icon-back
icon-facebook icon-share-url
15:37 21/6/2018・
Cà phê buổi sáng・
1.144 lượt xem

Review – Đại thần, em nuôi anh – Thiểm Đạm Ngữ: Ngôn tình võng du full

Truyện này được xuất bản cũng khá lâu rồi nhưng với bản tính lười đọc võng du của mình, đến hôm nay mình mới chính thức lọt hố em nó. Chỉ xét về chất võng du thôi thì lần này Thiểm Đạm Ngữ đã vượt qua Cố Mạn trong Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Mà truyện võng du thì chú trọng vào chất võng du chứ còn đâu nữa. Vì lẽ đó, theo khía cạnh truyện võng du thì Đại thần, em nuôi anh đã thắng, nhưng với góc độ ngôn tình, có thể nó không có được sự dí dỏm đáng yêu như Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng đây vẫn là một tác phẩm ngôn tình võng du rất xuất sắc, đặc biệt là đối với những bạn fan võng du thuần.

 

Đai thần em nuôi anh mô phỏng được thế giới ảo mang hình thái xã hội thực tế. Ở đó có người tốt và kẻ xấu, có quân tử và tiểu nhân, có chân tình và giả dối, có niềm vui và nỗi buồn. Đặc biệt hơn, ở đó còn có một Ninh Tâm độc nhất vô nhị, một cô gái mà nếu chỉ một vài từ ngữ sẽ không đủ hình dung. Cô nàng là kết quả của 19 năm cha nuôi mẹ dưỡng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cho cô sống trong một thế giới màu hồng đầy lạc quan. Mười chín tuổi nhưng chưa hề trưởng thành, tư duy chưa chạm vào cuộc sống xã hội nên sẵn sàng tin tưởng mọi thứ, không biết đề phòng, không biết hoài nghi, không biết cách tự vệ…

 

Bởi vì cô ấy có một cốt cách trắng tinh như tuyết, thuần khiết như sương mai nên mới khiến nam chính chú ý đến, tự nảy sinh bản năng bảo vệ, rồi dần dần tiến vào trong tim. Nếu bạn hoài nghi sự chân thật của tình yêu online thì xin mời xem bộ truyện này. Không gượng ép, không kịch bản, không giả tạo. Mọi thứ trong câu chuyện đều diễn ra hết sức tự nhiên, theo cách mà ông cha ta có nói: Gieo nhân nào, gặt quả ấy.

 

Ninh Tâm là ai? Đó là tên nhân vật game, tên nick QQ, tên nick YY và dĩ nhiên cũng là tên thật của cô gái ấy. Cô gái này thật sự phải khiến người khác lo lắng thay cho an nguy của cô. Một cô nhóc 19 tuổi thiếu năng lực tự vệ trầm trọng, là đối tượng đứng đầu danh sách có nguy cơ bị bắt cóc bán ra nước ngoài, là phiên bản Lolita mà bất cứ ai cũng có thể dụ dỗ, lợi dụng. Theo cách nói của dân chúng khi đọc tác phẩm ngôn tình võng du này: Cô ấy có tư duy không cùng tần số với nhân loại.

 

