Đại tá Đinh Thế Văn năm nay đã gần 90 tuổi những vẫn nhớ vẹn nguyên trận đánh Điện Biên Phủ Trên Không hào hùng 1972. Trong ký ức của ông, mỗi đường bay, mỗi tiếng súng và mỗi tiếng loa báo động đều vẫn vang vọng rõ ràng trong tâm khảm, ông đã có những chia sẻ đầy xúc động với Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka.
Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Đinh Thế Văn sinh năm 1938, quê ở xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. 16 tuổi, chỉ nặng 35kg, nhưng chàng trai Đinh Thế Văn đã trốn gia đình đi thanh niên xung phong để tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.
18 năm sau, trên cương vị Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 257, Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không-Không quân), ông đã chỉ huy Tiểu đoàn lập công xuất sắc, là một trong những đơn vị bắn rơi nhiều B-52 nhất (4 chiếc), góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại trong cuộc chiến 12 ngày đêm tháng 12-1972.

Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Đinh Thế Văn nói chuyện truyền thống với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 257 (Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân). Ảnh: CHÍ PHAN
Tại Văn Phòng Waka, Đại tá Đinh Thế Văn - nguyên Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 257, Sư đoàn 361 kể về không khí trận đánh Điện Biên Phủ trên không năm xưa. Tiểu đoàn 77, đóng quân tại Chèm, xã Thụy Phương, Từ Liêm, Hà Nội. Năm 1970, địa điểm này là đường bay vào chính của B52 nên đây sẽ trận địa trọng yếu nhất trong chiến dịch.
Tiểu đoàn 77 nhận nhiệm vụ chuẩn bị đánh B52, nên chuyển hướng bảo vệ Đông Đông Nam sang hướng Tây Tây Bắc Hà Nội, bảo vệ Trung ương Đảng và bảo vệ khu Ba Đình.
Khi đó trên cương vị Tiểu đoàn trưởng, Đại tá Đinh Thế Văn luôn khẳng định rằng “Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng”, nên Ông đã rất nhiều thời gian nghiên cứu về máy B52 và cách đánh B52. Đứng sự ngạo mạn của Đế Quốc Mỹ “chỉ 3 ngày sẽ đưa Hà Nội về thời ký đồ đá”, Ông và đồng đội đã lập lời thề “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”. Như vậy, lòng quả cảm, tinh thần cách mạng và sự chỉ đạo tài tình của Đại Tá Đinh Thế Văn là một trong những yếu tố quan trọng đưa tiểu đoàn 77 lập nên chiến công lớn.
Đồng chí Đinh Thế Văn nhớ buổi gặp Bác Hồ, ngày 19-7-1965, khi Bác đến thăm Trung đoàn 324, bộ đội Phòng không-Không quân và được nghe Bác căn dặn: “Dù đế quốc Mỹ lắm súng, nhiều tiền, dù chúng có B-57, B-52 hay “bê” gì đi nữa ta cũng đánh. Từng ấy máy bay, từng ấy quân Mỹ, chứ nhiều hơn nữa ta cũng đánh. Mà đã đánh là nhất định thắng”, ông đã rất tin tưởng vào một thắng lợi.

