399.000đ
-89%
3.600.000 đ
Số lượng sách: 3 cuốn
Top truyện cổ đại trùng sinh gay cấn và xuất sắc nhất
1: Kế hoạch sinh tồn của đích nữ
Nàng là đích nữ Mộ Dung Tình của phủ Quan Lộc Tự Khanh. Xinh đẹp, thông minh, giỏi giang và yêu kiều. Thế nhưng, Mộ Dung Tình lại như nàng Lọ Lem trong gia tộc Mộ Dung. Hết lần này đến lần khác bị Ninh di nương cùng biểu muội Mộ Dung Vũ rắc tâm hãm hại! Ngươi xinh đẹp: Ta cho người làm nhục. Ngươi thông minh: Ta càng quỷ kế đa đoan. Ngươi giỏi giang yêu kiều: Ta càng muốn tống cổ ra khỏi phủ. Bị giăng lưới bắt gả cho tên đại ngốc, những tưởng cuộc đời cô nương như hoa Mộ Dung Tình chấm dứt từ đây... Nhưng không. Cô là đích nữ. Cô sẽ trả thù! Cô sẽ giành lại tất cả những thứ thuộc về mình! Đích nữ sinh tồn, lập kế hoạch bóp nát những kẻ đã hãm hại nàng.
2: Cuộc sống “trà xanh” của Thái tử điện hạ
Nàng cao quý, lạnh lùng, kiêu ngạo, thế gian này không có chuyện gì có thể khiến nàng động lòng. Hắn vì thượng thư mà quỳ gối cầu xin, quan lại cảm thán: Thái tử nhân từ. Chỉ có nàng biết, tội là hắn vạch trần, thượng thư là người của hắn. Hắn xin tội cho vương gia tạo phản bỏ trốn: “Nhị ca có hiếu, cô không tin Nhị ca sẽ tạo phản.” Hoàng tộc khen ngợi: Thái tử trọng tình. Chỉ có nàng biết, mưu nghịch là kế hoạch của hắn, bỏ trốn là cách giải quyết tốt, bằng chứng như núi, người kia buộc phải đội cái nồi này. Hắn vì bị bệ hạ sinh bệnh mà đích thân nếm thuốc, hầu hạ trước giường: “Ngày nào phụ hoàng còn chưa khỏi, ngày đó ta sẽ không ăn.” Dân chúng động lòng: Thái tử hiếu nghĩa. Chỉ có nàng biết, độc là hắn hạ, hắn đích thân nếm thuốc chính là muốn hoàng thượng không tỉnh lại. Hắn đối với nàng dịu dàng lại vô hại: “Tuy sức khỏe ta không tốt nhưng chỉ cần nàng cần, ta sẽ cố hết sức.” “…” Sức khỏe không tốt? Tất nhiên hắn không biết nàng đã chứng kiến hắn dùng một kiếm lấy đầu ba thuộc hạ. Hắn khiêm tốn, luôn tỏ ra yếu đuối, nhưng mắt lại sáng quắc: “Dù nàng có bao nhiêu lựa chọn, cuối cùng cũng chỉ có thể chọn ta.”
3: Cẩm đường quy yến
Nàng là đích nữ phủ Thừa tướng, lưu lạc chốn dân gian nhiều năm, trở về nhà, mẹ ruột không thương, bà nội không yêu, lại bị không ngừng bị muội muội không cùng dòng máu hãm hại. Hắn vì cha nàng mà nhà tan cửa nát. Nàng vì hắn mà nước mất nhà tan. Thế thời loạn lạc, Đế Hậu tàn bạo, nhân tài điêu linh, lương thần vẫn lạc. Nàng và hắn đứng ở hai đầu chiến tuyến, vượt qua khói lửa chiến tranh, cùng mưu hoa, khiêu chiến vương quyền, nắm tay ngoạn giang sơn.
Danh sách trong combo
Cuộc sống trà xanh của Thái tử điện hạ
Loại sách: Sách điện tử
Nàng cao quý, lạnh lùng, kiêu ngạo, thế gian này không có chuyện gì có thể khiến nàng động lòng.
Hắn vì thượng thư mà quỳ gối cầu xin, quan lại cảm thán: Thái tử nhân từ. Chỉ có nàng biết, tội là hắn vạch trần, thượng thư là người của hắn.