Đối với nhân vật trong game Thần Thoại của mình, cô nàng ôm tâm trạng bỏ thì thương vương thì tội, thế rồi tự tìm đường sống bằng cách quy ẩn giang hồ, ngày ngày ôm cuốc đào tới đào lui làm một dược sư trị liệu trong thầm lặng, tự tìm an yên làm thú vui. Nhờ vậy mà Ninh Tâm mãn cấp kỹ năng khai khoáng, tăng level như con rùa, sống lê lết cũng tới level 75. Thật là vô cùng khâm phục sự nhẫn nại của bạn nữ chính và cũng thật chia buồn với người sáng chế trò chơi. Một chương trình game hoành tráng như thế đã bị Ninh Tâm biến thành game đào đất không chút thương tiếc. Như vậy chưa hề gì, cái chính là cô bé quá ngốc, tin người vô điều kiện, lương thiện quá mức cần thiết. Cô bán khoáng thạch cấp cao quý hiếm của mình với giá bèo cho thu mua, giúp đỡ không công cho người khác và chẳng ngần ngại cho đi khi có ai cần. Ninh Tâm trong câu chuyện không hề giả vờ, ngây thơ mà là cô dùng tấm lòng thật để sống trong thế giới ảo. Cô chạy tới tương cứu sư phụ của mình dù không có tí năng lực pk và người chơi xa lạ kia đã bị rung động. Anh ta có nhiều bằng hữu, cũng giúp nhiều người nhưng khi hoạn nạn lại chỉ có đồ đệ ngốc này chạy tới bên cạnh – người mà anh ta xem là một “rủi ro”, người luôn bị bỏ mặt và xem thường. Nhân vật sư phụ ban đầu Không sợ cua đồng XXOO cũng là nạn nhân của thế giới ảo, anh ta bùi ngùi từ giã game, mang theo chút cảm động muộn màng với cô đồ đệ nhỏ. Có đôi lúc, trò chơi ảo lại đem tới nỗi buồn thật như vậy!

 

Review – Đại thần, em nuôi anh – Thiểm Đạm Ngữ:  Ngôn tình võng du full

Review – Đại thần, em nuôi anh – Thiểm Đạm Ngữ:  Ngôn tình võng du full

 

Cô nàng đào đất Ninh Tâm tiếp tục sự nghiệp đào bới tẻ nhạt hàng ngày, khi cô đột nhiên phát hiện nhân vật của mình không thể có tương lai khả quan trong game, cô từng có ý định từ bỏ. Nhưng vào cái ngày muốn xóa account game, Ninh Tâm gặp Mặc Thương – một kiếm khách bị đám đông cao thủ quay quanh, chém chém giết giết. Chó mèo đánh nhau ruồi muỗi chết, lần này Ninh Tâm lại mang số con ruồi. Mặc Thương xa lạ hồi sinh cho cô, chỉ vậy thôi đã khiến cô nhóc xúc động, quyết định không hồi thành mà ở lại giúp anh. Trời ạ, thân là tờ giấy mong manh trong gió, đụng cái là chết mà đòi giúp người ta! Bé Ninh ngây ngốc làm công tác thêm máu, click một cái thôi là cột máu dài ngoằng của đại thần đầy ắp, vô cùng chấn động. Ai mà ngờ cô nhóc mới level 75 này lại là một kho máu vĩ đại ẩn giấu trong game Thần Thoại. Đơn giản thôi, cô nàng đã dồn hết điểm về đối kháng, tự vệ, độ linh mẫn, độ may mắn vào chức nghiệp thầy thuốc rồi, bản thân thực chất khều 1 cái là lăn ra chết. Mặc Thương phát hiện nhân vật lạ lùng có tên Ninh Tâm này, còn cô vô cùng tự nhiên mà kết hợp với anh.

 

Ninh Tâm phấn khích phát hiện ra rằng mình không vô dụng, từ bỏ ý định rời xa game. Mặc Thương tò mò phát hiện ra một sinh vật gọi là Ninh Tâm, nói gì cũng tin, bảo gì cũng nghe, hỏi đâu khai đó, sẵn sàng cho anh một đống hàng cực phẩm không đòi đồng xu nào. Và rồi bản năng trỗi dậy, Mặc Thương phát huy năng lực gà mẹ, giấu cô bé ngốc nghếch này vào trong cánh, từ từ bảo vệ cô ngày này qua tháng  khác. Nhờ vậy, Đại thần có cơ hội mở mang tầm mắt, chứng kiến một game thủ gà mờ chính thống.

