icon-back
icon-facebook icon-share-url
4 giờ trước・
Tin Waka・
36 lượt xem

NHỮNG NGƯỜI GIỮ VỮNG BẦU TRỜI TỔ QUỐC CỦA ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG

Mười hai ngày đêm ấy, bầu trời Hà Nội đỏ lửa, rung chuyển bởi những trận bom huỷ diệt từ “pháo đài bay” B-52 – biểu tượng tối thượng của sức mạnh không quân Hoa Kỳ thời bấy giờ. Nhưng cũng chính tại nơi đây, bằng ý chí thép, trí tuệ Việt Nam và lòng quả cảm phi thường, các chiến sĩ Phòng không – Không quân đã viết nên bản anh hùng ca bất tử, bắn rơi 81 máy bay địch, trong đó có 34 chiếc B-52, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris,  tạo bước ngoặt lịch sử dẫn đến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

[Teaser] NHỮNG NGƯỜI LÍNH GIỮ VỮNG BẦU TRỜI TỔ QUỐC CỦA HÀ NỘI ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG 12/1972

Năm tháng trôi qua, những nhân chứng lịch sử của chiến dịch ngày càng ít đi. Nhưng sự cống hiến, lòng quả cảm và chiến công của họ vẫn mãi mãi được nhân dân ghi nhớ. Trong dòng chảy ký ức đó, những nhân vật dưới đây là đại diện tiêu biểu cho một thế hệ “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, một thế hệ sẵn sàng lấy thân mình che chở bầu trời Tổ quốc.

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka thực hiện một “chiến dịch” tri ân và vinh danh những anh hùng đã đi vào lịch sử Phòng Không - Không Quân Việt Nam: 

Trung tướng – Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Phiệt: Người chỉ huy thét lửa giữa trời bom đạn và là Vị tướng phá nhiễu B-52 và đạt thành tích kỷ lục bắn rơi 2 chiếc B-52 trong 10 phút. 

Trong đội hình các lực lượng phòng không bảo vệ Hà Nội năm 1972, Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt là một trong những gương mặt xuất sắc nhất. Ông từng kinh qua nhiều vị trí chiến đấu và chỉ huy, là một trong những sĩ quan được đánh giá có chuyên môn, bản lĩnh và tư duy chiến thuật hàng đầu.

Trong những đêm ác liệt của chiến dịch, ông trực tiếp chỉ huy chiến đấu tại trận địa phía bắc Hà Nội, trận địa tiểu đoàn 57, ông đưa ra nhiều quyết định táo bạo nhưng chuẩn xác, góp phần bắn rơi nhiều máy bay địch, trong đó có B-52 – loại máy bay được coi là “bất khả xâm phạm”. Giữa ánh chớp bom đạn, trong áp lực của cái chết luôn rình rập, ông vẫn giữ sự tỉnh táo và niềm tin sắt đá: “Không một pháo đài bay nào được phép vượt qua bầu trời Hà Nội.”

Ông là biểu tượng của tinh thần chỉ huy mẫu mực, của trí tuệ và khí phách Việt Nam trong một cuộc đối đầu không cân sức.

Trung tướng Phạm Tuân: Phi công MiG-21 - được ghi nhận là “phi công đầu tiên của Việt Nam bắn rơi B-52” trong chiến dịch 1972.

Trung tướng Phạm Tuân là một phi công huyền thoại trong trận "Điện Biên Phủ trên không" năm 1972, nổi tiếng là người phi công Việt Nam đầu tiên bắn rơi máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ vào đêm 27/12/1972, góp phần vào chiến thắng vang dội, ông sau đó trở thành Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhà du hành vũ trụ đầu tiên của châu Á. 

Trung tướng Phạm Tuân dẫn đầu không quân: Trong chiến dịch 12 ngày đêm chống Mỹ ném bom Hà Nội (Chiến dịch Linebacker II), phi công Phạm Tuân điều khiển chiếc MiG-21 đã thực hiện nhiệm vụ quan trọng, đối đầu trực tiếp với "pháo đài bay" B-52.

