icon-back
icon-facebook icon-share-url
14:45 1/6/2018・
Cà phê buổi sáng・
2.375 lượt xem

Review - Mandarin của tôi (Kẹo dẻo vị quýt) - Mặc Bảo Phi Bảo

Nếu các bạn là fan bự của những câu chuyện thanh mai trúc mã sủng và ngọt ngào tận chân răng, đặc biệt là fan của Mặc Bảo Phi Bảo thì đừng bỏ qua cuốn “Mandarin của tôi” này! Để mình đọc sách giùm bạn trước rồi review ngay dưới đây nhé!

 

1. Thông tin truyện Mandarin của tôi

Tác giả: Mạc Bảo Phi Bảo

Thể loại: Ngôn tình hiện đại, thanh mai trúc mã, sủng ngọt ngào, HE

Vote: 5.00/5 (38 votes)

Đọc truyện này tại đây: Mandarin của tôi

 

 

2. Truyện Mandarin của tôi review

Cần nói qua về tên của bộ truyện để giải đáp thắc mắc của các độc giả. Truyện có tên gốc là “Mandarin của tôi”, nhưng bản dịch trên mạng lại có tên là “Kẹo dẻo vị quýt”.

Lý do có sự khác biệt này là do khi mới hoàn thành truyện, Mặc Bảo Phi Bảo đặt tên cho truyện là “Mandarin của tôi”, sau lại đổi thành cái tên - “Kẹo dẻo Mandarin của tôi”, cuối cùng không hiểu sao vẫn đổi lại tên như lúc ban đầu.

Truyện vẫn lưu giữ được văn phong ấm áp, màu sắc nhàn nhạt, nhìn qua có vẻ đơn thuần nhưng lại rất tinh tế của Nhị Bảo. Nội dung truyện kể về mối tình thanh mai trúc mã truyền thống. Trúc mã si tình theo đuổi thanh mai đã nhiều năm, ngày nhỏ không hiểu chuyện, chớm vội tỏ tình đã bị nàng từ chối đến mức không kịp thốt lên lời. Tuy bị khước từ nhưng trúc mã vẫn ôm mối tình đó đến tận nhiều năm sau, cuối cùng đã được đền đáp. Tiết lộ trước cho các bạn về một cái kết HE đẹp như mơ đã nhé!

Nhân vật chính trong truyện là cặp đôi Kiểm Biên Lâm và Sơ Kiên.

Ngày còn đi học, Kiểm Biên Lâm được coi là nam thần toàn dân, được bạn bè đồng trang lứa đặt cho biệt hiệu “một tên bại hoại có văn hóa”. Tuy có danh hiệu đó, nhưng anh chỉ bày trò gian xảo với một mình nữ chính mà thôi. Lớn lên anh chàng tiến vào giới giải trí và trở thành một thần tượng gương mẫu, luôn thủ thân như ngọc và nói không với scandal tình cảm. Có một nam thần hàng đầu trong hai lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất như thế, không ai không đem lòng ngưỡng mộ. Nhưng đời ai biết được chữ ngờ, nam thần xuất sắc ấy lại ôm mối tình đơn phương mười mấy năm với nàng thanh mai của mình. Hơn thế nữa, nam thần còn bị từ chối đến đau hết cả lòng dạ, nhiều năm sau vẫn không quên.

 

Review kẹo dẻo vị quýt

Review kẹo dẻo vị quýt

 

“Em đặc biệt yêu cô ấy, đặc biệt yêu…”

Tình cảm của anh vốn không thể nói rõ trong một lời. Anh chỉ biết mình có thể chờ đợi cô ấy cả đời cho đến ngày cô quay đầu nhìn thấy anh. Thậm chí, sự chờ đợi ấy còn đạt đến mức cam chịu khi mười mấy tuổi đã từng tưởng tượng sau này cô yêu người khác, rồi kết hôn, anh sẽ chờ, chờ đến lúc cô ly hôn. Nếu cô sống tốt, vậy thì sẽ thêu hoa trên gấm cho cô sống tốt hơn. Nếu cô sống không tốt, anh sẽ đánh cho tên kia một trận rồi dẫn cô về nhà. Có được một người yêu mình đến nhường ấy,liệu bạn có hạnh phúc đến mức nửa đêm ngủ cũng cười trộm trong lòng hay không?

