icon-back
icon-facebook icon-share-url
14:48 14/10/2019・
Cà phê buổi sáng・
9.775 lượt xem

[Review nam chính] Bạc Cận Ngôn, Bạc tự kỷ và Hãy nhắm mắt khi anh đến

Mình phải nói là, mọi nam chính ngôn tình mình từng đọc đều là cực phẩm cho tới khi gặp được Bạc Cận Ngôn, mình mới hiểu thế nào là núi cao còn có núi cao hơn. Bạc Cận Ngôn đã phá vỡ hình tượng soái ca ngôn tình của mình trong một thời gian khá dài. Nào là Bạc “mỏng manh” với thân hình gầy gò yếu đuối, rồi Bạc “tự kỷ” với những câu nói có thể khiến người khác nghẹn họng, rồi còn Bạc “tiểu ngư” mê cá bất chấp mọi thứ,... Nói chung mình mê Bạc Cận Ngôn mất rồi :v\

 

 

 

 

Bạc Cận Ngôn, Bạc tự kỷ và “Hãy nhắm mắt khi anh đến”

1. Profile của Bạc Cận Ngôn

- Tên: Bạc Cận Ngôn

- Tên tiếng Anh: Simon

- Tuổi: trai zin 26t

- Vợ: Giản Dao

- Con: Bạc Giản, Bạc Dao

- Nghề nghiệp: Chuyên gia tâm lý tội phạm, cố vấn tâm lý tội phạm

- Tính cách: Khá là chảnh, duy ngã độc tôn, vô sỉ, mặt siêu dày, độc miệng, thỉnh thoảng cũng rất trẻ con.

- Sở thích: Cá và Giản Dao

- Ghét: Thịt (vì không thể ăn thịt do có ám ảnh trong quá khứ)

- Thú cưng: một con rùa tên Trầm Mặc

- Mẹ đẻ: Đinh Mặc

- Xuất xứ: Hãy nhắm mắt khi anh đến

 

Thông tin truyện Hãy nhắm mắt khi anh đến:

- Tác giả: Đinh Mặc

- Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Đô thị tình duyên, Trinh thám, Tâm lý tội phạm, Sủng, Sạch, 1x1, HE

- Review:

Có thể nói “Hãy nhắm mắt khi anh đến” là một cuốn truyện xuất sắc mở đầu cho làn sóng ngôn tình trinh thám tâm lý tội phạm. Trước đó Đinh Mặc cũng đã có một cuốn trinh thám tâm lý học là “Nếu ốc sên có tình yêu” nhưng chưa thực sự nổi bật trong mảng đó, cho tới khi “Hãy nhắm mắt khi anh đến” được hoàn thành. Với “Hãy nhắm mắt khi anh đến”, yếu tố trinh thám-tâm lý tội phạm đã được Đinh Mặc khắc họa trọn vẹn. Tình tiết hấp dẫn, kịch tính, logic, miêu tả tâm lý rõ nét, đặc biệt là các vụ án với các thủ đoạn hành hạ và giết người cũng được miêu tả chân thực đủ để khiến độc giả rợn người và mất ngủ cả đêm.  

Truyện kể về Bạc Cận Ngôn, phó giáo sư tâm lý học tội phạm trẻ tuổi nổi tiếng, quay về Trung Quốc để phối hợp điều tra án, cố vấn tâm lý tội phạm cho cảnh sát. Anh gặp Giản Dao, người phiên dịch tài liệu cho anh. Sự can đảm, thông minh, tư duy tâm lý học nhanh nhẹn của Giản Dao đã khiến anh bị cô thu hút. Hai người đồng hành cùng nhau tham gia phá giải những vụ án hóc búa khó hiểu đã khiến cảnh sát phải bó tay. Cùng với đó, tình yêu của họ cũng dần dần hình thành và càng trải qua nhiều nguy hiểm lại càng bền vững.

Đọc truyện tại đây: Hãy nhắm mắt khi anh đến FULL

 

2. Những câu nói bất hủ của Bạc Cận Ngôn

Bạc “tự kỷ” với phẩm chất “cao quý” bản thân là nhất, kiêu ngạo lại độc miệng đã khiến mình nhiều lần suýt ngã ngửa với EQ của anh chàng. Thật không hiểu người này lấy tự tin ở đâu ra mà với thân hình “yểu điệu” nhưng cứ mở miệng ra là khiến nhiều người muốn đánh. Đặc biệt với Giản Dao, Bạc Cận Ngôn có rất nhiều câu nói khiến người khác phải ấn tượng sâu sắc. Cùng điểm qua nhé!

 

 

 Bạc “tự kỷ” nói:

“ Nếu mỗi người muốn gặp tôi đều được toại nguyện, vậy thì bây giờ tôi đã chết rồi. Chết vì mệt.”