Bắn hạ B-52: Đêm 27/12/1972 (theo một số nguồn là 18/12/1972) tại bầu trời Hà Nội, ông đã bắn hạ một chiếc B-52, một chiến công vĩ đại khi đó.

Anh hùng của hai lĩnh vực: Ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 1973 và sau đó trở thành Anh hùng Lao động khi bay vào vũ trụ năm 1980, trở thành nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Việt Nam và châu Á. 

Hành trình đời ông là minh chứng rõ nhất cho chân lý:

“Không có bầu trời nào quá xa đối với ý chí Việt Nam.”

Đại tá Nguyễn Đình Kiên: Sĩ quan tên lửa thuộc Tiểu đoàn 57 (Trung đoàn 261, Sư đoàn 361), Ông được ví như “khắc tinh của B-52” 

Đại tá Nguyễn Đình Kiên là Anh hùng LLVTND, Sĩ quan điều khiển tên lửa thuộc Tiểu đoàn 57 huyền thoại trong trận "Điện Biên Phủ trên không" 1972, người đã lập công xuất sắc bắn rơi 4 máy bay B-52 Mỹ, trong đó có 2 chiếc chỉ trong 10 phút bằng một quả tên lửa, góp phần quan trọng làm nên chiến thắng oanh liệt của quân dân Việt Nam trên bầu trời Hà Nội tháng 12 lịch sử, một chiến công mà đến nay Việt Nam vẫn là nước duy nhất trên thế giới đạt được. 

Ông là sĩ quan điều khiển tài ba: Ông là một trong những sĩ quan điều khiển tên lửa chủ chốt, trực tiếp chiến đấu trong 12 ngày đêm ác liệt, phối hợp nhịp nhàng với đồng đội, để bắn hạ những chiếc B-52 "pháo đài bay" khổng lồ

Đại tá Nguyễn Đình Kiên và đồng đội đã có chiến công bắn rơi 4 B-52: Ông Kiên cùng đồng đội đã bắn rơi 4 chiếc B-52 của Mỹ, một thành tích đặc biệt xuất sắc, đưa tên tuổi Tiểu đoàn 57 vào lịch sử.

Kỷ lục "1 quả đạn - 1 B-52": Một trong những chiến công đáng nhớ nhất là bắn rơi liên tiếp 2 máy bay B-52 chỉ trong 10 phút với 2 quả tên lửa, đạt hiệu suất cao nhất lịch sử, một kỳ tích chưa từng có.

Sáng tạo trong chiến đấu: Ông Kiên và bộ đội tên lửa đã áp dụng kinh nghiệm chống nhiễu và cải tiến khí tài (tăng số mảnh đạn) để nâng cao hiệu quả chiến đấu, biến tên lửa trở thành vũ khí sắc bén đối đầu với B-52. 

Đại tá Nguyễn Đình Kiên trở thành biểu tượng cho lòng quả cảm, tinh thần sáng tạo và ý chí kiên cường của bộ đội tên lửa Việt Nam trong cuộc đối đầu với vũ khí hiện đại của Mỹ.

Câu chuyện của Đại tá Nguyễn Đình Kiên và bộ đội tên lửa là một bản hùng ca hào hùng, mãi mãi vang vọng trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam. 

Nguyễn Văn Chuyên: Được mệnh danh là “ông vua dẫn đường” của lực lượng không quân/không chiến Việt Nam 

Anh hùng LLVTND, nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Không quân Nguyễn Văn Chuyên được ví như đôi “mắt thần” của phi công, góp phần làm nên chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” oanh liệt. 

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 đã đi vào lịch sử của dân tộc. Nhắc đến kỳ tích này, bên cạnh sự mưu trí, dũng cảm của các phi công trực tiếp lái máy bay phải kể đến những người lính dẫn đường cho máy bay chiến đấu tiếp cận và bắn rơi B-52 mà cựu chiến binh, anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Chuyên là một trong số đó.

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" là đòn đánh quyết định cuối cùng buộc đế quốc Mỹ phải chấp nhận ký Hiệp định về kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam; cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong quá trình tham gia chiến dịch, lực lượng dẫn đường luôn nêu cao ý thức tự lực, tự cường, chủ động nắm bắt tình hình, linh hoạt trong xử lý mọi tình huống.