Cô gái có được niềm hạnh phúc ấy là Sơ Kiến, nhưng cô không cảm thấy mình hạnh phúc chút nào. Ngày còn đi học, cô đã luôn luôn có tâm lý nên né tránh anh, bởi vì Biên Lâm tạo ra tin đồn hai người yêu sớm đến tai giáo viên làm cô bị chỉnh đến khốn khổ, bị bạn bè chọc ghẹo không ngừng, sau đó cô liền lấy hết can đảm để nói rằng cô không thích anh. Kể từ đó, cô luôn mang tâm lý là người đã phũ phàng đá anh nên trong lòng không khỏi áy náy.

Thế rồi chuyện không may xảy ra, Sơ Kiến bị bạn bè xa lánh, đến nỗi phải chạy đến một nơi rất xa quê nhà để tiếp tục con đường học tập, nhưng anh vẫn âm thầm dõi theo cô, khiến cô không ngừng có bóng ma tâm lý trong lòng, nảy sinh thành kiến không nhỏ đối với anh. Nhưng sợ hãi đến đâu, mối quan hệ của hai nhà lại vẫn vô cùng tốt đẹp, khiến cho cô không thể tận lực tránh né anh được. Hơn thế nữa, Sơ Kiến lại là một cô gái dễ mềm lòng, tốt xấu gì vẫn không muốn nhìn anh buồn, nên chỉ cần thấy anh nhìn mình không rời là cô đã xấu hổ né tránh, tháo giáp đầu hàng, thoả hiệp cùng anh. Lúc biết anh phải phẫu thuật dạ dày, cô gạt bỏ mâu thuẫn giữa hai người để ở bên cạnh lo lắng cho anh. Từ đó có thể hiểu, không phải Sơ Kiến không có tình cảm với anh, chỉ là cô không nhận ra cảm xúc chân thực trong lòng mình.

Mười mấy năm Kiểm Biên Lâm yêu trong đau khổ, nhưng chẳng phải chính anh cũng chặt đứt vận đào hoa của cô hay sao? Không phải Sơ Kiến không biết trúc mã nhà bên thích mình, nhưng vì Kiểm Biên Lâm quá quan trọng với cô, quá quan trọng đến nỗi cô sợ phải đánh mất anh, nên cô coi anh như người thân trong nhà. Cũng đúng, người thân thì cả đời có thể ở cạnh nhau, không sợ ly biệt, không sợ rời bỏ.

“Anh có thể… đừng thích em nữa được không?” - “Không thể”

Thật ra, bạn đọc cũng không thể trách Sơ Kiến được. Cô là mẫu người điển hình thích mềm không thích cứng. Đột nhiên biết người bạn thuở nhỏ vô tư vô lo bỗng dưng thích mình, có ai mà không kinh hãi? Kiểu thể hiện tình cảm của Biên Lâm lại cố chấp đến mức nhiều lúc đáng ghét, khiến Sơ Kiến bị bạn bè trung học xa lánh, đến mức khiến cô phải bỏ chạy đi học đại học thật xa, vậy nên cô sợ hãi đến mức phải trốn tránh là đúng rồi.

Thật may là cuối cùng sự kiên trì và cố chấp của Kiểm Biên Lâm đã thắng, Sơ Kiến mềm lòng rồi cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của mình với đối phương. Ban đầu, cô mềm lòng vì thấy anh đáng thương, nhưng càng yêu anh, cô càng mềm lòng vì tình cảm mười mấy năm không đổi ấy. Tình bạn, tình thân, tình yêu, ba thứ tình cảm ấy đan xen và lẫn lộn. Nhưng chẳng phải đó chính là nét rất riêng của tình yêu thanh mai trúc mã hay sao?

______­_________________

Lúc đầu, mình định viết một review hài hước và tưng tửng, nhưng không hiểu sao lại thành phân tích tình cảm kiểu chị Thanh Tâm thế này. Tóm lại, đây là một bộ truyện mình nhiệt liệt đề cử mọi người nên nhảy hố. Đây là một trong những tác phẩm điển hình trong gu đọc truyện của mình. Nhẹ nhàng, ấm áp vừa đủ, không quá tham chi tiết mà vẫn khiến người đọc cảm nhận đủ dư vị của mối tình thanh mãi trúc mã trẻ trung, cuồng nhiệt ấy.

 

Xem thêm:

-> Xem List truyện thanh mai trúc mã hay nhất 2023 + đề cử 2024

-> Xem BXH truyện ngôn tình hiện đại sủng ngọt ngào nhất 2023 + 2024

 

 

icon-tooltip

Hỗ trợ

Đối tác

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp ngày 24/06/2019
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019
Giấy chứng nhận Đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng Viễn thông di động số 19/GCN-DĐ do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ký ngày 11/03/2020
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289