icon-back
icon-facebook icon-share-url
14:43 3/1/2023・
Tin Khác・
5.613 lượt xem

[Giới thiệu +review sách] Thả Thí Thiên Hạ của Khuynh Linh Nguyệt

Khuynh Linh Nguyệt đưa tới cho độc giả một tác phẩm Ngôn Tình, Cổ đại vô cùng xuất sắc với tựa Thả Thí Thiên Hạ. Được yêu thích bởi cốt truyện đặc sắc cùng văn phong mượt như suối chảy chính vì điều này nên đã chiếm được trọn con tim của dân ngôn chúng ta. Hãy cùng đọc bài review dưới đây để hiểu thêm đôi nét về bộ truyện.



Thông tin truyện Thả Thí Thiên Hạ:

Tác giả:

Khuynh Linh Nguyệt

Thể loại:

Ngôn Tình, Quân Sự, Lịch Sử, Cung Đấu, Nữ Cường, Cổ Đại

Định dạng:

Truyện chữ

Tình trạng:

Hoàn

Đánh giá:

8.9/10 (341 lượt vote)

Địa chỉ đọc:

 

 

Giới thiệu truyện:

Truyền thuyết để lại một câu chuyện rằng, một bàn cờ đang chơi dở của một vị cao nhân, tại bàn cờ ấy có để lại một câu:

/Truyện Thả Thí Thiên Hạ của tác giả Khuynh Linh Nguyệt là một câu truyện ngôn tình cổ đại rất hay và hấp dẫn. Trên đỉnh Thương Mang danh hiệu “Vương sơn” cao nhất Đông Triều./

Khi đó đúng là thời các quốc gia Đông quốc tranh đấu, cũng là lúc nghiệp đế vương lay chuyển. Truyện về một thiếu nữ lời nói phóng túng như gió khiến cả võ lâm toàn thiên hạ kính ngưỡng.

Ở thời này, anh tài xuất hiện vô kể nhưng ván cờ trên đỉnh Thiên Mang ấy cần hai, còn vị trí nắm giữ thiên hạ trong tay thì chỉ là duy nhất.

 

Review chi tiết truyện Thả Thí Thiên Hạ - Khuynh Linh Nguyệt:

Thả Thí Thiên Hạ - Khuynh Linh Nguyệt xoay quanh hai nhân vật chính (1 Bạch x 1 Hắc)

 

Cô Bạch Phong Tịch - đặt biệt danh là Bạch Bạch cô nương.

Bạch như đúng cái tên bởi màu trắng từ đầu tới chân, y phục màu trắng, ngọc bội hình trăng lưỡi liềm cũng màu trắng.

Tính cách và phong cách: Tiêu sái - ưa tự do; phóng khoáng đan xen hài hước; ngủ và ăn là tài lẻ của cô;

Tóm lại là một cô nương khá là vô lối, thích gì làm nấy. Nhưng cô lại rất hào hiệp và thương người.

Câu cửa miệng: “Hồ ly đen, hồ ly đen”.

 

Anh Hắc Phong Tức - đặt biệt danh là Hắc Hắc công tử

Hắn đen từ trên xuống dưới, y phục màu đen tuyền, trên trán hắn miếng ngọc bội hắn đeo cũng màu đen.

Tính cách và phong cách: Nhìn thì thâm trầm, thanh nhã vô cùng nhưng tâm cơ cũng cao, miệng nam mô nhưng bụng chính xác là cả ổ dao găm. Nhưng chẳng sao nhỉ, vì hắn giàu và đẹp trai. Thiên địa này như có nợ với hắn vậy, cho dù có chuyện gì xảy ra thì hắn vẫn ung dung thản nhiên chẳng để vào mắt.

 

Cả hai đã cùng đồng hành tính đến đây là cũng được mười năm trời, nổi danh khét tiếng trên giang hồ với danh hiệu Bạch Phong Hắc Tức, không ai có thể địch lại được với cô và hắn.

