Hạ Mạch 86 độ là bộ truyện nhẹ nhàng được viết bởi tác giả Phong Lai Đích Tây Lâm nhưng vẫn tạo được ấn tượng riêng trong lòng độc giả. Bởi lẽ, cuốn ngôn tình sủng hoàn với mối tình cực kì ngọt ngào của cặp đôi nhân vật chính này đã khiến nhiều độc giả phải ghen tị.
Dạo gần đây, mình để ý bộ phim Chúng ta của sau này đang cực kì nổi bởi tính thực tế về chuyện tình yêu mà nó xây dựng. Đó là câu chuyện của hai người trẻ lên Bắc Kinh làm việc với ước mơ đổi đời. Họ yêu nhau nhưng lại để tham vọng tiền bạc và công việc cuốn trôi những xúc cảm sơ nguyên thuở ban đầu. Họ lạc mất nhau giữa Bắc Kinh hoa lệ. Đúng như có người từng nói: “Khi còn trẻ, chúng ta không thể vừa có tình yêu và sự nghiệp”. Bộ phim man mác buồn ấy khiến mình nhớ lại một câu chuyện ngôn tình sủng hoàn nhẹ nhàng mình đã đọc từ lâu. Đó là Hạ Mạch 86 độ.
Trái ngược với bộ phim Chúng ta của sau này, Hạ Mạch 86 độ nói về tình yêu vượt lên trên cám dỗ của công việc giữa Văn Hạ và Tô Mạch. Văn Hạ sinh năm 1986, vì tình yêu dành cho Tô Mạch mà rời bỏ quê hương lên Bắc Kinh kiếm sống. Cứ ngỡ lên thành phố xa lạ sẽ được mọi người chào đón, tìm được công việc thích hợp, yên ổn sống cùng người yêu. Thế nhưng, với bản tính ương bướng kiêu ngạo, Văn Hạ liên tục gặp phải những khó khăn trong công việc, mâu thuẫn với đồng nghiệp. Thì ra, hiện thực và mộng tưởng vốn khác xa nhau. Mặc dù vậy, Văn Hạ vẫn có Tô Mạch ở bên. Tình yêu anh dành cho cô là động lực giúp cô tiến về phía trước.
Tô Mạch là giám đốc tại một công ty điều phối quy mô lớn. Bản tính anh luôn lạnh lùng, đặc biệt xa cách với các đồng nghiệp nữ. Nhiều người cảm thấy khuôn mặt đẹp trai trên một con người kiêu ngạo như vậy thật lãng phí. Nhưng không ai ngờ rằng, cũng có một cô gái khiến anh bộc lộ sự dịu dàng, ân cần. Đó chính là Văn Hạ. Vì yêu cô, Tô Mạch đã mở một quán cafe cho Văn Hạ và lấy tên Hạ Mạch – được ghép từ tên của hai người. Còn 86 độ là mức độ tình yêu của hai người, không quá nóng bỏng nhưng không hề nguội lạnh. Theo như Tô Mạch từng nói với Văn Hạ: "Tình yêu 100 độ thì quá nóng, sẽ bị bốc hơi mất, tình yêu 86 độ mới thực sự là vừa đủ”.
Review Hạ Mạch 86 độ - Ngôn tình sủng hoàn cực ngọt
Mình thực sự ấn tượng bởi chi tiết 86 độ này. Qua cách nói của Tô Mạch, mình có thể hình dung và cảm nhận tình yêu dịu dàng, dung dị của anh. Đúng như anh nói, khi hai người yêu nhau quá cuồng nhiệt (như 100 độ kia) thì tình yêu của họ sẽ nhanh chóng bốc hơi rồi lụi tàn. Khi mới yêu, ai cũng thấy bản thân là người hạnh phúc nhất nhưng không phải ai cũng có thể bên nhau dài lâu chính vì cách yêu có phần hơi “vồ vập” như vậy. Tô Mạch yêu Văn Hạ bằng tất cả sự trân trọng anh dành cho mối tình này. Vì vậy, anh luôn có những hành động, cử chỉ dịu dàng mà rất đỗi tự nhiên để thể hiện tình cảm của mình chứ không đơn thuần là lời nói suông. Là một giám đốc cao ngạo nhưng anh lại sẵn sàng xoa bóp đôi chân nhức mỏi của Tô Mạch. Là một con người lạnh lùng nhưng anh lại sẵn sàng năn nỉ Tô Mạch kết hôn với mình. Thế mới hiểu, vì tình yêu, con người có thể trở nên dịu dàng và ấm áp đến nhường nào.
Nghe qua nội dung thì bộ truyện này cũng không có gì thực sự ấn tượng. Không phải là ngôn tình hiện đại xã hội đen, cũng không phải là ngôn tình trinh thám kịch tính mà chỉ đơn giản là ngôn tình sủng hoàn ngọt ngào. Thể loại vốn toàn “đường mật” khiến nhiều độc giả chán ngấy. Nhưng, Hạ Mạch 86 độ có điểm riêng biệt rất khác và cực kì ấn tượng với mình trong thể loại này. Đó chính là mối tình của Văn Hạ và Tô Mạch. Mình không thấy tình yêu của họ có gì quá xa xôi và “ngôn tình hoá”. Chẳng phải bên ngoài cuộc đời, rất nhiều cặp đôi vẫn cùng nhau đi qua tháng năm thanh xuân, tháng năm trưởng thành đầy khó khăn hay sao? Họ yêu nhau bình lặng, không rực rỡ như pháo hoa nhưng đủ chân thành và nghiêm túc. Họ dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào như Văn Hạ dành cho Tô Mạch. Khi công việc khiến họ mệt mỏi, họ sẽ dựa vào người yêu để than thở, để sẻ chia và để bình tâm lại.
Theo mình, muốn có được như mối tình của Văn Hạ và Tô Mạch không phải khó. Điều quan trọng là người bên cạnh bạn có đủ bao dung, có đủ tình yêu sâu đậm như Văn Hạ để có thể trân trọng bạn như Văn Hạ dành cho Tô Mạch hay không? Nếu không thể, việc hai người vì đam mê công việc mà đánh mất tình yêu sẽ là điều tất yếu. Không phải công việc quá trắc trở mà do tình yêu chưa đủ độ mà thôi. Rồi trong cuộc đời này, mình tin rằng mỗi người sẽ đều tìm được cho mình một Văn Hạ để viết nên cuốn ngôn tình sủng hoàn đẹp nhất dành cho bản thân.
Hỗ trợ
Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106, đường
Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp ngày 24/06/2019
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt
động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp
ngày 31/12/2019
Giấy chứng nhận Đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng Viễn thông di động số
19/GCN-DĐ do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ký ngày 11/03/2020
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289