10 Truyện ngắn hay nhất

249.000đ

-68%

774.000 đ

icon-book-active

Số lượng sách: 9 cuốn

Luôn mỉm cười với cuộc sống sẽ giúp bạn có thêm nghị lực. Mỗi câu chuyện trong tập sách này đều mang đến cho người đọc một thông điệp yêu thương, một bài học mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc về đạo làm người. Waka xin giới thiệu những truyện ngắn mang thông điệp yêu thương giúp chúng ta thêm yêu cuộc sống:

1. Yêu thương mẹ kế

2. Tròn một vòng yêu thương

3. Hẹn hò nước Mỹ

4. Viết cho tuổi thanh xuân

5. Nơi cuối con đường

6. Đột nhiên có tiếng gõ cửa

7. Chuyện như chưa bắt đầu

8. Duyên nợ - Tuyển tập truyện ngắn

9. Hạnh phúc nhé, tình yêu ơi

10. Tay nắm tay buông

icon-quotes-left icon-quotes-right

Danh sách trong combo

Yêu thương mẹ kể

icon-book-filled

Loại sách: Sách điện tử

"Mình là mẹ của một cậu bé con tròn trĩnh, tình cảm, hay ríu ra ríu rít kể cho mẹ nghe những chuyện không đầu không cuối. Chỉ bấy nhiêu thôi đủ làm mình thấy mình là người Hạnh phúc nhất trần đời. Mỗi ngày nuôi con, nhìn con lớn lên, mình ngập chìm trong thứ tình cảm mênh mông của tình mẫu tử.

Và mình mong muốn ghi lại thứ cảm xúc “ma mị” đầy men say đó qua những trang Facebook. Mình không ngờ là có nhiều bà mẹ yêu thích những bài viết của mình. Chắc mọi người tìm được trong đó sự gắn kết của những trái tim làm mẹ.

Những trang viết như một lời kể về quá trình lớn lên của Nam, về những câu chuyện tản mạn dọc đường. Đôi khi là viết cho con khi con ở gần hay khi con đang cách xa ngàn dặm. Đôi khi là nói chuyện với các bà mẹ về cách nuôi dạy con từ khi con còn trứng nước. Đôi khi là tự nói với chính mình về cách sống ở đời. Bởi vậy, xin bạn đọc lượng thứ nếu đại từ nhân xưng không thống nhất.

Mình cũng không hề chau chuốt về câu chữ. Chỉ là những lời thủ thỉ từ tâm.

Waka xin trân trọng giới thiệu Yêu thương mẹ kể - Phan Thị Hồ Điệp!

Tròn một vòng yêu thương

icon-book-filled

Loại sách: Sách điện tử

Là người làm khoa học, tôi vốn quen viết Giáo trình chuyên ngành, viết sách tham khảo, viết báo. Một ngày đẹp trời, tôi được vợ dúi vào tay cái password của Facebook và nói: “Anh dạo chơi trên này, có nhiều cái hay ho lắm.” Tôi ngỡ ngàng với những cái “hay ho” vợ nói. Quả thực một thế giới tươi mới, không đóng khung như những trang giáo trình, mở ra trước mắt. Tôi được dịp trải lòng. Tôi được viết những điều tôi đã nghe, đã đọc, đã thấy và đã thấu với bạn bè mình. Vì thế nhiều khi tôi quên cả những nguyên tắc như tìm tác giả cho những gì mình đã trích dẫn.

Tôi để cảm xúc lôi kéo trước câu hỏi thường gặp hàng ngày của “nàng“ Facebook: “Chàng” đang nghĩ gì? Nhưng hình như tình cảm chân thành dễ được mọi người yêu thương, khích lệ. Thế là tôi có niềm vui mới. Niềm vui của việc “Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm like”. Xin các tác giả mà tôi chưa kịp chú thích, lượng thứ cho những “si tình” này.

Waka xin trân trọng giới thiệu Tròn một vòng yêu thương - Đỗ Xuân Thảo!

Hẹn hò nước Mỹ

icon-book-filled

Loại sách: Sách điện tử

Hẹn hò nước Mỹ là tâm sự của Nhật Nam từ khi Nam chuẩn bị đi Mỹ du học. Ở đó Nam chia sẻ hành trình của mình từ khi xin học bổng đến khi hòa nhập với cuộc sống một mình ở nước Mỹ. Qua cuốn sách bạn sẽ có cái nhìn thật hơn về cuộc sống của một du học sinh.

