Em ở bên ai cũng là khoảng trống trong anh là một cuốn truyện mới lạ lấy đề tài ngôn tình chú cháu nuôi. Thế nhưng, truyện không mang màu sắc sủng ngọt như những cặp đôi đại thúc – lolita thông thường mà mang đến cái nhìn riêng biệt hơn.
Mình đã từng đọc nhiều bộ truyện nam nữ chính cách nhau nhiều tuổi như Ngủ cùng sói, Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư,… Tuy nhiên, chỉ đến với cuốn Em ở bên ai cũng là khoảng trống trong anh, mình mới thực sự ấn tượng với mô típ này. Bởi lẽ cuốn sách được viết rất chân thực, những nhân vật cũng không hề được cường điệu thái quá. Những nét tâm lý, sự chuyển biến trong tình cảm của cặp đôi nhân vật chính cũng rất tự nhiên. Cuốn sách đã mang lại cho mình cái nhìn mới mẻ hơn với thể loại ngôn tình chú cháu nuôi. Tất nhiên, vì là ngôn tình chú cháu nuôi mới nhất nên truyện không hề có một chút yếu tố loạn luân nào, thay vào đó, người đọc còn cảm thấy đồng cảm hơn với xúc cảm của nhân vật.
Giang Nguyệt sinh ra đã không biết bố mẹ là ai. Cô bị bỏ rơi ở cổng thánh đường và được bà Liễu đem về nuôi. Cuộc sống đến năm 7 tuổi của Giang Nguyệt trôi qua trong cô độc, sợ hãi và bối rối. Vì bà Liễu cũng không có nhiều tiền nên cô không được đi học. Thế rồi, bà Liễu qua đời, mọi người tất bật chuẩn bị đám tang mà quên đi sự tồn tại của Giang Nguyệt. Sợ hãi vì sẽ bị bỏ rơi thêm một lần nữa, cô trốn vào thánh đường mà khóc.
Review Em ở bên ai cũng là khoảng trống trong anh – Ngôn tình chú cháu nuôi
Cùng lúc đấy, Giang Nguyệt gặp Giang Quân. Giang Quân vốn là cháu họ của bà Liễu. Quá khứ của anh cũng nhiều bi kịch như Giang Nguyệt. Bố mẹ mất vì một trận lũ, nhà chỉ còn hai anh em. Anh trai anh nỗ lực ở bên ngoài gây dựng sự nghiệp và kiếm tiền cho Giang Quân đi học. Vậy nhưng đến khi hai anh em có thể ổn định lại cuộc sống thì anh trai anh qua đời vì một tai nạn giao thông. Thấu hiểu triệt để cảm giác hoang mang không nơi nương tựa, Giang Quân ngay lập tức đồng cảm với tình cảnh của Giang Nguyệt. Vì thế, anh mang cô về nhận nuôi. Khi ấy Giang Nguyệt 7 tuổi, Giang Quân 23 tuổi.
11 năm, hai người sống thuận hoà với nhau. Anh đưa cô đi du lịch nhiều nước trên thế giới để cô được mở rộng tầm mắt. Anh đưa cô đến những buổi tiệc xa hoa để cô có cơ hội va chạm với xã hội. Giang Nguyệt giống như một viên ngọc thô sơ được Giang Quân mài dũa, đánh bóng trở nên ngày càng rực rỡ.
18 tuổi, Giang Nguyệt nhận ra mình thích Giang Quân nhưng tỏ tình bị từ chối. Chính từ đây, giữa hai người hình thành một khoảng cách vô hình. Giang Nguyệt lên đại học, thường ít khi về nhà hơn, còn Giang Quân lại lấy vợ. Quá đau lòng, Giang Nguyệt đi du học để có thể quên đi mối tình đầu khắc cốt ghi tâm.
Ba năm sau, cô trở lại. Liệu lần này đối diện với anh, Giang Nguyệt còn yêu và còn muốn theo đuổi anh nữa không? Hay sự trưởng thành và người con trai tên Alain đã làm cô bỏ cuộc?