Đó cũng là sức mạnh của tình đoàn kết, ý chí quyết chiến quyết thắng của dân tộc Việt Nam. Sức mạnh đó bắt nguồn từ đường lối chính trị, quân sự đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; từ sự quan tâm giúp đỡ, động viên, cổ vũ của Quân ủy Trung ương, của Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân.

“Công tác bảo đảm dẫn đường đã góp phần vào thành tích chung của lực lượng không quân trong 12 ngày đêm cuối năm 1972. Trải qua chiến đấu, bản thân tôi có thêm được những hiểu biết, kinh nghiệm cho quá trình công tác sau này”, đại tá Nguyễn Văn Chuyên chia sẻ

Ông Chuyên cho biết thêm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” đã khiến thế giới kinh ngạc, bởi khi đó “pháo đài bay B-52” từng là biểu tượng sức mạnh của không lực Hoa Kỳ.

Nguyễn Đức Chiêu: Trắc thủ góc tà, Tiểu đoàn 72, Trung đoàn 285, Sư đoàn 363”. Người lính bắn rơi máy bay B52 tại Hồ Hữu Tiệp, Hà Nội. 

Khi nhắc đến “hồ B52”, hay còn gọi là hồ Hữu Tiệp, thuộc làng Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, có lẽ không chỉ người dân Thủ đô mà rất nhiều khách nước ngoài từng biết đến. Bởi nơi đây đã ghi dấu chiến công xuất sắc của quân và dân Thủ đô trong Chiến dịch “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” tháng 12-1972, khi bắn hạ máy bay B52-một loại máy bay ném bom chiến lược hạng nặng, vốn được mệnh danh là “pháo đài bay bất khả xâm phạm” của không lực Hoa Kỳ. Và một trong những người làm nên kỳ tích ấy, chúng tôi muốn nói tới Trắc thủ Nguyễn Đức Chiêu, sinh năm 1950, nguyên là Trắc thủ góc tà, Tiểu đoàn 72, Trung đoàn 285, Sư đoàn 363-một người Hà Nội bắn rơi máy bay B52 tại Hà Nội.

 Bác Chiêu bồi hồi: “Ngày 18-12-1972, không quân Mỹ bắt đầu cuộc tập kích chiến lược bằng không quân vào Hà Nội. Chiều 21-12-1972, Tiểu đoàn 72 được lệnh cơ động từ Hải Phòng lên tăng cường cho Sư đoàn 361 triển khai chiến đấu tại trận địa cánh đồng Đại Chu, Phong Châu, huyện Yên Phong, Hà Bắc (nay thuộc Bắc Giang). Cả đơn vị thu hồi khí tài, gấp rút hành quân. Chiều 25-12-1972, đơn vị đã vượt 200km có mặt tại vị trí, triển khai chiếm lĩnh trận địa. Đây là trận địa có công sự bằng đất, nằm ở phía bắc Hà Nội, trên hướng chủ yếu của Sư đoàn phòng không 361. Sáng 26-12-1972, Tiểu đoàn sẵn sàng chiến đấu ở hướng Đông Bắc, Hà Nội. Đêm 27-12-1972, địch dùng 54 lần chiếc B52, có 66 lần chiếc máy bay chiến thuật yểm trợ tập trung đánh vào khu vực Đông Anh, Yên Viên, Bạch Mai, Văn Điển, Khuyến Lương, Đa Phúc, Dục Nội, Cổ Loa.

Sau khi xác định mục tiêu, kíp trắc thủ, trong đó có bác Chiêu đã bắn chính xác, tiêu diệt mục tiêu; chiếc B52 trúng đạn, bốc cháy rơi xuống hồ Hữu Tiệp, làng Ngọc Hà, đường Hoàng Hoa Thám, nội thành Hà Nội, vào lúc 23 giờ 3 phút. Đây là chiếc máy bay B52 duy nhất bị bắn rơi khi giặc chưa kịp cắt bom và cũng là chiếc máy bay B52 thứ 2 bị bắn rơi tại chỗ trên đường phố nội thành Hà Nội.