Hoàn toàn không đơn giản như mọi người vẫn nhìn thấy những thành tích ở Nam, cuốn sách “hé lộ” cả những thất bại mà Nam đã trải qua và đôi khi là cả tâm trạng buồn đến mức muốn quay trở về nhà của chàng trai này.

Cuốn sách cũng là những góc nhìn của Nam trước những người, những việc rất đỗi bình dị ở nước Mỹ. Những bức ảnh Nam chụp, những bài thơ minh họa cho các bức ảnh đó thể hiện suy ngẫm rất riêng của chàng trai tuổi 15.

Sách cũng chan chứa nỗi niềm yêu thương của Nam dành cho bố mẹ, cho gia đình. Và ta chợt hiểu, đi hết núi sông đồng bãi là sẽ gặp nhà mình.

Và như thế, đọc sách cũng là cách để tìm cảm hứng lên đường và tha thiết tin tưởng vào những gì mình lựa chọn trong cuộc đời này!

Waka xin trân trọng giới thiệu Hẹn hò nước Mỹ - Đỗ Nhật Nam!

Viết cho tuổi thanh xuân

icon-book-filled

Loại sách: Sách điện tử

''Cuốn sách này là sự kết hợp tiếp theo của tôi với Trần Duy Thành - một người viết trẻ đương trong độ thanh xuân rực rõ nhất. Hai chúng tôi - người sắp rời xa thanh xuân, người vẫn còn may mắn được đắm mình trong thanh xuân cuộc đời - mỗi người cùng nhau góp một giọng kể, lời tâm tình về thanh xuân quý giá ai cũng một lần trải qua. Đó là những tản văn mang tính tự sự  chúng tôi viết cho chính mình và người thương, viết về những điều bình dị giản đơn của tuổi trẻ, cũng như viết và chia sẻ với các bạn vài trăn trở nghĩ suy từ những gì chúng tôi đã trải nghiệm trên hành trình trưởng thành, để cùng ngẫm ngợi mà thêm yêu, thêm chân quý thanh xuân của chúng '' - Lưu Quang Minh

''Nên suốt cuốn sách này là những trang viết đầy trải lòng và giàu tâm tình về những tâm niệm của tuổi trẻ, để hướng cho bản thân hoàn thiện và trưởng thành hơn, để bước đời số - Trần Duy Thành

Waka xin trân trọng giới thiệu Viết cho tuổi thanh xuân - Lưu Quang Minh - Trần Duy Thành!

Nơi cuối con đường

icon-book-filled

Loại sách: Sách điện tử

Thời đại học Lâm Nặc từng có được tình yêu với Từ Chỉ An - một chàng trai xuất chúng, ưu tú đa tài trong trường nhưng do hoàn cảnh gia đình mà luôn cảm thấy tự ti. Ở bên Từ Chỉ An, Lâm Nặc không tìm thấy cảm giác yêu thương chiều chuộng mà ngược lại cô chính là người chủ động kiếm tìm cảm giác đó. Tình cảm giữa hai người bắt đầu xuất hiện những vết rạn do lý tưởng và suy nghĩ của hai người không nhau. Vết rạn đó ngày càng sâu thêm kể từ khi có sự xuất hiện của Giang Doãn Chính.

Chính dáng vẻ không bao giờ tỏ ra yếu đuối của Lâm Nặc đã thành công trong việc khơi dậy niềm ham muốn bảo vệ của Giang Doãn Chính. Anh khiến cô tìm thấy được niềm khao khát được yêu thương che chở mà bấy lâu không có được khi ở bên Từ Chỉ An nhưng cô vẫn kiên quyết không để mình rơi vào lưới tình của anh. Giang Doãn Chính rất tự tin rằng trong cuộc chơi này anh chính là người thắng cuộc dù anh biết giữa anh và Lâm Nặc vẫn còn tồn tại Từ Chỉ An.

