icon-back
icon-facebook icon-share-url
16:49 17/9/2026・
Tin Khác・
1.564 lượt xem

List truyện CHĂM VỢ TỪ BÉ hay nhất trên Waka: Sủng vợ từ nhỏ đến lớn!

 

Nuôi vợ từ nhỏ là có thật! Loạt nam chính “chăm vợ từ bé, lớn lên hốt luôn” khiến hội mê ngôn tình mê mẩn. Dành cả đời chỉ để cưng chiều duy nhất một người.

Cùng Waka điểm qua những chuyện tình “chăm vợ từ bé” và xem các nam chính đã cưng chiều cô gái của mình đến mức nào nhé!

1. Xin chào thiếu tướng đại nhân.

Đọc truyện: Xin chào thiếu tướng đại nhân 

Năm 12 tuổi, sau một tai nạn cướp đi toàn bộ ký ức, Cố Niệm Chi trở thành một cô bé mồ côi được quân đội giao cho Hoắc Thiệu Hằng - vị Thiếu tướng 22 tuổi tài năng, chỉ huy của Cục tác chiến đặc biệt làm người giám hộ của cô.
Suốt 6 năm ròng rã, từ một đứa trẻ 12 tuổi cho đến lúc trở thành thiếu nữ 18 tuổi, Cố Niệm Chi lớn lên dưới sự che chở và nuôi dưỡng tỉ mỉ của Hoắc Thiệu Hằng. Anh không chỉ là người giám hộ mà còn là tín ngưỡng, là chỗ dựa và cảm giác an toàn tuyệt đối mà cô không thể rời xa.
Bước ngoặt xảy ra khi Cố Niệm Chi tròn 18 tuổi, cô thiếu nữ bắt đầu nhận ra tình cảm mình dành cho "chú Hoắc" đã vượt qua ranh giới chú - cháu thông thường. Trong khi đó, vị Thiếu tướng vốn nổi tiếng lạnh lùng, kỷ luật thép cũng phải đứng trước sự dằn xé giữa quy chế nghiêm ngặt của quân đội, những bí ẩn thân thế nguy hiểm xung quanh Niệm Chi và tình cảm sâu nặng mà anh dành cho cô gái do chính tay mình nuôi lớn.

2. Vợ yêu của nhà ngoại giao.

Đọc truyện: Vợ yêu của nhà ngoại giao 

Cận Ngự là vị Đại sứ trẻ tuổi nhất Kim Lăng - lạnh lùng, nghiêm khắc và mắc chứng sạch sẽ cực đoan. Mộ Thất Thất là cô nữ sinh cá biệt bướng bỉnh, con gái người thầy quá cố được anh nhận giám hộ.
Thế nhưng, mối nhân duyên của họ thực chất đã bắt đầu từ khi Thất Thất mới chào đời. Anh là người anh, người bảo hộ đã bế bồng, thay tã, dắt tay cô qua từng năm tháng tuổi thơ và âm thầm chuẩn bị mọi thứ cho giấc mơ "công chúa" của cô.
Đến khi Thất Thất lớn lên, liên tục nổi loạn và tìm cách chạy trốn, ngài Đại sứ vừa dùng sự kỷ luật nghiêm khắc để đưa cô vào khuôn khổ, vừa dùng sự sủng ái và chiếm hữu tuyệt đối của một người chồng để "khóa chặt" cô bên mình cả đời.

3. Thiên hậu tiểu thanh mai

Đọc truyện: Thiên hậu tiểu thanh mai 

Nuôi vợ từ khi còn chưa mọc răng.
Hạ Kỳ là cậu bé sinh ra trong một gia đình trâm anh thế phiệt, quyền thế nhất nhì ở thành phố S. Gia đình cậu sở hữu tập đoàn Hạ Thị nổi tiếng. Là một tiểu thiếu gia sống trong một gia đình đều là những người xuất chúng nên cậu cũng sở hữu thần thái và suy nghĩ hơn người.

Bạn thân cậu - Miêu Kỳ Phong cũng là tiểu thiếu gia của một gia tộc nổi tiếng không kém – gia tộc họ Miêu, chủ nhân của tập đoàn Miêu Thị. Trong một lần được mời đến dự tiệc tại nhà họ Miêu, Hạ Kỳ tình cờ gặp Tiểu Miêu Miêu - cháu gái của Miêu Kỳ Phong. Cậu không ngờ rằng lần gặp gỡ định mệnh đó đã khiến cuộc đời cậu thay đổi mãi mãi.

