Hiếm có mấy bộ tiểu thuyết dám theo hướng lịch sử lắm nha, không những phải đầu tư cực lớn về mặt kiến thức mà còn phải viết làm sao để người đọc không cảm thấy đây là một câu chuyện lịch sử tẻ nhạt buồn ngủ là một thách thức cực lớn với các tác giả. Thú trấn mộ lại làm được điều đó, những câu chuyện lịch sử, những truyền thuyết đan xen kết hợp với thời đại dân quốc nhiều biến động làm nên sức hút rất lớn cho câu chuyện. Bạn nào đã chán ngôn tình lãng mạn thì thử đọc truyện này xem sao nhé!
Tác giả: Thái Tuấn
Thể loại: Dân quốc, CP, Lịch sử, Huyền huyễn, Trộm mộ, Thanh xuân.
Link đọc truyện: https://truyendich.waka.vn/thu-tran-mo-tNlbW.html
Văn án:
Vì sao con người phải sống, vì sao phải phấn đấu? Điều quan trọng không phải là chúng ta chiến thắng cái gì, mà là đã bảo vệ được cái gì!
Cuối thời Thanh đầu Dân quốc, Tần Bắc Dương – người cuối cùng trong tộc thợ mộ Hoàng gia của Trung Quốc – lưng đeo huyết hải thâm cừu, sở hữu kỹ thuật gia truyền tuyệt vời nhưng lại phải mai danh ẩn tích sau khi nhà Thanh diệt vong. Tần Bắc Dương sinh trong loạn thế, phải phiêu bạt không nơi nương tựa. Khi gặp thú trấn mộ Cửu Sắc, mối liên hệ của cậu với tiểu Vương tử thời Đường nghìn năm trước dần được hé lộ…
Từ Đế Đô đến Ma Đô, từ Hoàng lăng đến đảo đơn độc, Bắc Dương giết ác long.
Một cuộc quyết chiến giữa thú trấn mộ và kẻ trộm mộ.
Một cuộc chiến đấu kịch liệt với các thế lực tà ác trong thiên hạ.
Bí mật về kho báu đền tiền Canh Tí được tìm ra!
Lời giải cho thân thế của truyền nhân duy nhất tộc thợ mộ cũng khiến người ta không khỏi thổn thức.
Thú trấn mộ là món đồ thường được chôn theo người chết trong các ngôi mộ cổ ở Trung Quốc nhằm xua đuổi ma quỷ, bảo vệ linh hồn người chết khỏi sự quấy nhiễu. Sách “Chu Lễ” ghi rằng thời cổ đại, có loài vật tên Võng Tượng, thích ăn não người chết; còn có thần thú tên Phương Tương Thị có khả năng trục xuất Võng Tượng. Vì thế, người xưa thường hay đặt Phương Tương Thị cạnh mộ để ngăn quái vật quấy nhiễu. Nghe nói Phương Tương Thị có bốn mắt màu vàng, da gấu, mặc đồ đỏ đen, cưỡi ngựa Dương Qua, cầm giáo mác xông vào mộ đánh bốn phía, đuổi Phương Lương, Võng Tượng. Phương Lương cũng là loài ác ma có hại cho người chết, mọi người mượn sức Phương Tương Thị để đuổi nó. Có học giả cho rằng tập tục sử dụng thú trấn mộ bắt nguồn từ truyền thuyết “Phương Tương Thị”. Cũng có người căn cứ việc ban đầu thú trấn mộ có hai sừng mà cho rằng nó ứng với loại “trừ tà” hoặc “linh thần”… Tuy nhiên chưa có ai từng nhìn thấy thú trấn mộ chân chính, chỉ có Tần Hải Quan, thợ điêu khắc đá Hoàng gia và vợ mình nhìn thấy cùng với đứa con Tần Bắc Dương được sinh ra trong lăng mộ Hoàng gia được thú trấn mộ chúc phúc.
Tần Bắc Dương là một đứa bé vô cùng thông minh, bình tĩnh và bản lĩnh, được sinh ra dưới lăng mộ của tiểu Hoàng tử thời Đường, được thần thú trấn mộ chúc phúc và tặng cho một viên huyết ngọc ấm Hòa Điền. Cậu mới sinh ra đã mất mẹ, gần một tuổi lại lạc mất cha. Năm 9 tuổi, gia đình cha mẹ nuôi của cậu gặp họa diệt môn, Tần Bắc Dương vĩnh viễn không quên khuôn mặt 2 kẻ đã giết chết cha mẹ nuôi mình cũng như hình vẽ ngôi sao chổi đâm vào mặt trăng khắc trên con dao đã đâm mẹ nuôi. Cũng vào năm 9 tuổi, Tần Bắc Dương tìm lại người cha ruột chân chính cũng như kế thừa kỹ thuật gia truyền từ cha mình. Lớn lên trong thời thế loạn lạc, chiến tranh liên miên, Tần Bắc Dương lần lượt bị cuốn vào những chuyện rắc rối khó hiểu, trải qua cuộc sống lang thang không nơi nương tựa cho đến ngày cậu gặp lại thú trấn mộ Cửu Sắc, mối liên hệ giữa cậu và tiểu Hoàng tử thời Đường dần hé mở, vén màn những bí mật ngàn năm trước.
Tình tiết truyện được tác giả đầu tư xây dựng rất công phu, đặt trong từng mốc thời gian cụ thể, Thái Tuấn khiến mình cảm thấy cái chân thật của từng câu chữ, những câu chuyện tưởng như thật sự đã xảy ra và ảnh hưởng đến cả xã hội sau này về triều đại cuối cùng của Trung Quốc, về cuộc sống của người dân Trung Quốc trong thế chiến thứ nhất. Các nhân vật được xây dựng trong Thú trấn mộ cũng rất chân thực và gần gũi, không có tô nét cho nhân vật chính cũng như dìm các nhân vật phụ, dường như tất cả đều sống và hoạt động như chúng ta và mỗi người đều có một giá trị móc nối những câu chuyện lại với nhau.
Nói về Thú trận mộ thì còn rất nhiều cái để nói nữa nhưng vẫn để các bạn đọc truyện mới cảm nhận được hết cái hay của truyện này. Mình nhiệt liệt đề cử bộ này cho các bạn thích văn hóa lịch sử các truyền thuyết của Trung Hoa, bạn nào muốn thử một kiểu truyện mới cũng có thể đọc luôn nhé. Truyện rất hay và hấp dẫn luôn!
Xem thêm các truyện thuộc thể loại huyền huyễn tại đây: List truyện huyền huyễn (dị giới) hay nhất 2018 + mới 2019
Hỗ trợ
Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106, đường
Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp ngày 24/06/2019
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt
động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp
ngày 31/12/2019
Giấy chứng nhận Đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng Viễn thông di động số
19/GCN-DĐ do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ký ngày 11/03/2020
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289