Đại tá Đinh Thế Văn trăn trở về việc làm sao để giới trẻ hôm nay có thể phát huy tinh thần yêu nước và ý chí của cha ông ta.
Đại tá Đinh Thế Văn đã bàn với cán bộ, chiến sĩ chọn và áp dụng sáng tạo cách đánh “phương pháp vượt nửa góc”, một phương pháp sau này càng áp dụng càng chính xác. ông cười đùa bảo “đây là phương pháp sở trường của tiểu đoàn 77”. Ông có chia sẻ rằng: “Vượt nửa góc” nghĩa là quả tên lửa của ta điều khiển lên sao cho phải luôn luôn đón trước nửa góc với mục tiêu. Khi đến điểm bằng không là tên lửa tự động bắn mục tiêu. Với cách đánh này, xác suất đạt cao, vừa tiết kiệm đạn, vừa bắn rơi được B-52 tại chỗ.”
Chiều 18-12-1972, nhận lệnh từ sở chỉ huy cấp trên, Tiểu đoàn vào cấp 1, sẵn sàng đánh B-52 khi chúng xâm phạm vùng trời Hà Nội. Mặc dù đã huấn luyện nhuần nhuyễn các phương án đánh B-52; tinh thần của cán bộ, chiến sĩ đều rất cao, nhưng kíp chiến đấu trên xe điều khiển, trên các bệ phóng, trên “chuồng cu” vẫn cảm thấy hồi hộp. Đêm hôm đó, Tiểu đoàn đánh 4 trận thì có 2 trận phải đánh bằng phương pháp 3 điểm (radar, tên lửa và máy bay địch trên một đường thẳng) trong nhiễu nặng nên không trúng mục tiêu. Xốc lại quyết tâm và đổi từ phương pháp 3 điểm (TT) sang phương pháp vượt nửa góc (PS), nghĩa là điều khiển quả đạn tên lửa luôn đón trước nửa góc so với mục tiêu. Dùng phương pháp này đòi hỏi các trắc thủ phải dũng cảm, thao tác nhanh gọn, phối hợp đồng bộ vì nếu tắt sóng radar chậm thì địch phát hiện và có thể dùng tên lửa Shrike bắn vào trận địa. 4 giờ 39 phút ngày 19-12, sử dụng phương pháp vượt nửa góc, Tiểu đoàn 77 bắn chiếc B-52 rơi tại xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai (Hà Tây-nay thuộc TP Hà Nội). Đêm 20 rạng sáng ngày 21-12, Tiểu đoàn 77 tiếp tục bắn 2 chiếc B-52 rơi tại Ba Vì và Phúc Yên…
Với thành tích đã đạt được, ngày 22-12-1972, đơn vị vinh dự được Đại tướng Võ Nguyên Giáp xuống thăm, động viên, chúc mừng ngay trên mâm pháo. Ông Văn còn nhớ mãi câu nói của Đại tướng: “Các đồng chí đã đánh rất xuất sắc, các đồng chí xứng đáng là những anh hùng”. Sau đó, Tiểu đoàn 77 đã được phong tặng danh hiệu: “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, Liệt sỹ Nghiêm Xuân Danh được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Đại tá Đinh Thế Văn Tại Sự Kiện ra mắt sách hồi ký Điện Biên Phủ Trên Không
Sau 53 chiến thắng Điện Biên Phủ Trên Không năm 1972, Đại tá Đinh Thế Văn đã gần 90 tuổi, quên rất nhiều hay người ta nói là cái tuổi “lẫn”, thế nhưng duy chỉ có một điều là TRẬN ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG còn vẹn nguyên trong ký ức. Nên độc giả có thể thấy đi đâu và bất kỳ sự kiện nào hay một cuộc phỏng vấn nào, đại tá Đinh Thế Văn sẽ “thao thao” kể lại toàn bộ những thước phim khốc liệt năm ấy. Nhớ và kể lại không phải để buồn, để đau để day dứt mà để tự hào, để tri ân và trân trọng tự do hòa bình hôm nay.

Đại tá Đinh Thế Văn ký tặng sách Cuốn Điện Biên Phủ Trên Không
Cuốn sách hồi ký Điện Biên Phủ Trên Không - Bản anh hùng ca dưới trời rực lửa là một bản ghi quý giá - DUY NHẤT - CUỐI CÙNG của đại tá Đinh Thế Văn, một biểu tượng của người anh hùng giản dị - dũng cảm - can trường.
Quý độc giả có thể đặt mua cuốn sách tại: https://s.shopee.vn/2g34uYgl3z
(Bài viết có sử dụng tư liệu của báo Quân đội nhân dân Việt Nam, báo Bảo tàng Quân Sự…)
Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường
Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/06/2019.
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục
Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019.
Giấy chứng nhận Đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông
di động số 91/GCN-CVT cấp ngày 24/03/2025.
Người đại diện: (Bà) Phùng Thị Như Quỳnh (Theo Giấy ủy quyền số 2402/GUQ-WAKA/2025 ngày
24/02/2025).
Người đại diện được ủy quyền phối hợp với CQNN giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ
quyền lợi Khách hàng: (Bà) Phùng Thị Như Quỳnh - Số điện thoại: 0977756263 - Email:
Support@waka.vn. - Địa chỉ liên hệ: Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc
Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289