Vừa gấp lại trang sách cuối cùng cuốn “Hướng về nơi anh”, tôi nghĩ mình nên cầm bút lên mà viết vài câu. Bởi bộ truyện để lại trong lòng tôi muôn vàn cảm xúc, biết bao những suy nghĩ khác nhau về tình yêu, về trách nhiệm của mỗi cái tôi với xã hội.
Thiên Nặc một nữ minh tinh, xinh đẹp, quyến rũ. Cô từ chối lời cầu hôn của Thư Thành, người mà cô xem như là anh trai đã hi sinh trong lần làm nhiệm vụ ở Myanmar. Cái chết của Thư Thành khiến cô áp lực vì quá nhiều người yêu thương cô nay quay lại trách móc. “Họ nói nếu tới nơi cuối cùng mà người chết đã dừng lại, sẽ dễ dàng cảm thấy hơi thở của anh ấy”. Thế nên, Thiên Nặc đã đến Myanmar để “gặp” Thư Thành, để hỏi rõ về cái chết của anh trong mơ.
Vận mệnh xoay tròn đã để cho Thiên Nặc gặp được Chu Phi Chỉ. Anh và cô gặp nhau ở một đất nước xa lạ. Nếu nói Thiên Nặc và Chu Phi Chỉ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên thì hơi quá, nhưng họ quả thực đã bị thu hút bởi nhau. Một người lạnh lùng, lại có chút ngông, là chủ một khách sạn nổi tiếng ở Myanmar. Nhưng đằng sau vẻ ngoài ấy còn ẩn chứa bao điều bí ẩn được che giấu kỹ càng khiến người ta tò mò muốn truy tìm ra sự thật ấy.
Chu Phi Chỉ và Sài Diễm, hai người với hai số phận khác nhau, hai cái tôi bản lĩnh, với những trách nhiệm cần họ thực hiện. Những khó khăn đang đợi họ phía trước, hơi thở của nguy hiểm đang trùm vây lên cuộc hành trình của họ. Thế nhưng với Sài Diễm, “Chu Phi Chỉ là một ngoại lệ, anh là người duy nhất khiến cô để tâm đến như thế. Cô đã từng nghĩ, trong cuộc đời mình lại có thể xuất hiện một người đàn ông như vậy, có ảnh hưởng lớn tới cô đến vậy.” Chính vì điều ấy, dẫu anh chẳng hứa hẹn điều gì, dẫu biết đi cùng anh sẽ đầy khó khăn mà cô vẫn muốn đồng hành cùng anh trên con đường truy bắt tên tội phạm Kim Sa.
Mộc Tử Miêu Miêu đã đưa người đọc đến một thế giới truyện đầy cảm xúc. Lúc nhẹ nhàng, lúc hài hước, có khi lại được đẩy lên đến đỉnh điểm cảm xúc bởi những tình tiết đầy bất ngờ của họ khi truy bắt tội phạm. Những cú plot twist đúng chất khiến cho người đọc hào hứng hơn để theo dõi tiếp câu chuyện.
Thế nhưng điều băn khoăn nhất vẫn là cái kết mở mà tràn đầy cảm xúc. Cuối cùng thì chúng ta cũng nghe được tâm tư thầm kín của Chu Phi Chỉ, cuối cùng anh cũng đã dành lời yêu cho Thiên Nặc. Vận mệnh đã đưa họ đến với nhau, họ tự quyết định nó như thế nào. Yêu hay không yêu? Ở hay không ở? Sự giằng xé giữa tình yêu và trách nhiệm khiến mình suy nghĩ mãi.
Phải chăng, chúng ta cùng hi vọng tác giả sẽ viết thêm nhiều phiên ngoại nữa, hoặc là viết tiếp phần 2 để chúng ta có thể đồng hành cùng Thiên Nặc và Chu Phi Chỉ nhiều hơn?
Đã có bản ebook truyện Hướng về nơi anh. Đọc tại đây nhé: https://waka.vn/huong-ve-noi-anh-tap-1-ban-doc-thu-moc-tu-mieu-mieu-bddzVW.html
Hỗ trợ
Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106, đường
Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp ngày 24/06/2019
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt
động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp
ngày 31/12/2019
Giấy chứng nhận Đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng Viễn thông di động số
19/GCN-DĐ do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ký ngày 11/03/2020
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289