 

Nhưng khi cả hai gặp nhau thì kiểu gì cũng cãi nhau chí chóe cả lên, chị thì luôn đá xéo + móc đểu hắn bằng được, còn hắn thì ngán ngẩm với bộ dạng ăn ngủ theo phong cách cái bang của cô nên chẳng buồn nói nữa. Chỉ dám tự mình nghĩ, không hiểu tại sao mình lại có thể nổi danh cùng với một người như thế cơ chứ…

 

Hắc Phong Tức sớm đã nhận ra tình cảm của hắn dành cho Bạch Phong Tịch nhưng hắn lại cứ im lặng không thể hiện ra mà chỉ thỉnh thoảng nhìn cô một cách sâu xa kiểu quan sát khả năng đầu đất của chị. Không ngại bón thuốc cho chị khi bị trúng độc vì ở chung với Yến Doanh Châu, cũng chẳng tiếc đóa Tuyết Liên ngàn năm để trị độc cho cô.

 

Trên con đường Thả Thí Thiên Hạ song với đó là câu chuyện “ngôn tình” của cặp đôi Hắc - Bạch. Vậy hỏi là Hắc Phong Tức có yêu Bạch Phong Tịch không thì sẽ được thể hiện qua nhưng diễn biến cảm xúc tâm lý dưới đây:

 

Thẳng thừng từ chối Phượng Tê Ngô bằng câu nói:

/“Tê Ngô, ta sẽ tìm giúp nàng một gốc ngô đồng tốt nhất”/

Nếu không yêu Bạch Phong Tịch thì cớ gì mà phải để hắn cất công đi từ chối và còn mang theo sau là một đội quân hùng hậu để phục vụ, lại tự mình đôi lần nấu ăn cho cô chứ?

 

Rồi cả dùng hết mưu kế của mình để lấy bằng được công chua Thuần Nhiên, đúng lúc chuẩn bị làm lễ thành hôn thì hắn lại bàng hoàng thốt lên rằng: 

/“Nhưng trong lòng chàng lại đột nhiên sáng rõ, nàng không phải nàng ấy! Không phải nàng ấy!”/

Rồi chạy thục mạng đi tìm cô thì thấy cô đang nằm phơi nắng rồi cười ha hả, ôm bụng tức bỏ đi.

Tình cảm đã như này rồi nhưng hắn miệng vẫn cứng như đá chưa chịu thổ lộ với cô biết, thật không biết dùng từ gì để diễn tả cái kiểu suy nghĩ này của hắn.

 

Nếu không phải là yêu thì sao hắn lại chịu mất tám năm để trồng một cây Lan Nhân Bích Nguyệt chỉ dành riêng cho Bạch Phong Tịch?

Nếu không phải là yêu thì sao hắn lại để tâm đến vấn đề xây đài Tức Phong còn trải gấm hoa hàng dặm để nghênh đón người trong lòng cơ chứ?

Không yêu sao trong ngày sinh nhật của cô hắn lại tự mình tấu một khúc Thanh Bình Điều?

 

Còn phần cô thì nếu không phải là cũng yêu anh thì sao nghe công chúa Hoa Thuần Nhiên kén phò mã lại cảm thấy khó chịu chán chường, trong lòng cô cảm thấy sót xa rồi lại vui vẻ, tâm tình lại tốt trở lại khi nghe hắn đã từ chối Hoa Thuần Nhiên.

 

Hai con người yêu nhau đến nỗi mà chỉ cần liếc mắt thôi cũng đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì, ăn ý tới từng cử chỉ, phải gọi hai người là duyên trời định. Thế nhưng cả hai ai cũng cứng miệng cứng tâm.

______________________________

 

Về các nhân vật trong án văn nhắc tới 7 nhân vật:

 

Bạch Phong Tịch cùng Hắc Phong Tức là 2 đại hiệp giang hồ

Thế tử nước Hoàng – Hoàng Triều

Thiên nhân đệ nhất công tử Ngọc Vô Duyên

Đệ nhất mỹ nhân công chúa nước Hoa – Hoa Thuần Nhiên

Công chúa tài hoa nước Bạch Phong – Phong Tích Vân

Thế tử bí ẩn nước Hắc Phong – Phong Lan Tức

 

Thực chất chỉ có 4 nhân vật chính chia làm 2 phe đấu trí tranh giành thiên hạ.