Bác Chiêu kể: Khi chúng tôi bắn rơi chiếc này, hai chiếc khác bỏ chạy ra biển. Chúng tôi cũng ý thức được mình đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Hà Nội, cùng với quân và dân Hà Nội làm nên Chiến thắng Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không.

Đại tá Đinh Thế Vân: Đại diện của thế hệ bình dị mà vĩ đại

Đại tá Đinh Thế Văn là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 77 (Trung đoàn 257) lừng danh trong trận "Điện Biên Phủ trên không" tháng 12/1972, nơi ông và đơn vị đã chiến đấu xuất sắc, sáng tạo chiến thuật “vượt nửa góc”, góp phần bắn rơi nhiều B-52, thay đổi cục diện bầu trời Hà Nội, được phong Anh hùng LLVT nhân dân, trở thành biểu tượng của bộ đội phòng không 

Đại tá Đinh Thế Văn chỉ huy xuất sắc: Khi mới ngoài 30 tuổi, ông đã chỉ huy Tiểu đoàn 77 lập thành tích đặc biệt trong 12 ngày đêm khốc liệt, giúp bộ đội phòng không bắn hạ nhiều B-52.

Đại tá Đinh Thế Văn vận dụng Sáng tạo chiến thuật “Vượt nửa góc” để tiếp cận và bắn B52 : Ông đã phát huy trí thông minh, sáng tạo ra những cách đánh B-52 hiệu quả, góp phần làm xoay chuyển thế trận trên bầu trời Hà Nội.

Ông được nhớ đến trong hình ảnh thuyết minh cách đánh B-52 cho Chủ tịch Tôn Đức Thắng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cùng hình ảnh máy bay B-52 của Mỹ bốc cháy trên trời Hà Nội.  Chiến công của Ông là lời nhắc nhở rằng: bên cạnh những tên tuổi lớn, hằng trăm nghìn người lính thầm lặng đã góp sức xây nên chiến thắng.

Tri ân một thế hệ – vinh danh những người giữ trời Hà Nội

Năm mươi ba năm đã trôi qua, chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không năm 1972” không chỉ là một dấu mốc lịch sử, mà là một phần linh thiêng trong ký ức dân tộc. Những người lính năm xưa – nay mái tóc đã bạc, bước chân không còn nhanh – nhưng ký ức, phẩm chất và tinh thần chiến đấu của họ vẫn là ngọn đèn soi sáng cho các thế hệ mai sau.

Họ không chỉ chiến đấu để giành chiến thắng.

Họ chiến đấu để bảo vệ nhân dân.

Bảo vệ Hà Nội.

Bảo vệ Tổ quốc.

Và để chúng ta – những thế hệ hôm nay – được sống trong hòa bình. Vinh danh họ, là vinh danh một thời hoa lửa đã làm nên bản lĩnh Việt Nam.

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka xin tri ân họ, là gìn giữ những giá trị không bao giờ được phép lãng quên.

Nhắc nhớ chúng ta, phải tiếp nối trách nhiệm giữ gìn bầu trời bình yên hôm nay và mai sau.

Họ là những người giữ trời.

Họ là những chứng nhân sống của hào khí Việt Nam.

Họ xứng đáng được nhắc tên với tất cả sự biết ơn và tự hào của dân tộc.

Waka.

 

bot_chat

Đối tác

waka
Công ty cổ phần sách điện tử Waka
icon-phone-footer 0877736289
icon-email-footer Support@waka.vn
waka
waka waka

Thông tin hữu ích

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/06/2019.
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019.
Giấy chứng nhận Đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động số 91/GCN-CVT cấp ngày 24/03/2025.
Người đại diện: (Bà) Phùng Thị Như Quỳnh (Theo Giấy ủy quyền số 2402/GUQ-WAKA/2025 ngày 24/02/2025).
Người đại diện được ủy quyền phối hợp với CQNN giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền lợi Khách hàng: (Bà) Phùng Thị Như Quỳnh - Số điện thoại: 0977756263 - Email: Support@waka.vn. - Địa chỉ liên hệ: Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289

waka