Cuốn sách gồm những bài văn chọn lọc trong một năm và 20 bài viết cho Tạp chí cộng sản về “Ẩm thực du ký”. Những bài này là kim chỉ nam cho các bạn khi đi du lịch đến những quốc gia, vùng miền, biết ăn ở đâu? ăn món gì? Với những bài như ẩm thực ở Hồng Kông, Bắc Kinh, Thành Đô, Thượng Hải, Quảng Châu, Bangkok, Singapore, Tokyo, Hawaii… Mỗi một bài trong sách là một viên ngọc, xâu chuỗi thành một vòng ngọc lấp lánh tỏa sáng!
Sách chỉ in có giới hạn cho các bạn yêu thích văn học Peter Pho và một số để tặng ngoại giao. Cuốn “Mã đáo thành công “ để chào đón năm Bính Ngọ 2026 sẽ đem cho bạn nguồn năng lượng, phước báu và nụ cười, mỗi khi giở ra đọc, tinh thần sảng khoái như uống một liều thuốc bổ não.
Sách in 3 màu bìa với chủ định để các bạn ủng hộ cho dễ dàng:
- Màu đen giá 1.888K được tặng một bức thư pháp và một kỷ niệm chương “Mã đáo thành công “.
- Màu tím giá 888K tặng một kỷ niệm chương “Mã đáo thành công “.
- Màu đỏ giá 388K và mua 2 cuốn tặng một kỷ niệm chương “Mã đáo thành công
Quý độc giả có thể đặt trước tại:
Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka
Fanpage: Ego - tủ sách phát triển bản thân
Hotline: 0877 736 289
“Mã Đáo Thành Công - Chém theo chiều gió tập 8” ấn bản bìa đen