 

Mọi chuyện thay đổi từ khi cô nhóc Ninh Tâm bước vào thế giới của Mặc Thương. Trước bụng dạ thẳng thắn, đầu óc đơn giản và tâm hồn trong sáng của cô gái, anh chỉ có một phản xạ là bảo vệ. Nhẫn nại vô điều kiện trước trình độ gà mờ của Ninh Tâm, bình tĩnh trả lời những câu hỏi ngốc nghếch, huy động mối quan hệ kéo bằng hữu giúp cô nàng cày level, tin tưởng tuyệt đối, bao che tuyệt đối, anh chàng Đại thần này đã hoàn toàn biến thành tấm khiên che mưa chắn gió cho Ninh Tâm. Cô gái nhỏ cô đơn nay đã quen biết những người bạn mới thật vui nhộn và dễ thương, cô có được sự bảo vệ từ bạn bè, cô im lặng mỉm cười, nghe những cuộc tranh cãi sôi động của bọn họ.

 

Chắc chắn không ai có thể chống đỡ được trình độ dở hơi của bộ truyện này, đối đáp linh hoạt, nhộn nhịp, những nhân vật trong bang “Thịnh thế niên hoa” lần lượt bị sự ngây ngô của Ninh Tâm đả kích, bỏ chạy mất dép. Bọn họ là một xã hội thu nhỏ mà khi ở cùng nhau là viết nên hài kịch, tuy nhiên, khi chiến đấu vẫn kề vai sát cánh như những bộ phim chính kịch kinh điển. Ninh Tâm được Mặc Thương che chở đã thành thông lệ. Vận số của cô rất đặc biệt, toàn làm được những chuyện không ai ngờ, tìm ra những nhiệm vụ không ai biết, có được những phần thưởng mà người người thèm khát trong khi chính mình không xài được. Game này có một Ninh Tâm đẻ ra biết bao điều thú vị, và Mặc Thương có một Ninh Tâm chính là duyên kiếp cả đời của anh.

 

Từ game, họ phát triển mối quan hệ một cách tự nhiên và nhẹ nhàng. Kha Dĩ Mặc phát hiện cô bé Ninh Tâm ngoài đời còn dễ thương, xinh xắn hơn trong game biết bao. Nếu anh bị nhân vật game hút hồn thì Ninh Tâm thực sự đã chiếm trọn trái tim Dĩ Mặc rồi. Họ chậm rãi nắm tay nhau, âm thầm khuếch đại tình cảm này cho tới ngày trở thành một nửa toàn vẹn như hai mảnh ghép. Cuộc sống thực tế không được nhắc tới nhiều như trong game nhưng lại có nhiều biến cố lớn đe dọa tình yêu của hai người. Tuy nhiên, người có chân tình thì mọi bão tố đều không là trở ngại.

 

Tóm lại là bộ truyện này vô cùng dễ thương, có vô số chi tiết không cười là không được. Cả bộ truyện ngôn tình võng du này là quá trình Ninh Tâm học cách trưởng thành và Mặc Thương – Kha Dĩ Mặc học cách mở rộng trái tim mình để yêu thương. Bạn sẽ được xem quá trình Đại thần thoái hóa thành… thê nô – do Ninh Tâm chịu trách nhiệm bao dưỡng, ai mà không chết cười khi chứng kiến Đại thần đứng đầu bảng cởi hết trang bị, nhảy núi tự tử, chỉ để xuống hoàng tuyền “vớt” cô nàng mù đường Ninh Tâm, tìm cửa phục sinh. Cùng với rất nhiều nhân vật đáng yêu khác trong “Thịnh thế niên hoa”, đây chính là tập hợp của nhiều tính cách, nhiều thế mạnh, nhiều sự hài hước và những phút giây cười sảng khoái, chơi thoải mái.

 

=>> Đọc thêm các truyện ngôn tình võng du, ngôn tình sắc sủng, ngôn tình siêu sắc tại: Waka.vn

icon-tooltip

Hỗ trợ

Đối tác

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp ngày 24/06/2019
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019
Giấy chứng nhận Đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng Viễn thông di động số 19/GCN-DĐ do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ký ngày 11/03/2020
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289