Hắn xin tội cho vương gia tạo phản bỏ trốn: “Nhị ca có hiếu, cô không tin Nhị ca sẽ tạo phản.” Hoàng tộc khen ngợi: Thái tử trọng tình. Chỉ có nàng biết, mưu nghịch là kế hoạch của hắn, bỏ trốn là cách giải quyết tốt, bằng chứng như núi, người kia buộc phải đội cái nồi này.
Hắn vì bị bệ hạ sinh bệnh mà đích thân nếm thuốc, hầu hạ trước giường: “Ngày nào phụ hoàng còn chưa khỏi, ngày đó ta sẽ không ăn.” Dân chúng động lòng: Thái tử hiếu nghĩa. Chỉ có nàng biết, độc là hắn hạ, hắn đích thân nếm thuốc chính là muốn hoàng thượng không tỉnh lại.
Hắn đối với nàng dịu dàng lại vô hại: “Tuy sức khỏe ta không tốt nhưng chỉ cần nàng cần, ta sẽ cố hết sức.”
“…” Sức khỏe không tốt?
Tất nhiên hắn không biết nàng đã chứng kiến hắn dùng một kiếm lấy đầu ba thuộc hạ.
Hắn khiêm tốn, luôn tỏ ra yếu đuối, nhưng mắt lại sáng quắc: “Dù nàng có bao nhiêu lựa chọn, cuối cùng cũng chỉ có thể chọn ta.”
Cẩm đường quy yến
Loại sách: Sách điện tử
Vì bị kẻ thù của cha bắt cóc hãm hại, Tần Nghi Ninh - Tứ tiểu thư tướng phủ - phải sống lưu lạc nơi rừng sâu núi thẳm, trong tình hình chiến tranh loạn lạc đặc biệt rối ren. Khi nàng được cha tìm thấy và đưa về phủ, nàng tưởng rằng từ đây mình sẽ có được gia đình vốn là nơi mình thuộc về. Thế nhưng, tất cả những gì diễn ra lại không như nàng tưởng tượng.
Tổ mẫu vì đứa cháu gái giả mạo kia mà hắt hủi nàng, thậm chí còn muốn xua đuổi, hoài nghi nàng.
Mẹ ruột không nhận nàng, còn cho rằng nàng là con riêng bên ngoài của Tần Thừa tướng.
Đám gia nô thì trộm đồ, cắt xén đồ của nàng, khinh thường nàng là "người rừng".
Ai cũng muốn bắt nạt nàng, ai cũng muốn chà đạp nàng, nhưng nàng là đích nữ của Tần Thừa tướng, là đứa con gái duy nhất của "Trí Phan An" Tần Hòe Viễn, nàng thông tuệ hơn người, nàng có thể chịu thua, để mặc người coi là quả hồng mà nắn bóp hay sao?
Kế hoạch sinh tồn của đích nữ
Loại sách: Sách điện tử
Người Có Thể Thiện Lương, Nhưng Không Thể Ngu Ngốc!
Trong ngày sinh thần của nội tổ mẫu, Mộ Dung Tình đã bất đắc dĩ bị cuốn vào âm mưu của Ninh di nương. Thế nhưng, nhờ tài trí của mình, nàng đã vượt qua được.
Những tưởng chỉ cần cố gắng cẩn thận để không bị Ninh di nương và Mộ Dung Vũ hãm hại, thế nhưng Mộ Dung Tình lại bị giăng bẫy bắt gả cho một chàng ngốc!
Chuyện gì sẽ xảy đến với nàng đây?
Combo sách khác
Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường
Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/06/2019.
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục
Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019.
Giấy chứng nhận Đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông
di động số 91/GCN-CVT cấp ngày 24/03/2025.
Người đại diện: (Bà) Phùng Thị Như Quỳnh (Theo Giấy ủy quyền số 2402/GUQ-WAKA/2025 ngày
24/02/2025).
Người đại diện được ủy quyền phối hợp với CQNN giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ
quyền lợi Khách hàng: (Bà) Phùng Thị Như Quỳnh - Số điện thoại: 0977756263 - Email:
Support@waka.vn. - Địa chỉ liên hệ: Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc
Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289