Sự huyền diệu của định mệnh lấy bối cảnh hiện đại trong một gia đình vốn không hạnh phúc nhưng lại phân tích rất thật giá trị và ý nghĩa của hôn nhân. Truyện thuộc thể loại ngôn tình trọng sinh về hôn nhân đã tạo ấn tượng tốt trong lòng độc giả.
Bình thường, sau khi trọng sinh, nhân vật nữ chính sẽ được chia làm hai loại sau: một là quay lại báo thù, hai là sửa sai tính cách và thay đổi. Nữ chính trong cuốn sách này thuộc lại thứ hai. Nhưng đừng vội lầm tưởng nữ chính vô dụng mà thực ra vì ngôn tình về hôn nhân nên chị phải thay đổi để bảo vệ hạnh phúc của mình. Hôn nhân vốn vô cùng có ý nghĩa với bất kì con người nào. Nếu có thể cứu vớt cho cuộc hôn nhân của mình thì chẳng ai lại không tiếc thay đổi mọi điều sai lầm trong quá khứ.
Kiếp trước, Nguyễn Mộng là một cô gái có thân hình béo mập. Vì yêu Vệ Cung Huyền nên cố tình chuốc say rồi lên giường với anh để ép anh lấy mình. Tính cách Nguyễn Mộng không xấu, chẳng qua cô quá mức yêu Cung Huyền mà trở thành người phụ nữ cực đoan, điên cuồng, ráo riết bám lấy anh, ngay cả con trai cô cũng không quan tâm. Bởi vậy, Cung Huyền vô cùng căm ghét Nguyễn Mộng, con trai cũng xa lánh cô còn có tiểu tam xen vào. Tiểu tam này là mối tình đầu của Cung Huyền, hết mực dịu dàng, nhu mì, yêu thương con trai Nguyễn Mộng nên được cả hai người đàn ông đều yêu thích. Về sau, Cung Huyền cũng ly hôn với Nguyễn Mộng để vun vén hạnh phúc cùng tiểu tam.
Quá đau lòng, Nguyễn Mộng chơi ma tuý đến chết. Khi linh hồn cô lơ lửng ở trần gian đã chứng kiến cuộc sống của gia đình ba người họ. Tiểu tam chính thức trở thành vợ của Cung Huyền, mang thai con của anh rồi ghẻ lạnh con trai cô. Cung Huyền mải làm ăn cũng không có thời gian chăm sóc cho thằng bé. Rồi cha mẹ ruột của cô thì vô cùng đau khổ khi mất đi con gái. Đến lúc này, Nguyễn Mộng mới nhận ra sai lầm của mình và vô cùng hối hận.
Review ngôn tình về hôn nhân: Sự huyền diệu của định mệnh
Về sau, Nguyễn Mộng được sống lại một lần nữa vào thời điểm kết hôn được ba năm, tiểu tam và con trai chưa xuất hiện. Cô quyết tâm sẽ không bỏ lỡ cơ hội thứ hai này. Do tổn thương ở kiếp trước, kiếp này Nguyễn Mộng thay đổi hẳn tính cách, không còn ngang ngược, dồn ép Cung Huyền nữa. Nguyễn Mộng trở nên nhút nhát, nhu mì, mỗi khi nhìn thấy Cung Huyền đều lẩn tránh. Kiếp này, cô chỉ hi vọng sẽ bù đắp cho con trai và tận tâm với cha mẹ.
Thế nhưng, Nguyễn Mộng càng trốn tránh Cung Huyền thì anh lại càng thấy tò mò về cô. Dần dần, anh không còn thấy chán ghét cô như ban đầu mà bắt đầu thấy nhớ, thấy thương cô.
Sự huyền diệu của định mệnh là cuốn ngôn tình về hôn nhân sủng ngọt, không hề ngược, có ngược thì là ngược… nữ phụ. Lần trọng sinh này, nữ chính đã thu hút được tình cảm của nam chính nên tiểu tam không thể chen được một chân nào vào gia đình của họ. Một kiếp sống này, Nguyễn Mộng nhận ra, để có được một cuộc hôn nhân tốt đẹp không khó. Yêu nhau thôi chưa đủ. Hôn nhân cần có sự sẻ chia, sự thông cảm, sự quan tâm, niềm tin, thậm chí cần để cho đối phương tự do thì hôn nhân mới vững bền. Nếu cứ ỷ vào việc yêu người ta mà ngày ngày ghen tuông, điên cuồng kiểm soát sẽ khiến hôn nhân ngột ngạt. Truyện rất thực tế. Với bản tính kiếp trước của Nguyễn Mộng thì Cung Huyền ngoại tình là chuyện bình thường. Với đàn ông, không chỉ sắc đẹp là thứ mê hoặc họ mà cả sự tự do cũng là điều mà họ luôn mong muốn. Nhưng sang đến kiếp sống sau, Nguyễn Mộng đã nhận ra ý nghĩa và giá trị của hôn nhân nên đã thế hết lòng thay đổi khiến cho Cung Huyền chỉ nhất mực yêu thương cô.
Thêm nữa, trong cuốn truyện trên có rất nhiều thịt, không dành cho các bạn thích ăn chay. Riêng sắc nữ thì nhất định phải bơi vào. Vì tính cách Nguyễn Mộng về sau hơi nhút nhát, rụt rè nên cực kì giống tiểu bạch thỏ làm Cung Huyền say mê, yêu thương cô như báu vật.
Sự huyền diệu của định mệnh nhiều sắc, nhiều sủng nhưng không hề quá đá mà rất thực tế. Tác giả Lệ Ưu Đàm đã bám sát vào đời sống hôn nhân bình thường, khai thác những nội dung dung dị nhất của cuộc sống nhưng có vai trò quan trọng với mỗi người. Truyện cũng có những chi tiết kịch tính như khi Nguyễn Mộng bị mất con hay tiểu tam xen vào để không rơi vào nhàm chán. Những độc giả yêu thích nữ cường có lẽ sẽ không thích được nữ chính Nguyễn Mộng nhưng đây lại là tâm lý chung của rất nhiều người có gia đình. Đọc truyện ngôn tình về hôn nhân cực hay trên, độc giả nhận ra gia đình đóng vai trò rất quan trọng với người phụ nữ. Để giữ gìn hạnh phúc gia đình, để cho con cái một mái ấm trọn vẹn, Nguyễn Mộng hay bao người phụ nữ khác sẵn sàng thay đổi, sửa chữa lỗi lầm để xây dựng một cuộc hôn nhân tốt đẹp hơn.
Hỗ trợ
Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106, đường
Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp ngày 24/06/2019
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt
động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp
ngày 31/12/2019
Giấy chứng nhận Đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng Viễn thông di động số
19/GCN-DĐ do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ký ngày 11/03/2020
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289