icon-back
icon-facebook icon-share-url
16:52 30/5/2019・
Cà phê buổi sáng・
14.485 lượt xem

Boss Thời Sênh và những câu nói bá đạo trong Boss là nữ phụ

Boss là nữ phụ chắc chắn là một bộ ngôn tình đỉnh cao trong thời điểm hiện tại. Phải nói, khó lòng mà tìm được bộ ngôn tình xuyên nhanh, hệ thống nào tâm đắc được như bộ này. Và đặc biệt, Boss Sênh nhà ta - một nữ chính điên -độc - lạ với những câu nói làm lên thương hiệu của Boss Sênh sẽ được “lột trần” tại đây nha.

 

Tác giả:

Mặc Linh

Thể loại:

Ngôn tình, Xuyên không

Tình trạng:

Hoàn thành

Đánh giá:

4.96/5 (1540 votes)

Đọc truyện:

Tại đây

Thời Sênh - Boss là nữ phụ

Bộ truyện này hồi mình đọc phải nói là cực kỳ nổi tiếng, nhưng vẫn còn chần chừ vì thuộc thể loại xuyên nhanh, hệ thống, dị giới mà cái thể loại hệ thống thì lúc đó mình chưa đọc bao giờ nên cảm giác khi đọc những vị diện đầu tiên là KHÁ CHÁN! hic. Nhưng về sau thì hoàn toàn sa lầy và là 1 trong những mem cứng của đội quân “ hậu cung Fan não tàn của Thời Sênh” :D

 

 

Nữ chính Thời Sênh – tác giả chuyên đào hố không lấp, gây hại cho các nhân vật phụ. Hậu quả là bị rơi vào tay của 1 hệ thống, ném Thời Sênh xuyên vào các tiểu thuyết máu chó khác nhau, thực hiện nguyện vọng của nữ phụ trong các cuốn đó. Mà số phận nữ phụ nào cũng thảm, không chết thì bị hiếp, không thì cũng bị đày ải khổ cực cả đời. Thời Sênh xuyên vào đảo lộn hết các thế giới, có lúc còn phá hoại cả thế giới luôn :))) Cái mình thích nhất ở nhân vật này là tính cách cực kì vô sỉ, phúc hắc, huênh hoang, cả thế giới đều phải ngả nón trước sự châm chọc, móc mỉa của chị. Nhưng ai mà dám phản kháng chứ, nàng lôi thiết kiếm ra chém chết luôn ý chứ =))) Đọc mà thấy bao soái bao ngầu luôn. Chẳng thế mà trong truyện ngoài mấy anh nam ra còn có mấy cô em gái mưa ngả rạp tự nguyện “bẻ cong” trước sự ngầu lòi của Thời Sênh mà. Điểm trừ là nhiều khi thấy Thời Sênh vô tâm, máu lạnh quá, có những lúc không đồng ý với cách làm của nàng lắm.

 

 

 

 

