Từ cuộc thi “Thư gửi tuổi 20 từ chiến trường năm ấy”, những tác phẩm xuất sắc đã được tuyển chọn, biên tập và tập hợp thành cuốn sách cùng tên do Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka liên kết xuất bản cùng Nhà xuất bản Thuận Hóa. Hơn 300 trang sách không chỉ đưa độc giả trở về với ký ức của một thời hoa lửa, mà còn mở ra một cuộc đối thoại đặc biệt:
Có những người đã mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi. Nhưng những điều họ muốn nói thì vẫn còn ở lại. Một lời nhắn gửi mẹ, một tình yêu còn dang dở, một chiếc khăn tay chưa kịp trả, một lời hẹn gặp lại không bao giờ thành hiện thực, một giảng đường chưa kịp trở về. Và những ước mơ rất bình thường của những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi đã phải gác lại giữa chiến tranh.
Giữa tuổi 20 năm ấy và tuổi 20 hôm nay. Từ một cuộc thi viết đến “nhịp cầu thời gian” giữa các thế hệ.
Cuộc thi “Thư gửi tuổi 20 từ chiến trường năm ấy” được Tủ sách Thanh niên – Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka tổ chức với mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị về lịch sử dân tộc, truyền thống yêu nước tới thế hệ trẻ.
Đó cũng là một “nhịp cầu thời gian” để cựu chiến binh, người thân của những người từng đi qua chiến tranh và thế hệ hôm nay cùng cất lên tiếng nói của mình.
Cuốn sách chính là kết tinh từ hành trình ấy. Những tác phẩm được tuyển chọn đưa độc giả đi qua những trang nhật ký đã ố màu, những lá thư chưa kịp gửi nơi chiến hào, ký ức của những người ở lại và những câu chuyện được truyền qua nhiều thế hệ trong mỗi gia đình.
Đặc biệt, có những người viết hôm nay đã thử hóa thân thành người lính năm xưa, đặt mình vào một tuổi hai mươi giữa chiến tranh để cảm nhận, đối thoại và bày tỏ lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước. Bởi vậy, Thư gửi tuổi 20 từ chiến trường năm ấy không chỉ kể lại quá khứ.
Waka trân trọng ra mắt ấn bản “Thư gửi tuổi 20 từ chiến trường năm ấy”
Cuốn sách để quá khứ trò chuyện với hiện tại. Họ cũng từng hai mươi như chúng ta
Khi nhắc đến chiến tranh, chúng ta thường nhớ tới những trận đánh, những địa danh lịch sử hay những con số. Nhưng trong Thư gửi tuổi 20 từ chiến trường năm ấy, lịch sử được nhìn từ một khoảng cách gần hơn rất nhiều.
Đó là những con người. Họ cũng từng trẻ và cũng có mẹ để nhớ, có một người để thương, có mái trường muốn trở về, có những dự định cho tương lai, có những ước mơ giản dị về một gia đình và cuộc sống bình thường sau ngày hòa bình.
Chỉ khác rằng: Tuổi hai mươi của họ đi qua chiến tranh. Khi điều người lính nhớ nhất trước phút sinh tử lại là mẹ. Trong “Đoạn ký của một người Việt Nam”, người lính trẻ Vũ Trọng Bình bị thương nặng giữa chiến trường Đông Nam Bộ năm 1972.
Khi hiểu rằng sự sống của mình có thể không còn kéo dài, anh để lại những dòng gửi tới đồng đội, thế hệ mai sau, mẹ và người con gái mình yêu. Anh tự hào vì tuổi trẻ của mình không trôi qua vô nghĩa, bởi mình đã được chiến đấu và góp một phần máu cho quê hương. Thu tuoi 20 tu chien truong nam…
Nhưng phía sau lý tưởng ấy vẫn là một chàng trai trẻ vô cùng đời thường. Anh nhớ mẹ. Muốn được trở lại bé nhỏ trong vòng tay mẹ. Anh day dứt vì chưa thể làm tròn chữ hiếu và mong mẹ có thể tự hào về người con của mình.
Anh cũng gửi lời tới người con gái mình yêu, xin lỗi vì không thể mang đến cho cô cuộc sống bình yên mà hai người từng mong đợi. Thu tuoi 20 tu chien truong nam…Đó có lẽ cũng là một trong những điều khiến cuốn sách chạm đến người đọc:
Những người lính trong lịch sử, trước hết, cũng từng là những người con. Chiếc khăn tay đã trở về, người hẹn trả thì không
Một trong những câu chuyện ám ảnh khác của cuốn sách nằm trong “Quảng Trị – Nơi mang anh đi”. Giữa chiến trường Quảng Trị, cô gái trẻ tên Lan vừa làm nhiệm vụ y tá, vừa chèo đò đưa bộ đội qua sông. Trong một lần gặp người lính tên Hoàng bị thương, Lan lấy chiếc khăn tay của mình để băng vết thương cho anh. Trước lúc chia tay, Hoàng giữ chiếc khăn và hẹn khi gặp lại sẽ trả. Thu tuoi 20 tu chien truong nam…
Một lời hẹn rất nhỏ giữa chiến tranh. Nhưng lần sau Lan nhìn thấy chiếc khăn ấy, nó đã vương máu. Hoàng vừa hy sinh ít phút trước.
Bìa sách hoài cổ và lãng mạn của cuốn sách Thư gửi tuổi 20 từ chiến trường năm ấy
Chiếc khăn đã trở về. Chỉ có người hẹn trả nó là không. Một tình yêu không giữ người ở lại trong quá khứ
Trong “Hơi ấm cuối cùng từ Thành cổ”, một người lính trẻ viết cho mẹ và người con gái mình yêu giữa những ngày khốc liệt ở Thành cổ Quảng Trị.