 

Bạch Phong Tịch = Công chúa Tích Vân nổi danh thiên hạ. Một Bạch Phong Tịch xuất hiện đúng với thanh danh trên giang hồ, có võ công cái thế “Tố y tuyết nguyệt, vô kị như phong”. 

Mấy chương đầu khi vẫn hoành hành giang hồ cùng với cậu bé Hàn Phác và cũng là đối thủ Hắc Phong Tức, khúc này có rất nhiều chuyện hài hước. Sau khi tở về nước làm công chúa cùng với những lễ nghi nhưng nói chung Bạch Phong Thịch chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng về khoản cười ra nước mắt.

 

Hắc Phong Tức = Thế tử bí ẩn nước Hắc Phong tên Phong Lan Tức. Với mình thì khi mà hai người họ chưa quay trở về vương vị của mình thì vui hơn rất nhiều, lúc đó là những màn cà khịa vui vô cùng nhưng bây giờ tình cảm của họ có lẽ phải đặt sau trách nhiệm với thiên hạ.

Hai con người với hai tính cách đối lập Lan Tức - Tích Vân. Tính cách của Lan Tức tuấn mã vô song, phía sau con người ấy là một tham vọng lớn là thống nhất thiên hạ. Một con người có tố chất và toát lên vẻ thống trị thiên hạ nhưng cuối cùng lại quyết định bỏ lại tất cả để cùng cô ngao du thiên hạ.

 

Hoàng Triều một nhân vật kiêu ngạo tự phụ, mình cản thấy không có phong thái mẫu nghi thiên hạ.

Ngọc Vô Duyên nhân vật mỗi lần xuất hiện đọc cái tên thôi là phải cười cái đã. Nếu nói anh này thiếu khí chất gì thì chính là thiếu sự tiêu dao mà một người thấu hiểu thế nhân cần có.

 

Cái kết của bộ truyện được xem như là bằng lòng vì cặp đôi Hắc - Bạch cũng đã yêu nhau bằng cả sinh mệnh của mình, chỉ tiếc là tác giả không viết ngoại truyện của cặp đôi có tin vui sinh hài tử gì cả…kiki



Độc giả đánh giá:



Hồ Lô Ngào Đường

Vote: 4.9/5

Nguồn: Facebook

 

Truyện này đọc khá lâu rồi, cảm thấy nữ chính có mệnh đào hoa vãi, tính ra sơ sơ cũng khoảng 7, 8 người từ yêu tới thích bả, nhưng mà sao lại nói bả lăng nhăng, trước khi chính thức yêu một ai đó thì người ta có quyền thích thêm nhiều người mà, ai chả vậy, có ai từ lúc sinh ra đã khẳng định "à đây là chồng, vợ, người yêu định mệnh của mình, cho nên mình phải tuyệt đối chỉ trung thành với mỗi anh ấy, cô ấy " đâu quan trọng là cho tới cuối bả chỉ chọn mỗi Phong Tức, và chỉ hy sinh nhiều nhất cho anh ấy. Ngay từ đầu chị đã thực sự yêu anh ta còn gì...mấy anh khác chỉ là cảm động, ngưỡng mộ, cảm nắng hay chỉ dừng lại ở mức thích mà thôi,còn người chỉ yêu mới là Hắc Phong Tức.

