽ ngã xuống và sẽ không thể quay đầu.
Và có lẽ, Thượng đế đã nghe thấu lời cầu nguyện trong những đêm trường tăm tối, dài đằng đẵng kia của anh. Ngài đã gửi đến cho Edmond một người bạn để cùng anh bầu bạn, một người thầy để dạy cho anh về tinh hoa kiến thức nhân loại, đó là mục sư Pharia. Vị mục sư này đã truyền cho Edmond những kiến thức lịch sử, vật lý, ngoại ngữ và hơn hết là cả bí mật về kho báu trên đảo Monte Cristo. Suốt những ngày tháng trong tù, tình bạn với Pharia như tia sáng duy nhất cứu vớt tâm hồn đã rỉ máu và trái tim đã vụn vỡ của anh, lặng lẽ âm thầm tiếp cho anh động lực sống trong quãng thời gian đen tối nhất.
Mỗi người chúng ta cũng cần phải hiểu rằng không một ai là hoàn hảo, điều đó là bởi Thượng đế sẽ không cho ai tất cả mọi thứ. Và đương nhiên rằng ngài cũng sẽ không lấy đi của ai tất cả, một cánh cửa này đóng lại nhưng sẽ có một cánh cửa khác mở ra, thứ này mất đi sẽ có thứ khác đến và bù lấp vào khoảng trống. Cũng như trong “Bá tước Monte Cristo”, Thượng đế đã lấy đi của Edmond gần như toàn bộ mọi thứ, nhưng ngài lại mang đến cho anh sự thức tỉnh kịp thời, và chính sự thức tỉnh này sẽ đưa anh ra khỏi ngục tù tăm tối, khiến cuộc đời anh rẽ sang một trang hoàn toàn mới.
Sau hơn một thập kỉ bị đày đọa cả về thể xác lẫn tinh thần, Edmond cuối cùng cũng vượt ngục thành công và bước chân vào giới thượng lưu với một thân phận khác, địa vị khác. Anh hoàn toàn lột xác trở thành Bá tước Monte Cristo được người người trọng vọng, tất cả là nhờ sự giáo dục và kho báu bí mật mà mục sư Pharia đã nói cho anh biết. Edmond giờ đây đã là Bá tước Monte Cristo, thứ anh không thiếu nhất chính là tiền tài và quyền thế, và giờ là lúc anh bắt đầu thực hiện màn trả thù mà anh đã ấp ủ nung nấu suốt những năm qua.
Tác giả Alexander Dumas đã xây dựng nhân vật Edmond như một cán cân của thiện và ác. Anh bày mưu tính kế, đứng sau âm thầm thao túng mọi chuyện, từng bước tinh vi dẫn dụ kẻ thù vào bẫy, để chúng nếm trải cảm giác bị nỗi sợ hãi bao trùm, để chính tội ác của chúng phơi bày chúng trước con mắt của công lý. Điều này biến màn trả thù của Edmond trở thành điểm nhấn và là phần kịch tính nhất của tác phẩm. Thế nhưng, Edmond không bị hận thù che mờ lý trí để đánh mất đi lòng tốt và sự tử tế mà mình vốn có. Anh tựa như sự hiện diện của Chúa, nhân danh Ngài để đền ơn báo đáp những người nhân hậu lương thiện, vươn tay cứu giúp những cuộc đời đáng thương tội nghiệp trước khi họ rơi xuống vực sâu thăm thẳm.
Edmond mang trên vai mình sức nặng của thù hận, anh biết mình cần trả thù kẻ ác, để vỗ về cho chính nỗi đau chịu sự oan khuất mà anh phải gánh chịu trước kia. Thế nhưng, tiếng nói của sự nhân đạo và cao thượng, lòng bao dung và tha thứ đã đánh thức anh kịp thời. Edmond nhận ra nếu mình tiếp tục hành trình trả thù, những người vô tội sẽ không thể không bị liên lụy. Anh bị người khác hãm hại, những năm tháng tuổi trẻ chỉ có thể chôn mình trong góc phòng giam lạnh lẽo, trái tim anh nhuốm niềm căm phẫn, linh hồn anh nhuốm màu hận thù, anh đã có thể bất chấp tất cả để khiến những người xung quanh phải chịu nỗi đau như mình. Nhưng Edmond đã không làm thế, anh lựa chọn dừng lại đúng lúc để không làm tổn thương đến những người vô tội, dẫu cho quyết định có khó khăn hay có giày xéo trái tim anh. Hận thù khiến cho anh có lý do để tồn tại, nhưng lại không giúp anh có thể sống. Edmond chấp nhận buông bỏ thù hận cũng là để cho chính mình một cơ hội được sống, để có thể tiến về phía trước và có được tình yêu đích thực.
Tha thứ không có nghĩa là quên đi những tổn thương hay chấp nhận những điều sai trái, nó giúp cho những linh hồn hận thù buông xuống được những oán hận ngút trời, để hướng tới sự thanh thản và bình yên trong tâm hồn, và cũng là để tình yêu có cơ hội xoa dịu và chữa lành cho những linh hồn đó.
“Không có hạnh phúc hay bất hạnh trên thế gian này, chỉ có sự so sánh giữa một trạng thái với một trạng thái khác, vậy thôi. Chỉ người đã cảm nhận được nỗi bất hạnh sâu sắc mới có thể cảm nhận được hạnh phúc lớn lao.”
“Cuộc đời là một vụ đắm thuyền vĩnh viễn cho các hy vọng của chúng ta, con ném xuống biển những hành lý vô dụng của con, chỉ vậy thôi, và con ở lại với ý chí của mình, sẵn sàng sống hoàn toàn một mình và qua đó hoàn toàn tự do.”
“Có những người đã phải chịu biết bao khổ ải, và họ chẳng những không chết mà còn gây dựng nên một cơ đồ mới trên đống đổ nát của mọi lời hứa hẹn về hạnh phúc mà Hạnh vận đã từng ban cho họ, trên đống tro tàn của mọi hy vọng mà Chúa từng trao cho họ.”
“Thế nên hãy sống đi và hãy hạnh phúc, và đừng bao giờ quên rằng, cho tới ngày Chúa vui lòng hé lộ tương lai cho con người, mọi sự sáng suốt của nhân loại chỉ nằm trong mấy từ:
Đợi chờ và hy vọng!”
"Bá tước Monte Cristo" là cuốn tiểu thuyết kinh điển của thế giới, nó có thể đi cùng thời gian đi cùng thời đại, khiến hàng triệu độc giả trên thế giới yêu mến là bởi nó chứa đựng nhiều thông điệp sâu sắc, có thể thay đổi cách nhìn nhận của một con người. Waka hy vọng cuốn sách sẽ giúp bạn đọc có những suy ngẫm về giá trị đạo đức và ý nghĩa của cuộc sống, để giúp cho chính mình tốt đẹp và hoàn thiện hơn từng ngày.
- Zalo: https://zalo.me/waka40 hoặc truy cập vào website https://waka.vn/ và nhấn vào biểu tượng Zalo ở góc phải bên dưới màn hình.
- Hotline: 08.777.36.289
- Fanpage: https://www.facebook.com/thuvienebookwaka
- Hòm thư: support@waka.vn
Bài viết thuộc bản quyền của Waka, mọi chia sẻ vui lòng để nguồn, Waka xin cảm ơn bạn đọc!
Hỗ trợ
Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106, đường
Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp ngày 24/06/2019
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt
động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp
ngày 31/12/2019
Giấy chứng nhận Đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng Viễn thông di động số
19/GCN-DĐ do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ký ngày 11/03/2020
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289