
Hội viên
Tỏ tình với trúc mã bắt đầu bằng khoảnh khắc Hứa Du Du lấy hết can đảm để thổ lộ tình cảm với cậu bạn thân đã lớn lên bên mình từ thuở nhỏ. Cô đã yêu thầm suốt nhiều năm, chuẩn bị tinh thần cho đủ mọi phản ứng, vậy mà người trước mặt lại bất ngờ bật khóc ngay khi nghe lời tỏ tình.
Giữa lúc Hứa Du Du còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu bạn thân đã nghẹn ngào trách cô khiến mình tự ti suốt bao năm. Một lời đáp chẳng hề giống với những gì cô từng tưởng tượng khiến buổi tỏ tình lập tức rẽ sang hướng vừa bối rối, vừa buồn cười, lại ẩn chứa những cảm xúc đã được giấu kín quá lâu.
Họ vốn là hai người quen thuộc đến mức có thể hiểu từng thói quen nhỏ của đối phương. Hứa Du Du tin rằng mình là người duy nhất âm thầm nuôi dưỡng tình cảm, còn cậu vẫn luôn vô tư đứng bên cạnh với tư cách bạn thân. Thế nhưng, phản ứng trong ngày cô nói lời yêu đã hé lộ rằng khoảng cách giữa họ chưa từng đơn giản như vẻ ngoài.
Từ khoảnh khắc ấy, mối quan hệ thanh mai trúc mã quen thuộc buộc phải bước sang một vùng cảm xúc khác. Những năm tháng ở cạnh nhau, các lần quan tâm tưởng chừng rất bình thường cùng những suy nghĩ chưa từng được nói ra dần mang ý nghĩa mới. Một người vì yêu mà sợ đánh mất tình bạn, người còn lại lại âm thầm nhìn đối phương bằng cảm giác tự ti.
Tỏ tình với trúc mã khai thác sự chênh lệch giữa cách con người nhìn chính mình và hình ảnh của họ trong mắt người mình yêu. Hứa Du Du có thể đã dành nhiều năm lo lắng rằng tình cảm của cô chỉ đến từ một phía. Trong khi ấy, cậu bạn thân cũng mang theo những bất an riêng, dù luôn xuất hiện rất tự nhiên bên cạnh cô.
Tình huống tỏ tình đầy bất ngờ tạo nên sắc thái trẻ trung và hài hước cho câu chuyện. Câu nói có phần ngang ngạnh của cậu khiến khoảnh khắc lẽ ra phải lãng mạn trở thành một màn đối thoại dở khóc dở cười. Ẩn dưới sự vụng về ấy lại là nỗi lòng chân thật của một người đã giữ quá nhiều cảm xúc trong lòng.
Trích đoạn:
Tôi tỏ tình với cậu bạn thân từ bé mà mình yêu thầm suốt bao năm, chẳng ngờ cậu ấy lại bật khóc ngay tại chỗ.
“Hứa Du Du, cậu khiến ông đây tự ti suốt bao nhiêu năm nay đấy, có biết không hả?!”
Tôi: “???”
Waka xin trân trọng giới thiệu Tỏ tình với trúc mã!
Chưa có bình luận nào
Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường
Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/06/2019.
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục
Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019.
Giấy chứng nhận Đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông
di động số 91/GCN-CVT cấp ngày 24/03/2025.
Người đại diện: (Bà) Phùng Thị Như Quỳnh (Theo Giấy ủy quyền số 2402/GUQ-WAKA/2025 ngày
24/02/2025).
Người đại diện được ủy quyền phối hợp với CQNN giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ
quyền lợi Khách hàng: (Bà) Phùng Thị Như Quỳnh - Số điện thoại: 0977756263 - Email:
Support@waka.vn. - Địa chỉ liên hệ: Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc
Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289