Rất lâu sau, Lâm Nặc vẫn cho rằng trên thế gian này không thể có hai chữ “nếu như”. Cho dù Từ Chỉ An quen cô trước, nhưng đến phút cuối cùng, cô vẫn tiến đến cạnh Giang Doãn Chính. Âu đó cũng là số phận.

Giang Doãn Chính là người bạn trai tuyệt vời hoàn hảo, anh mang đến cho cô tất cả mọi thứ nhưng duy chỉ một thứ Lâm Nặc cũng như bao cô gái khác hằng khát khao nhất thì anh lại chẳng thể đáp ứng. Bởi vì anh là một cơn gió tự do không muốn bị hai chữ “hôn nhân” giam cầm.

“Tất cả mọi thứ em cần, anh đều dành cho em cả, chỉ cần em ở bên anh thế này, em còn điều gì không hài lòng?”

“Cảm ơn anh, đã cho em tất cả tình cảm khiến người khác phải ngưỡng mộ, nhưng giờ thì em phải rời xa anh!” 

Hai năm sau, Từ Chỉ An quay về, ba người gặp lại nhau và câu chuyện dang dở lại được viết tiếp……

Waka xin trân trọng giới thiệu Nơi cuối con đường - Tình Không Lam Hề!

Chuyện như chưa bắt đầu

icon-book-filled

Loại sách: Sách điện tử

Chuyện Như Chưa Bắt Đầu

Tập truyện ngắn - tản văn CHUYỆN NHƯ CHƯA BẮT ĐẦU của tác giả Nguyên Bảo chia làm ba phần.

1. Có những ngày chỉ muốn tự yêu lấy mình.

2. Em bây giờ tốt chứ.

3. Áo mặc lại.

Như tác giả chia sẻ: “Đó là những câu chuyện được gom nhặt trong thanh xuân của tôi, từ những điều tôi nhìn thấy hoặc ghi lại từ những lời kể của nhiều con người khác nhau. Ba phần như ba đoạn cảm xúc nối tiếp trong bản nhạc tôi muốn viết, đó là nỗi cô đơn hoang mang trong Có những ngày chỉ muốn tự yêu lấy mình, là những nhớ mong hoài niệm trong Em bây giờ tốt chứ và là những niềm tin thắp lên trong Áo mặc lại.”

Mời các bạn đón đọc!

Duyên nợ - Tuyển tập truyện ngắn

icon-book-filled

Loại sách: Sách điện tử

Duyên nợ là tập sách gồm 51 truyện ngắn viết về nhiều đề tài khác nhau, chủ yếu là những câu chuyện éo le trong đời sống con người thời hiện đại với nhiều uẩn khúc và tình huống đặc biệt. Tập truyện được tuyển chọn từ ba tập truyện ngắn từng xuất bản của tác giả trước đó, cùng với một số truyện được viết gần đây.

Có thể nói các truyện trong tập sách được sáng tác suốt hơn 10 năm. Bắt đầu là truyện ngắn "Kho báu" năm 2004. Truyện này ngay sau khi ra đời đã đạt giải thưởng của Báo Văn nghệ Hạ Long và Hội văn học nghệ thuật Quảng Ninh trong cuộc thi "Truyện ngắn, ký và thơ" cùng năm. Một loạt truyện ngắn xuất hiện tiếp theo: "Trọc đầu", "Nóc nhà", "Cơm nguội", "Tình mẹ", "Quý tử", "Miếu thiêng", "Lời nguyền linh ứng", "Thầy Thức", "Duyên nợ", "Lần sinh nhật thứ 23"…

Các truyện này lần lượt được in trên các báo: Tiền phong, Văn nghệ Công an, Văn nghệ quân đội, Thời trang trẻ, Gia đình và hạnh phúc lứa đôi, Người Hà Nội, Văn nghệ Hạ Long, Pháp luật... hoặc được đọc trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Một số truyện trong đó được in ở các tập truyện ngắn hay, truyện ngắn chọn lọc, truyện ngắn tình yêu các năm 2005, 2006, 2012, 2014, 2015…

Waka trân trọng giới thiệu Duyên Nợ - Huệ Ninh!

Hạnh phúc nhé, tình yêu ơi

icon-book-filled

Loại sách: Sách điện tử

"Có những người, tự bản thân họ thôi cũng chính là sự cô đơn rồi. Dẫu có tìm được thứ mình muốn tìm, vẫn là không thể níu giữ."

