
Hội viên
Một dòng chữ lạ xuất hiện trên màn hình giữa đêm, yêu cầu chàng trai trẻ quay lại nhìn phía sau. Kể từ khoảnh khắc ấy, Hoan Dạ biến mất mà chẳng để lại lời giải thích. Hai năm sau, anh bất ngờ trở về, mang theo thông tin về một ngôi làng bí ẩn từng xuất hiện trong tiểu thuyết của nhà văn kinh dị Lâm Hàn.
Lâm Hàn lớn lên trong sự lạnh nhạt của gia đình rồi đến Thượng Hải sống tại nhà mẹ nuôi Hà Tố Lan. Căn nhà cổ với căn gác luôn khóa kín, những bước chân vang lên lúc nửa đêm và thái độ khác thường của hai mẹ con họ Hà khiến cô cảm nhận rõ một bí mật đang được che giấu. Bất ngờ hơn, Lâm Hàn được lựa chọn làm người thừa kế cơ nghiệp của gia đình.
Trước khi tiếp nhận vị trí mới, cô hoàn thành cuốn tiểu thuyết cuối cùng mang tên Di thư. Đúng lúc ấy, Lê Hữu Đức, người từng sử dụng biệt danh Hoan Dạ và đã mất tích suốt hai năm, tìm đến. Anh khẳng định mình biết vị trí thật của ngôi làng được miêu tả trong tác phẩm, dù Lâm Hàn luôn cho rằng nơi ấy chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng.
Sự tò mò đưa Lâm Hàn cùng tám người hâm mộ lên đường tới ngôi làng hẻo lánh. Chuyến khám phá nhanh chóng biến thành cơn ác mộng khi những hiện tượng kỳ dị liên tiếp xảy ra. Hang dơi tối tăm, bóng người ẩn hiện trong mưa và những âm thanh bất thường khiến cả nhóm dần mất đi cảm giác an toàn.
Rồi các thành viên lần lượt thiệt mạng trong những hoàn cảnh giống hệt tình tiết của Di thư. Bên cạnh mỗi hiện trường đều xuất hiện dấu vết liên quan đến cuốn tiểu thuyết, như thể có kẻ đang biến từng trang viết thành một kịch bản giết người. Lâm Hàn buộc phải tự hỏi liệu trí tưởng tượng của cô đã vô tình dự báo tương lai, hay hung thủ đang theo dõi cô từ trước khi tác phẩm hoàn thành.
Khi Đường Triều tham gia điều tra, các nghi vấn dần quay về gia đình họ Hà. Những bức ảnh cũ, cuốn nhật ký bị cất giấu và các mối quan hệ từ thế hệ trước kéo theo hàng loạt câu hỏi về thân thế của Lâm Hàn. Quyết định chọn cô làm người thừa kế dường như đã được chuẩn bị từ lâu, còn sự xuất hiện của Hoan Dạ có thể mang một mục đích khác với lời anh kể.
Cẩm tú kỳ bào (Tập 2) đan xen hai lớp bí ẩn: chuỗi án mạng tại ngôi làng và bí mật nằm sâu trong căn nhà của Hà Tố Lan. Mỗi cái chết khiến danh sách nghi phạm thay đổi, trong khi những người tưởng đã biến mất lại xuất hiện dưới một thân phận khác. Kẻ đứng gần Lâm Hàn nhất cũng có thể là người đã sắp đặt toàn bộ chuyến đi.
Chu Nghiệp Á tạo nên bầu không khí rùng rợn từ sự nhập nhòe giữa ma quỷ và âm mưu con người. Các hiện tượng siêu nhiên liên tục đánh lạc hướng, song phía sau chúng là lòng thù hận, sự phản bội cùng những món nợ tình cảm kéo dài qua nhiều năm. Càng tiến gần chân tướng, Lâm Hàn càng nhận ra danh tính của chính mình cũng là một phần trong kế hoạch báo thù.
Từ một chuyến đi tìm ngôi làng trong tiểu thuyết, câu chuyện chuyển thành cuộc truy tìm kẻ đang ẩn sau vô số lớp mặt nạ. Cẩm tú kỳ bào (Tập 2) đặt Lâm Hàn trước câu hỏi đáng sợ nhất: nếu cuộc đời cô đã được người khác viết sẵn như một màn kịch, ai mới là bản gốc và ai chỉ đang sống trong vai trò của một kẻ thế thân?
Trích đoạn:
Cẩm Tú Kỳ Bào của nhà văn Chu Nghiệp Á là tác phẩm kinh dị được hàng triệu độc giả truyền tay nhau, là tiểu thuyết kinh dị lấy được nhiều nước mắt nhất của độc giả từ trước đến nay.
Xuất bản lần đầu năm 2005 ở Trung Quốc với tên nguyên gốc, Cẩm tú kỳ bào đã lập tức gây tiếng vang lớn, đưa Chu Nghiệp Á, nhà văn chuyên viết truyện kinh dị giả tưởng vào hàng ngũ những nhà văn viết tiểu thuyết kinh dị hàng đầu Trung Quốc.
Thời Dân quốc, một cô dâu vì không lấy được người mình yêu đã mặc chiếc áo xường xám màu xanh sậm nhảy sông tự tận. Chiếc áo bị nguyền rủa đó về sau đã gây ra bao nhiêu cái chết ky kỳ...
Gần một trăm năm sau, Lý Ảnh, chủ hiệu Cẩm tú kỳ bào vô tình gặp chiếc xường xám ấy, những câu chuyện quái dị cũng bắt đầu xuất hiện. Lần theo dấu vết, người ta tìm ra những sự thực kinh hoàng.
Tưởng chỉ có ma quỷ hại người, nhưng người hại người cũng đáng sợ không kém.
Chữ Tình vốn không ai là tránh được. Tình yêu có thể khiến người ta hạnh phúc, nhưng cũng có thể đẩy một con người vào chỗ mất hết lý trí, trở nên điên rồ và gây ra tội ác không ai hình dung nổi. Mà sự tổn thương giống như con dao hai lưỡi, làm đau người mười thì mình cũng đau đến tám phần. Thù hận trong một phút sẽ tước đoạt mất niềm vui của cả một đời…
Waka trân trọng giới thiệu tiểu thuyết kinh dị Cẩm tú kỳ bào - Chu Nghiệp Á.
Chưa có bình luận nào
Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường
Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/06/2019.
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục
Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019.
Giấy chứng nhận Đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông
di động số 91/GCN-CVT cấp ngày 24/03/2025.
Người đại diện: (Bà) Phùng Thị Như Quỳnh (Theo Giấy ủy quyền số 2402/GUQ-WAKA/2025 ngày
24/02/2025).
Người đại diện được ủy quyền phối hợp với CQNN giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ
quyền lợi Khách hàng: (Bà) Phùng Thị Như Quỳnh - Số điện thoại: 0977756263 - Email:
Support@waka.vn. - Địa chỉ liên hệ: Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc
Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289