 

“ Cô trợ lý thân yêu, tôi đã từng nói với em, tôi chỉ bắt tội phạm hung ác nhất. Tội phạm bắt cóc buôn người đã lỗi thời. Kẻ giết người hàng loạt mới là khẩu vị của tôi.”

 

“ Cháu bé, cháu cho rằng tôi sợ hỗn hợp lưu huỳnh, bột than củi và kali nitrat hay sao? Thực tế, tôi đã từng tập dỡ trái bom có lượng thuốc nổ gấp một trăm lần thứ này…”

 

“ Không sao cả. Nếu đần vẫn còn có tôi. Dù sao IQ của tôi là 180, em nhiều hơn hay bớt đi một chút cũng có gì khác biệt?”

 

“ Lẽ nào em không muốn hôn anh?”

 

“ Em cứ tiếp tục nhìn tôi thì món này cũng không ngon hơn được đâu.”

 

“ Thời gian bây giờ của em, toàn bộ đều thuộc về tôi.”

 

“ Tôi ở sau lưng em.”

 

“ Có tôi ở đây, em cần phòng bị làm gì?”

 

“ Giản Dao, anh thích em. Bất kể xét từ góc độ nào, anh cũng rất thích hợp với em. Rõ ràng trước đây chúng ta đã định vị nhầm mối quan hệ của chúng ta.”

 

“ Tuy anh không có kinh nghiệm, nhưng tư chất và năng lực lĩnh ngộ của anh xuất sắc hơn người thường. Ngoài ra, khả năng quan sát của anh cũng rất mạnh, anh sẽ làm tốt mọi chuyện.”

 

“ Dù em giả bộ không nhìn thấy, cũng không thể phủ nhận một sự thật. Nó vì em mới cứng như vậy.”

 

“ Chúng ta phải giao lưu bất cứ lúc nào. Bởi vì hoạt động giao lưu giúp cho cuộc ái ân càng hoàn hảo hơn.”

 

“ Căn cứ vào lý giải của anh về tình yêu và dục vọng sinh lý nam nữ, điều đó có nghĩa là chúng ta đã thiết lập mối quan hệ xác thịt vô cùng thân mật. Do đó, em ngủ cùng anh cũng là lẽ dĩ nhiên.”

 

“ Nếu như sớm biết hợp thành một thể với em về cả cơ thể và linh hồn sẽ mang đến cảm giác sung sướng tột đỉnh thế này. Từ ngày đầu tiên gặp mặt em, anh đã ngỏ lời với em ngay lập tức.”

 

“ Anh sẽ thu hồi câu nói của anh. Vừa rồi anh mới phát giác, tiếng uốn éo của em có thể khiến anh sôi sục nhiệt huyết.”

 

“ So với anh, thằng ấy từ đầu đến chân đều dính hai chữ ngu xuẩn. Điểm sáng suốt duy nhất của hắn là hắn cũng biết em là cô gái tốt.”

 

“ Sinh nhật vui vẻ. Chúc em sang năm...thông minh hơn năm nay.”

 

“ Em cho rằng hôm nay tôi không mang theo trí tuệ và đạo đức khi ra khỏi nhà hay sao?”

 

“ Anh không có hứng thú với những việc kiểu này. Nhưng nếu em cứ mười phút hôn anh một lần, anh có thể cùng em làm bất cứ chuyện vô vị nào.”

 

“ Trong lúc em đi tiễn người đàn ông yêu thầm mình thì bạn trai em ở nhà vất vả nướng bánh quy cho em.”

 

“ Em từng nói, nếu em có bạn trai, hơn nữa quan hệ cũng không tồi, em sẽ sống chung với anh ta. Hai mươi tư tiếng đồng hồ ở bên cạnh anh ta. Xin hãy chú ý, anh là bạn trai của em, quan hệ giữa chúng ta rất tốt, hoàn toàn đạt yêu cầu của em.”

 

“ Anh yêu em, bằng cả sinh mệnh và trí tuệ của anh.”

 

“ Nhớ cho kỹ, không phải ai cũng may mắn như bố con, người phụ nữ mà bố yêu nhất cũng yêu bố. Theo như lời dân gian nói và phản ứng của mọi người, có rất nhiều người đàn ông sau cùng đều không cưới được người phụ nữ mình yêu nhất làm vợ, cũng không kết hôn với người phụ nữ yêu mình nhất, mà là kết hôn với một đối tượng ‘thích hợp’. Quá đáng thương mà!”

 

Bạc Cận Ngôn hay Bạc tự kỷ quả là một người đàn ông thú vị phải không, EQ tỷ lệ nghịch với IQ luôn rồi. Nếu yêu mến người đàn ông này thì đừng bỏ lỡ “Hãy nhắm mắt khi anh đến” và “Sóng ngầm” nha!

 

icon-tooltip

Hỗ trợ

Đối tác

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp ngày 24/06/2019
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019
Giấy chứng nhận Đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng Viễn thông di động số 19/GCN-DĐ do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ký ngày 11/03/2020
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289