Thời Sênh x Phượng Từ

Mặc dù vô tâm vô tính nhưng Thời Sênh cũng không phải là chưa từng rung động. Cô đối với các nhân vật trong tiểu thuyết đều coi như NPC, không muốn phí hoài tình cảm của mình, nhưng lại có 1 ngoại lệ duy nhất – Phượng Từ. Và đương nhiên, Phượng Từ chính là nam chủ của chúng ta :))) Lúc đầu đọc thì thấy ủa sao mẹ nữ chủ mãi không thấy rung động với ai, hay bả có vấn đề tâm sinh lí, đọc thấy Sở Đường với Lục Thanh Vận cũng xịn phết mà không rung rinh. Ai dè đâu nam chủ xuất hiện từ thế giới thứ ba lận cơ :))) mà xứng đáng làm người cướp trái tim nữ chính, anh vừa giỏi vừa ngầu, bá đạo lên tận nóc. Thời Sênh chỉ cần nhìn cái cây hơi lâu chút thôi là đốt cây thành tro luôn, chứ đừng nói là thằng nào mà léng phéng lại gần vợ mình. Thời Sênh cũng tự nhủ đây chỉ là NPC, nhưng rồi sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng cũng chấp nhận ở bên Phượng Từ, thậm chí chiều chuộng chàng đến vô pháp vô thiên luôn. Kể cả ở những thế giới khác, Thời Sênh không ngừng đi tìm Phượng Từ, mà tìm được thì sẵn sàng dâng hết tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất lên tặng chàng luôn, cho dù có đầu rơi máu chảy, thống nhất thiên hạ, v..v. đều dâng lên cho chàng. Phượng Từ cũng không hề yếu đuối, chàng cũng sẵn sàng hi sinh vì nàng, chàng cũng rất tài giỏi, chỉ là hào quang của nữ chủ quá lớn nên nhiều khi cảm giác nam chủ bị lu mờ một chút :v Hơn nữa, Phượng Từ cũng chấp nhận sự chiều chuộng của Thời Sênh, chấp nhận “yếu thế” hơn 1 chút, miễn để nàng cảm thấy vui vẻ.

Tuy nhiên, điểm trừ lớn nhất của truyện là có quá nhiều vị diện (thế giới) mà Thời Sênh xuyên vào, và bất hợp lí ở chỗ ở mỗi vị diện cô đều gần như sống trọn 1 đời, ở thế giới huyền huyễn thì có khi cả nghìn năm, ở cổ đại thì vài chục năm. Cứ trẻ rồi hoá già như vậy, trải qua bao cuộc đời, nhưng lúc nào cũng mô tả cô lạnh lùng rồi máu lạnh. Dù cô chỉ coi mọi thứ như trò chơi, nhưng tâm lí không có chút thay đổi nào qua các thế giới như vậy, mình không đánh giá cao. Như với Cuộc chiến tranh đoạt của nữ phụ, dù nhân vật nữ không xuất sắc bằng nhưng lại xây dựng hợp lí ở chỗ mỗi vị diện chỉ sống được có 1 tháng, không gặp quá nhiều biến đổi tâm lí.

 

 


 

 Thông báo:

 

Để đọc lại các tập của truyện, hãy chuyển hướng tới đây nhé: https://waka.vn/ebook/boss-la-nu-phu-tap-1-thien-kim-hao-mon-b5X2wW.html

 

 


 

Những câu nói bá đạo của Thời Sênh

 

 

“Yêu một người, là khi hắn nhíu mày một chút thôi, ngươi cũng cảm thấy là mình có lỗi.”

“Tất cả máu tanh bẩn thỉu, ta sẽ giúp chàng chắn.Tất cả tai họa khổ nạn, ta sec chịu thay chàng.”

“Là người ngươi thích, ngay cả khi hắn có giết người, ngươi cũng cảm thấy đáng yêu. Nhưng người ngươi không thích, cho dù hắn chẳng làm gì, ngươi cũng cảm thấy hắn có tội ác tày trời.”

“Em không quan tâm anh là người nơi nào, đến từ phương nào. Điều em quan tâm nhất chỉ có việc anh là Phượng Từ – là người khiến em hao tổn hết tâm tư, muốn giữ lại bên mình.”

“Trước giờ anh luôn  không cần em bảo vệ. Chẳng qua là vì em nên anh mới không thể không thu liễm sự sắc bén của mình mà thôi.

A Từ, không có em bên canh, anh nhất định phải còn sống.”

“Ở trong lòng ta chàng mãi mãi là người quan trọng nhất. Nơi nào có chàng, nơi đó mới chính là thế giới của ta.”

“Thế giới của ta, chàng là điểm bắt đầu, cũng là điểm kết thúc.”

 

 

icon-tooltip

Hỗ trợ

Đối tác

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp ngày 24/06/2019
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019
Giấy chứng nhận Đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng Viễn thông di động số 19/GCN-DĐ do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ký ngày 11/03/2020
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289