Truyện hay, sâu sắc, nam nữ chính không thể hiện tình cảm một cách công khai mà âm thầm, đôi khi phải để ý thật kỹ mới nhận ra hint giữa các anh chị, cá nhân mình thích điều này cho tới bây giờ vẫn chưa tìm được bộ nào xứng tầm với bộ này trong lòng mình, nếu nói là ngôn tình thì là vậy. Mình thích bộ nào có nhiều nhân vật xuất chúng, mỗi người có một cá tính như này lắm…




Con Người Thiếu Nghị Lực

Vote: 4.9/5

Nguồn: Facebook

 

Thích Yến Doanh Châu nên đọc đến đoạn anh chết lần 2 thì xin drop, thật sự nguyên cái đám thích nữ 9 thích mỗi anh này. Không phụ thiên hạ cũng không phụ nàng, dùng mạng để vẹn toàn cả hai. Xuất hiện ít nhất nhưng lại là con người vẹn toàn nhất. Phong Tức thì tâm tư sâu quá, Ngọc Vô Duyên lại không mang nổi bản thân còn Hoàng Triều ngay từ đầu đã chọn thiên hạ. Người toàn tâm toàn ý với Bạch Phong Tịch lại chết dưới tay của chính BPT.

Chau Bao Huynh

Thích Yến Doanh Châu… huhu nhất là cái tục của Hoàng Quốc người bị cắn trên môi nghĩa là Không phải nàng thì không lấy. Kiếp sau hy vọng YDC sẽ gặp đc BPT sớm hơn. Tui team nam phụ.



Hà Vũ

Vote: 4.9/5

Nguồn: Facebook

 

Truyện của Khuynh Linh Nguyệt bá đạo lắm, phải nghiền ngẫm mới thấy được cái hay trong đó. Mình thấy nhiều bạn bảo không thích kết cục? Nhưng phải biết rằng nếu cứ thế đánh tiếp, người ra trận sẽ chỉ có một mình Phong Vương, vì Tức Vương đã dùng hết công lực, còn phải dùng thuốc thang này kia để chữa mà, như thế liệu có ổn không? Rồi nếu cứ đánh tiếp, muốn có kết cục rõ ràng thì sẽ có một bên phải thua, đương nhiên là bên nào thua mình cũng đau lòng, bên Phong Tịch thua thì đương nhiên là không ổn, còn bên Hoàng Triều thua, mấy bạn không nghĩ tới là bên đó còn một Ngọc Vô Duyên, còn một Hoa Thuần Nhiên ư? Ngay từ đầu cục diện đã được định sẵn là sẽ như vậy, nếu không tác giả đã chẳng phải nhọc công cho cả giàn lên để nhiều lúc còn lấn át cả nam nữ chính. Cho nên kết cục như vậy là đẹp nhất, thiên hạ thái bình, và cho dù nam chính có lên được ngôi vì thì chắc chắn là sẽ để mất nữ chính, đó đâu phải mong muốn của tác giả và cả bạn đọc. Còn mấy bạn bảo là hi sinh mất mát của thuộc hạ không đáng ư? Đương nhiên là đáng, Phong Tịch khóc vì tướng, còn nói rằng trong thời khắc sinh tử phải giữ mạng trước, bởi vì nàng không muốn mất đi tướng nào nữa, nhưng nếu cứ chiến tranh như vậy thì tất sẽ có người chết, cả hai bên sức lực, tâm kế bằng nhau, đánh nữa thì thành loạn à? Không phải ngôn tình đâu nhé, nên là đừng suy diễn theo kiểu ngôn tình chứ, đây là truyện kiếm hiệp, phải đặt tính kiếm hiệp giang hồ lên trước tình cảm giữa các nhân vật với nhau chứ :)))) nói thật cách đây 5 năm mình đọc đc truyện này cũng bực lắm chứ, nhưng sau này đọc đi đọc lại nhiều lần, dần dần hiểu ra mới chấp nhận được cái kết này :))))



Lời cuối xin được cảm ơn tác giả đã đưa tới bộ truyện Thả Thí Thiên Hạ hay cùng lối văn phong mượt mà, đọc thích lắm ạ!

Trên đây là bài review của mình, cảm ơn bạn đã tìm đọc và chúc bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ.

icon-tooltip

Hỗ trợ

Đối tác

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp ngày 24/06/2019
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019
Giấy chứng nhận Đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng Viễn thông di động số 19/GCN-DĐ do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ký ngày 11/03/2020
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289