Giang Nguyệt và Giang Quân là hai con người xa lạ vốn chẳng chung máu mủ ruột rà nhưng sợi dây liên kết họ lại là sợi dây bền chặt nhất. Đó là sự khao khát gia đình của những con người đã chịu nhiều mất mát. Vì hai người họ đều mất đi người thân nên họ hiểu rõ sự cô độc của đối phương. Không phải Giang Quân đang cưu mang Giang Nguyệt mà hai người họ nương tựa vào nhau mà sống. Chính vì thế, khi Giang Nguyệt tỏ tình, Giang Quân mới từ chối. So với tình cảm trai gái, anh đặt tình thân lên hàng đầu. Vì vậy, anh nhút nhát không dám đón nhận tình cảm của cô và chôn giấu đi tình yêu của mình. Anh không muốn phá vỡ sợi dây tình thân bền chặt giữa hai người. Dù vậy, cũng do sự bảo thủ đấy, hai người không thể quay lại mối quan hệ tình thân gắn bó như xưa. Giữa họ luôn tồn tại một bức tường ngăn cách. Thế nhưng, đi một vòng tròn với nhiều trắc trở, hai người vẫn phải quay lại đối diện với tình cảm của mình.
Ba năm cách xa, Giang Nguyệt đã trở nên chín chắn hơn. Cô cũng nếm trải nhiều dư vị của tình yêu, thậm chí là mất mát. Sự trở về này một lần nữa khẳng định tình cảm bền bỉ cô dành cho Giang Quân. Cô hiểu rằng người mình yêu duy nhất chỉ có một, vì thế, cô không thể đối xử thật lòng với người khác, cô cũng biết như thế là không công bằng với họ. Ba năm cũng đủ để Giang Quân bình tĩnh nhìn nhận lại thái độ dành cho cô và dũng cảm nghe theo sự lựa chọn của trái tim. Hai người họ đều hiểu rằng, bản thân sẽ không thể sống thiếu người còn lại. Vì vậy, bỏ qua những lí trí, những suy nghĩ bảo thủ, hai người quyết tâm đến với nhau bằng tất cả tình yêu, sự sợ hãi và cả yếu đuối.
“Lúc nhỏ anh chăm sóc em, khi nào anh già em chăm sóc anh. Rất công bằng!”
Nhiều độc giả rất ngại đọc ngôn tình chú cháu Trung Quốc vì sự cách biệt về tuổi tác và định kiến xã hội. Thế nhưng, chỉ khi đọc rồi mới biết ngoài thế giới này, tình yêu có thể xuất hiện dưới rất nhiều dạng thức. Hai người họ xuất phát từ sự đồng cảm nhưng dần dần, sự đồng cảm phát triển thành sự thấu hiểu, sự dựa dẫm và trở thành tình yêu. “Tình yêu không phân biệt tuổi tác.” Câu nói này vẫn đúng trong mọi trường hợp.
Em ở bên ai cũng là khoảng trống trong anh được tác giả Trần Ai viết bằng giọng văn tự nhiên, thực tế. Dù là tác giả không nhiều tên tuổi nhưng Trần Ai viết có độ chín và thuần thục. Tình huống truyện không nhiều nhưng độc giả bị cuốn vào dòng chảy cảm xúc của hai nhân vật. Lạc mất rồi lại tìm thấy. Có đôi khi, không cần những tình tiết kịch tính, giật gân, ngôn tình chú cháu hiện đại vẫn hấp dẫn độc giả bằng những câu chuyện tình yêu mộc mạc như thế.
Hỗ trợ
Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106, đường
Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp ngày 24/06/2019
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt
động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp
ngày 31/12/2019
Giấy chứng nhận Đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng Viễn thông di động số
19/GCN-DĐ do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ký ngày 11/03/2020
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289