icon-back
icon-facebook icon-share-url
14:52 28/12/2022・
Tin Khác・
2.007 lượt xem

[Điểm tin tuần] Giới thiệu sách Hải Thượng Phồn Hoa -Phỉ Ngã Tư Tồn

Một bộ truyện ngôn tình ngược mà các mọt phải bổ sung ngay vào list ngôn tình đã và đang có của mình. Hải Thượng Phồn Hoa -Phỉ Ngã Tư Tồn được đánh giá cao và khẳng định vị trí của tác phẩm trong lòng các độc giả đã trải nghiệm bộ truyện. Má Phỉ của chúng ta luôn biết lấy lòng độc giả bằng lỗi văn phong rất đời thực của mình. Mời các bạn ghé đọc bài review Hải Thượng Phồn Hoa dưới đây cùng mình.


Thông tin truyện Hải Thượng Phồn Hoa:

Tác giả:

Phỉ Ngã Tư Tồn

Thể loại:

Hiện đại, nam nữ cường, ngược, SE

Định dạng:

Truyện dịch

Tình trạng:

Hoàn

Đánh giá:

8.6/10 (427 lượt vote)

Địa chỉ đọc:

TẠI ĐÂY (MIỄN PHÍ)

 

Giới thiệu truyện:

Có bao nhiêu lý do để chúng ta bảo rằng chúng ta yêu một người.

Bởi vì nụ cười tươi sáng ấy?

Bởi vì nhìn người ấy đáng thương?

Bởi vì một lời nói?

Bởi vì một sự việc nào đó?

Hay đơn giản bởi vì đó chính là người ấy? Chỉ cần là người ấy thì trái tim này luôn rung động?

Một câu chuyện về sự chờ đợi, sự chờ đợi này không biết có kết quả hay không nhưng có lẽ cô vẫn luôn muốn chờ đợi và không hối hận. Nhưng phía sau sự chờ đợi ấy của cô vẫn có một người luôn dõi theo và chỉ chờ cô quay đầu nhìn về anh du chỉ một lần.

/“Anh bắt đầu yêu cô từ khi nào, bản thân anh không biết, tại sao anh yêu cô, chính anh cũng không biết. cũng như không biết vì sao hoa lại nở, không biết tại sao cầu vồng lại xuất hiện sau cơn mưa…”/

 

Review chi tiết truyện Hải Thượng Phồn Hoa – Phỉ Ngã Tư Tồn:

Bộ truyện Hải Thượng Phồn Hoa là bộ ngôn tình ngược tâm xoay quanh nhân vật nữ chính Đỗ Hiểu Tô, một cô gái phóng viên giải trí xinh đẹp.

Tính cách: hoạt bát, nhanh nhẹn và rất chi là ngang bướng.

Sau thất bại của mối tình đầu tiên cô quyết định ra đi khỏi nơi có những kỷ niệm buồn này đến một thành phố khác làm việc. Bỏ cả nghành học làm kiến trúc sư của mình, bây giờ cô là một phóng viên yêu nghề đến mức có thể đóng giả y tá để rồi bị bác sĩ bắt gặp phát hiện ý đồ bất chính của cô.

Như bị trúng tiếng sét ái tình từ lần đầu gặp mặt ấy với một anh chàng bác sĩ khoa ngoại đẹp trai, dịu dàng chuẩn mực - Thiệu Chấn Vinh, chuyển mục tiêu hành động bởi vì công việc bị anh phá đám, thế nên cô sẽ đứng lên và theo đuổi chính người ngăn cản cô tác nghiệp. Từ ngày đó cô như cắm rễ ở bệnh viện, bám đuôi lẽo đẽo theo sau, tặng anh quà, tám chuyện với y tá trong bệnh viện để thu thập tin tức về anh,...

Đổ bao nhiêu công sức và giọt mồ hôi, cuối cùng thì cô cũng thành công đem bác sĩ Thiệu về bên mình.

Hạnh phúc đang nở rộ, tình cảm cả hai dần sâu đậm xác định cùng nhau vậy nên anh đưa cô về ra mắt gia đình. Đây cũng chính là lúc cơn bão tố ập tới với cô…

Nam chính - Lôi Vũ Tranh xuất hiện, anh chính là người phát sinh mối quan hệ “tình một đêm” với Đỗ Hiểu Tô trong lúc cô đang đau buồn vì bị phản bội bởi mối tình đầu nên cô để bản thân buông thả một lần. Oái oăm thay Lôi Vũ Tranh lại là anh trai ruột của Thiệu Chấn Vinh.

Tình yêu ở rộ nhanh như hoa cũng kết thúc nhanh chóng như cơn giông mịt mù kéo đến mà không báo trước, cuốn cô vào trong bóng tối không có lối ra.

Cô lựa chọn nói lời chia tay với Thiệu Chấn Vinh, kết thúc tình yêu này bằng một lời giải thích bâng quơ, bởi làm sao mà có thể nói ra sự thật đáng xấu hổ kia được chứ…Quyết định kiên quyết của cô mặc cho Thiệu Chấn Vinh có níu kéo bao nhiêu.

