icon-back
icon-facebook icon-share-url
10:43 25/3/2024・
Cà phê buổi sáng・
543 lượt xem

Review “Cánh buồm đỏ thắm” - Cuốn sách cổ tích cho tuổi mới lớn

Chắc hẳn trong mỗi chúng ta, ai cũng tự nhủ trong lòng mình “sống là phải có ước mơ!”. Cho dù là ước mơ to lớn vĩ đại hay nhỏ bé, nhưng nếu bạn đặt niềm tin vào nó thì chắc chắn bạn sẽ luôn hạnh phúc. Nếu đến tận bây giờ bạn vẫn chưa nghĩ ra cho riêng bản thân mình một ước mơ, cuốn sáchCánh buồm đỏ thắm giúp bạn nhận ra nó có sức mạnh đến nhường nào.

Giới thiệu về tác giả Alexander Grin

 

 

Alexander Grin là một nhà văn nổi tiếng người Nga. Ông được biết đến là cha đẻ của những cuốn tiểu thuyết và truyện ngắn theo phong cách lãng mạn. Đa số các tác phẩm của ông đều viết theo thiên hướng thiên nhiên, biển cả, và cuộc phiêu lưu.

 

“Cánh buồm đỏ thắm” là một trong những tác phẩm kinh điển về sự lãng mạn, kết hợp giữa cái bay bổng thơ mộng của câu chuyện cổ tích và sự trong sáng của tuổi trẻ hoài bão. Thông qua văn phong của mình, ông bộc bạch niềm tin vào tình yêu mãnh liệt và chân thành. 

 

Nội dung của cuốn “Cánh buồm đỏ thắm”

Đây là một trong những ấn phẩm thành công nhất của Alexander Grin. Năm 1923, cuốn sách được xuất bản lần đầu và cho đến năm 1961 được chuyển thể thành phim. Tác phẩm như làn sóng dạt dào, vỗ về và làm sống dậy biết bao nhiêu niềm tin của thế hệ. 

 

 

Bối cảnh câu chuyện là biển cả rộng lớn với không gian bao la, nổi bật là hình ảnh con người cần mẫn, chăm chỉ làm việc mưu sinh. Nhưng ẩn sâu là những ước mơ, khát vọng cao cả, niềm tin và cả tình yêu. 

 

“Cánh buồm đỏ thắm” kể về cô bé Assol bé bỏng sống cùng với bố - thuỷ thủ đã nghỉ hưu sống trong thị trấn nhỏ ven bờ biển. Mẹ Assol mất từ khi cô còn chưa tròn 1 tuổi, từ đó bố phải nghỉ việc để chăm sóc cho cô. Ngày qua ngày, hai bố con sống nương tựa vào nhau, nguồn thu nhập chính của gia đình là những món đồ handmade thuỷ thủ ông tự làm. Vừa để kiếm thêm thu nhập, vừa gợi nhớ về năm tháng làm nghề của ông. 

 

Khi Assol lớn hơn, bố của cô để tự cô mang đồ đem bán. Có một lần, khi đang thả chiếc thuyền buồm cánh đỏ trôi theo dòng nước bìa rừng. Cô gặp ông lão có tên Edge kể cho cô nghe những câu chuyện về biển và bảo cô rằng, sẽ có một chàng hoàng tử trên con thuyền có buồm đỏ thắm đến cưới cô. Mặc cho những lời gièm pha, cười cợt nhưng cô vẫn tin vào lời nói ấy. Cuối cùng, không phụ lòng tin, chàng hoàng tử đã đến và đón bố con cô về với xứ sở hạnh phúc đúng như những gì ông Edge nói.

 

Những bài học đọng lại trong câu chuyện lãng mạn

“Cánh buồm đỏ thắm” mang lại cảm giác bình dị, nhẹ nhàng cho người đọc. Nó như một món quà tinh thần dành tặng các bạn trẻ đang sống trong cuộc sống xô bồ, vội vã. Hãy đón nhận thông điệp của tác giả qua cuốn sách này để cảm nhận vẻ đẹp ý nghĩa và tận sâu trong tâm hồn.

 

Đây không chỉ là câu chuyện tình yêu mà là câu chuyện của niềm tin

Khi đọc sách, độc giả sẽ cảm thấy câu nói trên thực sự đúng. Những lời hay ý đẹp được sử dụng xuyên suốt cuốn sách giúp người đọc có thêm niềm tin vào cuộc sống, biết ơn nhiều hơn, lạc quan hơn và tích cực hơn. Từ đó, bạn có thể tạo ra nhiều điều cao cả và kỳ diệu cho bản thân.

 

 

Tất cả các nhân vật đều góp phần trong quá trình xây dựng ước mơ của Assol. Thông qua việc đó, mọi người cũng thấy chính mình cũng có ý nghĩa và là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Mỗi người đều có ít nhất một ước mơ, điều cần làm là có niềm tin và khát khao thực hiện ước mơ đó.

 

Yêu thương gửi đầu trái tim

Điểm giống nhau giữa Assol và chàng hoàng tử Grey là luôn hướng tới ước mơ của mình và tìm cách thực hiện nó dù cho bao sóng gió ngăn cản. Assol bỏ ngoài tai những lời khinh bỉ, chê cười của dân làng. Còn Grey sẵn sàng từ bỏ mọi thứ ở hiện tại và quyết tâm đi theo mong ước thuở nhỏ của mình. Cánh buồm màu đỏ thắm trôi trên biển như lời nhắn yêu thương gửi gắm tới những ai đang có ước mơ hoặc vẫn níu giữ ước mơ của mình.

 

Câu chuyện cổ tích có thực

Nhờ niềm tin mãnh liệt và tình yêu cuộc sống, cổ tích trong mơ cũng có thể trở thành hiện thực. Trên thực tế, chẳng có chàng hoàng tử và cô công chúa nào, chỉ có những con người dũng cảm đủ tin đủ yêu thì ước mơ hão huyền cũng trở thành hiện thực. Khi sống đúng con người thật của mình, cháy hết mình với đam mê thì bạn đã là công chúa và hoàng tử trong truyện cổ tích rồi. 

 

“Cánh buồm đỏ thắm” là câu chuyện đầy lãng mạn mà tác giả dành 6 năm tâm huyết của mình để viết. Mong rằng, sau khi gấp cuốn sách lại, bạn sẽ tìm được cho mình ước mơ thuở nào, sống một cuộc đời có ý nghĩa. Đừng nghĩ rằng đây chỉ là cuốn sách dành riêng cho thiếu niên mà chính bạn - người đang không có niềm tin, không có ước mơ cũng nên đọc một lần để ngộ ra, chúng ta đã lãng phí cuộc đời này như thế nào!

icon-tooltip

Hỗ trợ

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp ngày 24/06/2019
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019
Giấy chứng nhận Đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng Viễn thông di động số 19/GCN-DĐ do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ký ngày 11/03/2020
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289