Như có duyên tiền định từ kiếp trước, Tiểu Miêu Miêu và Hạ Kỳ dính chặt lấy nhau như hình với bóng. Ở nhà, đến trường, đi dã ngoại...một lớn một bé bên nhau tình tứ, ngọt ngào như đôi uyên ương nhỏ. Được sự đồng ý, tác hợp của hai bà mẹ trẻ của hai gia đình nhà họ Hạ và nhà họ Miêu, Hạ Kỳ càng thêm chắc chắn về tình cảm của mình với Tiểu Miêu Miêu.

Liệu đôi bạn nhỏ một thiếu gia và một tiểu công chúa có vượt qua được sóng gió để đi đến cuối con đường hay những trắc trở và định kiến của xã hội sẽ khiến cả hai gục ngã?
---
Hạ Kỳ nhếch môi, ngón tay thon dài nghịch ngợm ngón tay nhỏ ngắn ngắn, trắng trắng mập mạp của Tiểu Miêu Miêu.
Cô bé lại hết sức ngoan ngoãn tựa vào lòng Hạ Kỳ, thỉnh thoảng lại nở một nụ cười mà cô bé tự cho là xinh đẹp.
Thật ra là không xinh xắn chút nào.
Hạ Kỳ đưa tay nhéo gương mặt bầu bĩnh của cô bé, nụ cười dịu dàng, chậm rãi nói:
“Sau này đừng tùy tiện cười với người khác nhé, bọn họ sẽ ghét bỏ em đấy.”
Cũng may anh không chê em không có răng.

4. Bức thư tình gửi ngài chuột chũi

Đọc truyện: Bức thư tình gửi ngài chuột chũi 

Cô là Tiêu Y Nhiên, hắn là Ninh Thời Khiêm, người ấy của cô là Tần Lạc.
Hắn và cô là thanh mai trúc mã, ở bên nhau từ khi còn nhỏ. Hắn từng hát cho cô nghe mỗi khi cô sợ tiêm, từng kiên nhẫn dỗ dành, bế cô đi vòng vòng khắp nơi cho đến khi cô ngủ thiếp đi trên vai hắn.

Thế giới của hắn chỉ có mình cô, nhưng thế giới của cô, sau này đã có thêm Tần Lạc.

Tiêu Y Nhiên chờ đợi Tần Lạc – Chuột Chũi tiên sinh của cô ba năm trong nhớ thương và hy vọng. Liệu đến bao giờ cô mới biết có một người vẫn luôn yên lặng âm thầm chờ đợi cô suốt bao nhiêu năm qua?

5. Tiểu thư hầu phủ

Đọc truyện: Tiểu thư hầu phủ

Vương Hân Dao bị tai nạn giao thông, xuyên về một triều đại không có thật trong lịch sử - Ung Triều. Điều đặc biệt là cô xuyên vào thai nhi, có một sinh mạng hoàn toàn mới.

Ở kiếp này, Vương Hân Dao tên là Vương Tự Bảo hay còn gọi là Bảo Muội, là Bát tiểu thư của Hầu phủ - đích nữ duy nhất, được nâng như nâng trứng, hưởng mọi sự yêu thương, chiều chuộng của mọi người trong nhà. Thậm chí đến Thái hậu, Hoàng thượng cũng rất thiên vị cô bé, vì thế, ngay trong ngày mừng Vương Tự Bảo một tuổi, Hoàng thượng đã ban thánh chỉ, phong Vương Tự Bảo làm Quận chúa, bên cạnh đó còn dùng đất đai làm lễ vật.

Với trí thông minh của một cô gái hiện đại hơn 20 tuổi, Vương Tự Bảo đã biết cách lấy lòng tất cả người trong nhà và những gia đình quyền thế khác, đồng thời thu thập tin tức về các danh gia vọng tộc, chuẩn bị vững chắc bàn đạp cho mình.

bot_chat

Đối tác

waka
Công ty cổ phần sách điện tử Waka
icon-phone-footer 0877736289
icon-email-footer Support@waka.vn
waka
waka waka

Thông tin hữu ích

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/06/2019.
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019.
Giấy chứng nhận Đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động số 91/GCN-CVT cấp ngày 24/03/2025.
Người đại diện: (Bà) Nguyễn Thị Nga (Theo Giấy ủy quyền số 0710/GUQ-WAKA/2026 ký ngày 07/10/2026)
Người đại diện được ủy quyền phối hợp với CQNN giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền lợi Khách hàng: (Bà) Nguyễn Thị Nga - Số điện thoại: 0988319517 - Email: Support@waka.vn - Địa chỉ liên hệ: Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289

waka waka