icon-back
icon-facebook icon-share-url
16:03 13/6/2024・
Tin Khác・
638 lượt xem

Review Đường xưa mây trắng - một bản tình ca về cuộc đời của Đức Phật

Trong cuộc sống này, hành trình nào cũng có những gian nan, thách thức bản lĩnh và kiên nhẫn của con người. Và sau mỗi bài học đó, chúng ta lại có thêm cái nhìn sâu sắc để hiểu mình và mọi thứ xung quanh hơn. Cách mà Đức Phật cùng các giáo đoàn của Ngài vượt qua được chính là nhờ những triết lý. “Đường xưa mây trắng” như một câu chuyện nhẹ nhàng, mang lại cảm giác gần gũi cho tất cả mọi người, giúp ta thêm yêu cuộc sống này hơn.

 

Đôi chút về thiền sư Thích Nhất Hạnh

Thích Nhất Hạnh vừa là nhà sư, vừa là nhà giáo, tác giả, nhà thơ và là sứ giả hoà bình Việt Nam. Năm 16 tuổi, thiền sư gia nhập thiền viện và theo học Phật pháp ở đó. Lúc xuất gia, ông đổi tên Nguyễn Xuân Bảo thành Thích Nhất Hạnh. 

 

 

Sinh thời, ngoài sự nghiệp tu hành, sư thầy để lại dấu ấn với hàng trăm cuốn sách. Bởi ông cho rằng viết sách chính là cách để trải lòng và gần gũi hơn với cuộc đời và con người xung quanh. Trong đó, một trong những cuốn sách nổi tiếng của Thích Nhất Hạnh là Đường xưa mây trắng được dịch từ tiếng Anh sang hơn 20 ngôn ngữ khác nhau. 

 

Cảm nhận Đường xưa mây trắng dưới ngòi bút của Thích Nhất Hạnh

 

Đường xưa mây trắng là cuốn sách được kể lại qua con mắt của chú bé chăn trâu Svasti, sau này cậu cũng xuất gia và trở thành một đệ tử của Phật. Cuốn sách thuật lại con đường đi tìm Đạo và truyền Đạo của Đức Phật Thích Ca. Mang trong mình trái tim đức độ và tấm lòng cao hạnh, Ngài đã giúp đỡ tất cả mọi người trên từng chặng đường đã đi qua. Giúp con người hiểu và ngộ ra chân lý, những bản ngã vô thường của cuộc sống, vạn vật trên đời này đều tuân theo quy luật nhân - quả. 

Những gì mà chúng ta trước giờ đều coi là đúng, là chuẩn mực chung của xã hội thực sự không phải như vậy nữa. Cuốn sách mang một luồng gió mới thổi vào tâm hồn chính ta, dạy ta đạo lý làm người và cách đối mặt với khó khăn. 

 

Bụt chỉ là một con người đã ngộ giác, không phải thần linh tối cao

Xuyên suốt cuốn sách, Thích Nhất Hạnh không bao giờ cho mọi người thấy các phép thần thông biến hoá của Bụt. Bụt là con người giống chúng ta, cũng có cha mẹ, vợ con, anh em,... Ngoài ra, Ngài cũng gặp khó khăn như bao người. Chỉ duy nhất một điều khác biệt, chính là ở suy nghĩ và hành động đều đi theo con đường tỉnh thức. Vì vậy, mà ông Bụt giàu trí tuệ và lòng từ bi.

Sự an lạc và bình yên trong tâm hồn Bụt như tỏa ra hào quang rực rỡ khiến ai tiếp xúc cũng đều tự động vái lạy. Thiền sư để Bụt xuất hiện như một con người bình thường, loại bỏ những thần dị mà người ta choàng lên vai, thu phục nhân tâm bằng con đường tài trí và chánh pháp của mình.

Con đường tìm ra Đạo của Bụt cũng thật nhiều khó khăn và chông gai

 

 

Sẵn sàng từ bỏ ngôi vị Thái tử để đi tìm con đường Đạo Lớn, đi qua bao nhiêu đất nước, gặp được biết bao các vị Đạo sĩ để thọ giáo. Nhưng khi đạt đến vị trí cảnh giới cao nhất, Bụt vẫn chưa tìm thấy lối ra cho giải thoát hằng mong của mình. Số lượng đệ tử và môn phái ngày càng nhiều thì phải đối mặt với thế lực chống đối và thù hận. Để giải quyết vấn đề khó nhọc này, Ngài vừa phải hướng dẫn tu tập, vừa phải đưa ra các luật lệ để duy trì giáo đoàn. Nhưng nhờ ánh sáng chân lý, Bụt và giáo đoàn của mình vẫn tồn tại và bước tiếp trên con đường hoằng hóa chúng sinh. 

 

Tìm ra con đường giác ngộ để giải thoát cho bản thân

Bụt không bao giờ trả lời các câu hỏi về triết học, thế giới tâm linh,... Nếu giải đáp, họ sẽ mãi kẹt trong kiến chấp, suốt đời lo lắng, sầu khổ mà thôi. Ở Đường xưa mây trắng, chúng ta sẽ phần nào hiểu được tại sao lại có những giới luật trên cuộc đời này. Giọng văn nhẹ nhàng, từ tốn của Thích Nhất Hạnh đưa ta hết câu chuyện này tiếp nối câu chuyện khác, lối kể đầy chất thơ khiến tâm hồn ta đầy an vui.

Dù bạn là ai, bạn đến thế giới này có sứ mệnh gì thì hãy sống chậm lại một khắc, nhìn lại từng chặng đường mình đã đi và suy nghĩ về ngã rẽ tiếp theo cho tương lai của bản thân.

Thông qua “Đường xưa mây trắng”, hãy ngồi nghe nhà sư kể chuyện để biết cách chắt lọc những quan điểm, pháp tu mà Bụt muốn truyền đạt.

 

 

icon-tooltip

Hỗ trợ

Đối tác

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp ngày 24/06/2019
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019
Giấy chứng nhận Đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng Viễn thông di động số 19/GCN-DĐ do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ký ngày 11/03/2020
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289