Hạnh phúc nhé, tình yêu ơi là một tuyển tập truyện ngắn về tình yêu, được viết bởi 12 tác giả trẻ của Clover Group. Cũng như nhan đề cuốn sách, thông điệp mà mỗi truyện ngắn muốn chuyển tải đều là mong người mình yêu được hạnh phúc. Tình yêu như một viên kẹo ngọt, quyến rũ người ta bằng hương vị say mê. Tình yêu cũng như một ly cà phê, đôi khi xen lẫn cả vị đắng chát. Phía cuối con đường tình yêu, có thể sẽ là ánh hào quang rực rỡ muôn màu, nhưng cũng có thể là bóng đen thẳm sâu tăm tối.

Chỉ mong rằng, dẫu mai kia được nắm tay nhau bước đi trên một con đường, hay phải ngậm ngùi buông tay để người rẽ về hướng khác, vẫn có thể mỉm cười mà nguyện thầm một câu: Hạnh phúc nhé, tình yêu ơi!

Mời các bạn đón đọc!

Tay nắm tay buông

icon-book-filled

Loại sách: Sách điện tử

Tay nắm, là khi chờ đợi một người, dù tuyệt vọng vẫn đợi, dù cuối đường vẫn đợi…

Tay nắm, là khi ở ngay bên cạnh, không cần nói điều gì ngọt ngào, không cần những đụng chạm thân thương, mà vẫn biết trong lòng có nhau…

Tay buông, là khi nhận ra trái tim cũng có những lý lẽ riêng của nó, cố chấp níu kéo chỉ khiến tổn thương cứ trượt dài…

Tay buông, là một buổi sáng thức dậy thấy lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, rằng hết yêu là hết yêu, rằng chấp nhận chia xa, buông bỏ một bàn tay ấm sẽ tốt cho ta, cho người…

Tuyển tập 13 truyện ngắn của hai tác giả trẻ Kai HoàngGreenStar mang những chuỗi cảm xúc hỗn mang, được lồng ghép và đan xen rất nhịp nhàng. Đó là những câu chuyện gần gũi trong cuộc sống về tình yêu, tuổi trẻ, tình bạn, tình cảm gia đình. Là những băn khoăn liệu tình bạn có trở thành tình yêu, “Đôi khi tôi tự hỏi nếu tôi và Cam trở thành người yêu thật sự thì sẽ ra sao? Nhưng rồi lại không có câu trả lời vì tôi với nó đã quá thân thuộc để có thể biến đổi mối quan hệ không tên này thành tình yêu. Tưởng chừng như ở kiếp trước, tôi nợ Cam nhiều lắm nên kiếp này dù muốn hay không, tôi buộc phải ở bên cạnh Cam như một người anh trai. Tôi thương Cam nhiều biết bao, tôi sợ nó bị tổn thương, sợ nó không cần tôi ở bên cạnh nữa”. Là những ảo tưởng trong một mối quan hệ khiến người trong cuộc mang một nỗi buồn mênh mang: “Anh như thể thuộc về một hành tinh khác, cần mẫn ghé thăm hành tinh mà tôi đặt tên là nỗi buồn, khuấy động nó rồi bỏ đi. Sau cùng, tất cả vẫn chỉ còn lại nỗi buồn, không hơn”. Là những trăn trở rất đời thường khi yêu: “Chuyện tình yêu của người lớn bao giờ cũng thế, có thể đau đến tột cùng, nhưng cũng có thể cạn đến tận đáy đại dương, chỉ cần họ không yêu cầu đối phương phải giải thích về hành vi của mình thì mọi thứ sẽ lặng lẽ trôi rồi chết chìm trong quá khứ”.

Tay nắm, tay buông - tuyển tập truyện ngắn cho đông lạnh thêm ấm, cho xuân về thêm hy vọng, cho mùa hè rực rỡ đam mê và cho cả những mùa thu xa vắng.

Mời các bạn đón đọc!

Combo sách khác

waka

Hỗ trợ

Đối tác

waka

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp ngày 24/06/2019
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019
Giấy chứng nhận Đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng Viễn thông di động số 19/GCN-DĐ do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ký ngày 11/03/2020
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289