Lòng đau như bị cứa, cô đã quyết định chạy theo Thiệu Chấn Vinh để nói hết thất cả sự thật với anh, để cho anh quyết định tình yêu này sẽ đi đến đâu… nhưng cô đã chậm, chậm vì không đuổi kịp anh, chậm vì đánh mất người mình yêu mãi mãi. Chấn Vinh đã qua đời trong chuyến cứu nạn…mãi mãi.

Từng nỗi đau một cứ thế đè lên cô, như muốn phát điên. Cô đi tìm gặp Lôi Vũ Tranh để xả hết những uất ức trong người và đòi về căn nhà mà Chấn Vinh đã mua, căn nhà mà cô và anh đã hứa hẹn là sẽ cùng nhau trang trí cho nó. Cô hận, hận đến xương tủy vì nông nỗi ngày xưa của mình mà cô đã đánh mất anh, hận sự xuất hiện của người đàn ông Lôi Vũ Tranh này nữa…

 

Chìm đắm trong kí ức xưa cũ, dai dẳng trong nỗi nhớ về Thiệu Chấn Vinh. Trong ngày sinh nhật của anh cô say khướt dưới cơn mưa rồi ngất bị Lôi Vũ Tranh bắt gặp đưa cô về nhà… Từ đây những vụn vặt khi tiếp xúc khiến hai con người không ai chịu mở lòng tiến về nhau.

 

Những tình tiết mới cùng với những hiểu nhầm mà Lôi Vũ Tranh áp lên trên người Đỗ Hiểu Tô, cùng với những khó khăn trong tình cảm của hai người bắt đầu mở ra…

Khi cả hai có tình cảm đến với nhau, gia đình của Lôi Vũ Tranh và người em trai quá cố Chấn Vinh ai cũng biết mối quan hệ của cô ra sao? Vậy câu chuyện tình yêu này sẽ đi về đâu?...

Cái kết đẹp có mở ra cho cả hai người Đỗ Hiểu Tô - Lôi Vũ Tranh?

_________________________

Là một bộ truyện ngôn tình ở ý kiến khách quan của mình, mình cảm thấy rất tâm đắc, vậy nên mình muốn để cho các bạn được trọn vẹn cảm xúc khi đọc, spoil đến đây thôi, phần còn lại là của các bạn. Với cả nói thêm chút là cho dù truyện cái kết có ra sao thì các bạn vẫn cố nán lại đọc thêm ngoại truyện của má Phỉ nha, sẽ rất hứa hẹn đấy ạ!



Độc giả đánh giá:

Nguyễn Thùy Linh

Vote: 4.9/5

Nguồn: Facebook

Truyện đầu tiên khóc như chó. Nhưng mà là khóc cho nam phụ, khóc cho Chấn Vinh... Đôi chính lại chẳng khiến t rơi giọt nước mắt nào

 

Nguyễn Phương Mai

Vote: 4.9/5

Nguồn: Facebook

Đọc lại mấy lần còn xem cả phim vẫn thấy nếu chính văn ko dừng ở đoạn ra sân bay mà dừng ở những ngoại truyện thì sẽ tuyệt hơn

 

JU Nguyễn

Vote: 4.9/5

Nguồn: Facebook

Ngày trước mua bản chưa có ngoại truyện khóc tơi tả nhưg vẫn đọc đi đọc lại đến thuộc từng tình tiết, sau này trên mạng có ngoại truyện thì chỉ dám đọc ngoại truyện ko dám đọc lại truyện nữa

 

Tran Ha Anh

Vote: 4.9/5

Nguồn: Facebook

Mình không thích nữ chính truyện này. Thương nhất là Chấn Vinh. Thật lòng thì mình cảm thấy cái kết của chính văn là hợp lí rồi nên sẽ k đọc ngoại truyện đâu

 

An Thị Thùy Dương

Vote: 4.9/5

Nguồn: Facebook

Bộ se mà mình thích nhất chờ mòn mỏi bộ phim cũng 2-3 năm r mà mãi chưa chiếu

 

Bích Điệp

Vote: 4.9/5

Nguồn: Facebook

1 câu thôi: chuyện của má Phỉ chưa bao giờ khiến tôi không phải khóc

 

Phương Táo

Vote: 4.9/5

Nguồn: Facebook

Thích nhất cuốn này và sau đó mới tìm truyện He của mẹ Phỉ thì đọc thêm cả Thiên Sơn Mộ Tuyết và sau nữa là Đừng nhắc em nhớ lại

 

Má Phỉ chưa bao giờ làm các độc giả thất vọng nhỉ, từng câu chữ mang đến với độc giả như ngấm vào tim vậy, Hải Thượng Phồn Hoa là thế đấy nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, tin tôi đi sau bài review này các bạn hãy thử đọc và cảm nhận nhé!

Chúc các bạn sẽ có những trải nghiệm vui vẻ với bộ truyện… Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.



icon-tooltip

Hỗ trợ

Đối tác

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp ngày 24/06/2019
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019
Giấy chứng nhận Đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng Viễn thông di động số 19/GCN-DĐ do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ký ngày 11/03/2020
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289