“Mã Đáo Thành Công - Chém theo chiều gió tập 8” ấn bản bìa đỏ

“Mã Đáo Thành Công - Chém theo chiều gió tập 8” ấn bản bìa đỏ

“Mã Đáo Thành Công - Chém theo chiều gió tập 8” ấn bản bìa tím
Cuốn sách “Mã Đáo Thành Công - Chém theo chiều gió tập 8” sẽ ra mắt độc giả và phát hành rộng rãi vào tháng 12 năm 2025 tại NXB Hội Nhà Văn. Tuy vậy, đến thời điểm này đã có hàng trăm độc giả tương tác đặt trước sách Mã Đáo Thành Công trên trang cá nhân của tác giả Peter Pho
Ấn tượng nhất là lời giới thiệu cuốn sách của Nhà Thơ Nguyễn Gia Thiều với tiêu đề rất đặc biệt “NGÀI PETER PHO”. Một cách gọi tôn trọng và vinh dự dành cho tác giả Peter Pho. Đây là một cốt cách đẹp đẽ của một văn sĩ lớn trong văn đàn Việt Nam dành đối với Peter Pho, lời giới thiệu đậm tình đậm nghĩa đầy trí tuệ và cách hành văn lả lướt như bướm vờn hoa vô cùng ngoạn mục.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và tác giả Phó Đức An
Trích đoạn lời giới thiệu cuốn sách “Mã Đáo Thành Công - Chém theo chiều gió tập 8” của nhà thơ Nguyễn Gia Thiều như sau:
Tôi muốn gọi tác giả Phó Đức An bằng cái tên “ngài Peter Pho’’ bởi rất nhiều lý do. Một trong những lý do đó là lần đầu tiên tôi đọc được một bài viết của ông trên facebook từ rất lâu rồi với cái tên Peter Pho. Bài viết đó thuyết phục tôi, ám ảnh tôi và thay đổi nhiều suy nghĩ của tôi đến nỗi tôi quyết phải đi tìm xem con người này là ai, sống ở đâu, mày ngang mũi dọc ra sao. Nhưng cuối cùng tôi cũng biết được thông tin về ông. Hóa ra ông là một con người như hầu hết chúng ta. Ông là một người bình thường chứ không có gì dị biệt. Chính vì thế mà tôi lại càng kinh ngạc và càng bị ám ảnh.
…..
Peter Pho có phải là một nhà thông thái không? Tôi từng đặt câu hỏi ấy. Tôi gọi ông là nhà thông thái bởi chạm vào bất cứ chuyện gì ông cũng thấu hiểu, cũng bàn đến một cách khoa học, cặn kẽ và như nắm trọn trong tay bản chất và linh hồn của sự vật ấy, của sự kiện ấy. Vậy ông được học hành ở đâu và ai là thầy của ông mà ông có thể hiểu biết như vậy? Rồi tôi nhận ra rằng: Những ngôi trường ông học, những người thầy của ông cũng không nổi tiếng hay vĩ đại hơn những ngôi trường, những người thầy của tôi. Nhưng ông đã học bằng một cách khác, học đến tận cùng và học như chung sống với mọi điều trong ngôi trường vĩ đại mang tên CUỘC SỐNG. Ông luôn đi tới tận cùng của một sự thật, của một vẻ đẹp.
…
Có phải là ngài Peter Pho là người không biết sợ? Đây vẫn là câu hỏi của tôi bởi với tôi nhiều lúc bản lĩnh của ông làm tôi nhận ra sự yếu hèn của mình. Nhưng tôi biết ông cũng là người luôn mang theo nỗi sợ hãi về về thế gian này. Nếu chúng ta đọc thật kỹ những gì ông viết, chúng ta sẽ nhận ra trong sâu thẳm ông là một kẻ luôn luôn sợ hãi về những vẻ đẹp của con người, của văn hóa có nguy cơ bị tàn phá, bị chà đạp bởi chính con người cũng trong sâu thẳm, cá nhân tôi nhận ra nỗi sợ hãi lớn nhất của ông không phải sợ hãi những kẻ vô cảm và vô minh mà là sợ chính con người ông.
…
Peter Pho có phải một nhà tu hành không? Tôi đã từng đặt câu hỏi như thế bởi tôi nhận ra trong cách sống, trong cách nhìn, trong sự thấu hiểu, trong hành xử, trong cảm nhận và trong sự chịu đựng của ông mang phẩm chất của một nhà tu hành chân chính. Nhưng ông không phải là một nhà tu hành như chúng ta vẫn hình dung. Ông chỉ là người yêu cuộc sống này trong từng hơi thở, từng giấc ngủ, từng lời nói, từng miếng ăn, từng gặp gỡ, từng chia sẻ, từng tha thứ và từng nổi giận. Ông sống một cuộc sống như mọi người với hỉ nộ ái ố. Ông đâu thoát được những thứ này. Ông đâu phải là một vị thánh. Ông là một con người đúng nghĩa. Chỉ có điều tôi nhận thấy: ông là một người lịch lãm, cao sang nhưng ông cũng dám dấn bước vào bùn đất, rác rưởi của đời sống này để thấu hiểu bản chất của những thứ đó để rồi ông rời bỏ những thứ đó một cách ung dung và thanh thản. Khi người ta thực sự thừa nhận và thấu hiểu được những bùn đất, rác rưởi của đời sống thì cũng là lúc người ta nhận ra những gì rất “con’’ trong chính phần “người’’ của chính mình. Và chỉ khi đó người ta mới có đủ quyền năng để rời bỏ nó một cách thực sự. Đấy chính là con đường của giác ngộ.
Dù cuốn sách này chỉ là một phần nhỏ của những gì ông đã viết cho đến lúc này của cuộc đời ông nhưng cũng là một phần “bản tự khai’’ của ông. Trong đời sống (ăn, ngủ, giao tiếp, suy nghĩ, phát ngôn…), có thể có lúc ông giấu được một điều gì đó của ông trước ai đó. Nhưng những chữ ông viết ra đã làm ông lộ nguyên hình. Bởi chữ vừa cất giấu lại vừa mở ra tư duy, tình cảm, thái độ, hành động của ông.
Hà Đông, tháng 11 năm 2025
Nguyễn Quang Thiều
Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường
Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/06/2019.
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục
Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019.
Giấy chứng nhận Đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông
di động số 91/GCN-CVT cấp ngày 24/03/2025.
Người đại diện: (Bà) Phùng Thị Như Quỳnh (Theo Giấy ủy quyền số 2402/GUQ-WAKA/2025 ngày
24/02/2025).
Người đại diện được ủy quyền phối hợp với CQNN giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ
quyền lợi Khách hàng: (Bà) Phùng Thị Như Quỳnh - Số điện thoại: 0977756263 - Email:
Support@waka.vn. - Địa chỉ liên hệ: Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc
Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289