Anh nhớ những điều vô cùng bình thường: được trở về ôm mẹ, được cùng người mình yêu đi chợ, học tập và sống những ngày bình yên.
Nhưng khi hiểu mình có thể không còn cơ hội thực hiện những điều ấy, anh không muốn người con gái mình yêu phải dành cả tuổi trẻ để chờ đợi. Anh mong cô tiếp tục sống, tiếp tục cười và nếu gặp một người tốt, hãy dũng cảm yêu thêm một lần nữa. Bởi anh không muốn tình yêu của họ trở thành nơi chôn vùi tuổi trẻ của người còn sống. Thu tuoi 20 tu chien truong nam…
Có lẽ vì thế, tình yêu trong Thư gửi tuổi 20 từ chiến trường năm ấy không chỉ khiến người đọc buồn. Nó còn khiến người ta hiểu rằng:
Đôi khi yêu một người đến tận cùng cũng là mong người ấy được tiếp tục sống một cuộc đời hạnh phúc, ngay cả khi cuộc đời đó không còn có mình.
“Hòa bình có đẹp không?” Và câu trả lời được nhìn từ chính cuộc sống đời thường hôm nay. Hòa bình là những mái trường. Là tiếng ve mùa hè. Là những đứa trẻ không phải biết cảm giác sợ hãi khi nghe tiếng máy bay. Là cha có thể dắt con đi trên phố. Là mỗi buổi sáng mở cửa nhìn thấy ánh nắng thay vì khói bụi chiến trường.
Những điều rất bình thường với thế hệ hôm nay từng phải được đánh đổi bằng máu, tuổi trẻ và những ước mơ chưa kịp gọi thành tên của thế hệ trước. Thu tuoi 20 tu chien truong nam…Và đây cũng chính là tầng ý nghĩa quan trọng nhất của cuốn sách.
Đọc hơn 300 trang sách, người đọc có thể bắt gặp mất mát. Nhưng thứ ở lại không chỉ là nỗi buồn. Đó còn là tình mẹ, tình yêu, tình đồng chí, tình cảm gia đình, lòng yêu nước, lý tưởng sống và khát vọng hòa bình.
Ban Biên soạn mong muốn mỗi câu chuyện trong cuốn sách có thể trở thành một “ngọn đuốc”, giúp người trẻ trân trọng quá khứ, thêm tự hào về dân tộc và ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với tương lai. Thu tuoi 20 tu chien truong nam…
Cuốn sách vì thế không yêu cầu người trẻ hôm nay phải sống lại cuộc đời của thế hệ trước. Nó chỉ khiến chúng ta dừng lại và nhận ra:
Được sống một cuộc đời bình thường trong hòa bình đã là một điều vô cùng đáng quý. Được gọi một tiếng “Mẹ ơi”. Được yêu một người. Được đến trường. Được lựa chọn nghề nghiệp. Được thất bại. Được bắt đầu lại. Và quan trọng nhất được bình yên nghĩ về ngày mai. Vì sao người trẻ hôm nay nên đọc cuốn sách này?
Bởi lịch sử trong cuốn sách không đứng xa chúng ta. Lịch sử ở trong một lá thư chưa kịp gửi, một tấm ảnh đã bạc màu, ký ức của ông bà, câu chuyện về một người thân đã nằm lại và trong chính cuộc sống bình yên mà chúng ta đang có.
Một tác phẩm trong tuyển tập viết rằng thế hệ hôm nay đang được sống trong tương lai tươi sáng mà những người đi trước từng tin tưởng dù chính họ không được chứng kiến; từ đó gửi đi lời hứa rằng tuổi hai mươi hôm nay sẽ không quên.
Vì vậy, đây có thể là một cuốn sách dành cho người trẻ. Nhưng cũng có thể là món quà cha mẹ dành cho con, thầy cô dành cho học trò, một người anh chị dành cho người em đang bước vào tuổi trưởng thành.
Một cuốn của một nhóm tác giả từ Cựu chiến binh, người trẻ, sinh viên và người đi làm gửi tới Những người anh hùng dân tộc
Không phải để nói: “Bạn phải sống như thế nào.”
Mà để hỏi: “Một thế hệ đã sống tuổi hai mươi của mình như thế. Còn chúng ta sẽ sống tuổi hai mươi hôm nay như thế nào?”
Tên sách: Thư gửi tuổi 20 từ chiến trường năm ấy
Nội dung: Tuyển tập các tác phẩm xuất sắc từ cuộc thi “Thư gửi tuổi 20 từ chiến trường năm ấy”
Đơn vị liên kết xuất bản: Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka
Nhà xuất bản: NXB Thuận Hóa
Khổ sách: 14,5 × 20,5 cm
Dung lượng: Hơn 300 trang
Năm xuất bản: 2026
Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường
Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/06/2019.
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục
Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019.
Giấy chứng nhận Đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông
di động số 91/GCN-CVT cấp ngày 24/03/2025.
Người đại diện: (Bà) Phùng Thị Như Quỳnh (Theo Giấy ủy quyền số 2402/GUQ-WAKA/2025 ngày
24/02/2025).
Người đại diện được ủy quyền phối hợp với CQNN giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ
quyền lợi Khách hàng: (Bà) Phùng Thị Như Quỳnh - Số điện thoại: 0977756263 - Email:
Support@waka.vn. - Địa chỉ liên hệ: Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc
Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289